Nhật kí online - Tâm sự mỗi ngày của bạn !

mất điện thoại lần 2 rồi, ôi cuộc đời đen đủi, sui tận mạng
 
doi la the chan vai~ cu nghi den ngay ay thi lai thay chan' nan? cham dut mot t/y chuc e di binh yen doi vs ta the la het :(( :-<
 
Buồn... nói j nữa bây h ..
 
Cố gắng thêm lần nữa.
Chưa dừng lại khi chưa biết nguyên nhân. :>
 
Từ giờ sẽ không chửi bậy nữa...sẽ không thức đêm nữa...Và sẽ không rất nhiều thứ nữa !
 
Sau cơn mưa trời lại sáng, sáng rực rỡ hơn cả lúc bthường :D
 
thế là hết !
 
:) Thời gian sao trôi mau xin hãy ngừng trôi!
 
Buồn đời , rạch tay chân đc 3 chữ Why , Hate và T . Chả biết làm gì :-<
 
^
^
Rảnh quá thì ngồi rạch thêm đi bé :|
 
Có công mài sắt, có ngày nên xà beng :D
 
Thua bóng, thua tình, thi thấp điểm...
Đen tối quá cuộc đời ơi. Sáng lên chút nào :)
 
nói chuyện với nhau mà ko ai hiểu. thôi thì giải thoát cho nhau khỏi bị tù đày vì cái bóng của nhau. biết mình ko có khả năng mà vẫn thấy đau. biết trước kết cục ko đẹp mà vẫn níu kéo. những hình ảnh này cũng dần tan biến thôi. tình yêu cũng bị chà đạp bởi người nhận chỉ xem nó như là ngộ nhận. chỉ xin biến khỏi đời tôi để tôi mau quên được :(
 
buồn buồn ngồi online, gặp lại bạn cũ, nói tùm lum chuyện thời cấp 2.
ngẫm lại, bây giờ đã tn cấp 3, sao nhanh quá, mới ngày nào còn ngủ khò khò trong lớp, vẽ vời ra bàn, rồi vò giấy bắn ná hệt con trai.
giờ mà làm mấy cái trò đó lại ...
đàn em chửi cho chết :((
 
Cách nào để ta có thể quên thật nhanh ?

Ko thể sống mãi như thế này !!
 
Có cách nào để ta quên tất cả thật mau chóng...
cứ sống như thế này thì không thể....
Vẫn cần một điểm tựa....dù biết rằng bản thân đang cô độc...sau bao nhiêu thăng trầm...nhìn lại bản thân vẫn cứ đứng một mình...
 
"Vì công việc mà quên bản thân"
Có đúng thế k :(
Và đúng thì phải làm sao :(
Mệt mỏi :(
 
Chúc mừng sn của tôi :) . Vẫn như mọi ngày và mọi năm :)
 
  • Like
Reactions: ~.~
Back
Top