Nhật kí online - Tâm sự mỗi ngày của bạn !

đã 2 tháng rồi, cần 1 cái gì đó để đặt niềm tin......
 
2 ngày nữa e lại thỉ r đấy ... tập trung vào nhé :)
 
Haha!
Cũng được hơn 6 tháng!
Quá muộn... mọi thứ đã quá muộn rồi!
Tiếp tục tiến lên!
 
She's cute, even when she was crying :|
I should have said something
 
Em ơi... :)
 
^ bệnh roài -_-"
fFfFf ... bs -_-"
 
vật chất và tiền đúng là phù du
 
Nói cho anh biết đi , anh phải làm sao , sống ra sao trong thế giới cô đơn này ? Khi mà anh thiếu vắng em , khi mà em không còn yêu anh nữa ? Ko có em , còn đáng sợ hơn cái chết .
 
Dòng đời ko êm ái như dòng sông......
 
cố lên e nhé ... đừng bỏ cuộc ... a sẽ luôn bên cạnh e ... mặc dù hiện tại a đang rất hận e =.=
 
Có lẽ là 2 3 hay 5 ? Nhiều thế cơ mà , cả 10 đấy nhỉ ?

Ta hay Người thay đổi ? " Có lẽ cả hai , một đứa đi và một đứa chơi " . Đứa đi làm bao h cũng tốt hơn đứa đi chơi nhỉ ? Thay đổi nhiều qá , cảm thấy sợ !~

Đầu đau , có lẽ mai lại vào bv cũng nên . Yêu một người khổ sở , khốn nạn quá chừng . Vậy làm qái gì phải yêu , nhỉ ? Vậy mà cứ đâm đầu , k hiểu đc :)) Ừ ,c ó lẽ ,ta biết !~ Ta khác ngày xưa rồi , ai mà chả phải thay đổi , ai mà chả phải .... Ơ , sao cứ như đang biện minh cho cái việc hôm nay mình làm vậy ? :))

Hài vãi đạn :))

Đầu đau , muốn nhắm mắt và k nghe gì nữa !~

Thế thôi !~
 
Nếu đã từ đầu quyết định bỏ cuộc , sao lại còn phải cố gắng .

Nếu biết phía trước là vực thẳm , sao vẫn đâm đầu vào 1 cách mù quáng.

Anh k biết còn đủ sức để tin ai đó k nữa ? Sao thấy đời đổi trắng thay đen quá .

Sao mình ngồi không k có việc gì làm hay sao thế . Một ngày của nhiều mưu kế . Nhân định có thể thắng Thiên sao ! Nực cười . Người tính k bằng trời tính! Sự thật k thể chối cãi .

Sao lại đau như thế chứ . Sắp tới chắc phải làm phẫu thuật rồi . Vẫn chỉ có mình ta với ta thôi .

Đau đầu - tim - toàn thân . Cảm giác này lại xâm chiếm ta . Khốn kiếp . Đáng lẽ phải hạ quyết tâm chứ . Thật nhu nhược .
 
ngày mỏng qá !~
 
Sự trả thù ngọt ngào :">

Bạch tuộc FTW \m/

p/s : 15 mới bắt đầu, 22->25 đi Nha Trang theo team :"> Đã quá :x
 
ngày mai lại tới ngày thi r đấy ... cố lên e nhé ...

p/s: ơ chị gấu 22 mới nha trang à ... tuần sau e fóng ra đó r :( ... k gặp nhỉ :(
 
Đức thua rồi .
Sao k có cảm giác nào thế nhỉ .
Chắc có lẽ đang bị 1 cảm xúc khác lớn hơn chi phối .
Nhớ lại EURO 2k8 quá :(
 
một ngày cười ko nổi :)) , trouble is a friend =))
 
Sinh nhật, ngày mà từ lâu rồi mình chẳng cảm thấy nó có ý nghĩa hay khiến mình vui hơn ...
Happy Birthday to ... me !
 
Em đi xa thật rồi.Không một lý do,không một lời giải thích,cứ như vậy mất em.Có lẽ anh phải cười nhiều hơn,để có thể quên em.
^happy birthday to u:)
 
Back
Top