• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Nhật kí online ! (tính đến 15/12/2009)

"Nếu một mai khi xa cách nhau em đớn đau vô cùng"
Vậy mà anh nhẫn tâm lãng quên.
Thời gian như gió như mưa lôi cuốn anh bao lần. Tìm đâu những ngày mình có nhau không khiến em phải khổ đau
(...)
 
Một ngày tươi đẹp :">
Nhưng mà nghĩ đến chiều nay thi triết lòng bỗng hoang mang :-S :((
 
lại giật mình tỉnh giấc giữa đêm. hoang mang lo lắng. mong cho sớm qua thời gian khó khăn này..
mong cho sẽ có tất cả.. hoặc k còn gì để vô cảm
 
em lại xuất hiện trong giấc mơ của anh =((
 
Chìm xuống đáy rồi :).
 
Sao cũng đc .

K quan tâm

Bình thường nếu ta k đi với bất kì ai , tức là ta đang ở nhà / nhà Gấu / đi với em .

K muốn nói đến việc này quá nhiều , nhắc thì lại đau lắm . Đau đến nỗi cứ trông thấy em là .... dửng dưng rồi thấy sao sao .

Nick em sáng trưng . Ta invis . Em k biết check invis giống anh . Em pm , ta im . Ta au . Ta dửng dưng . K phải ta ghét invis lắm sao ? Ta biết thế nào em cũng pm , thế nào em cũng nói đủ thứ khi ta k onl . Ta biết nếu ta avaiable em sẽ làm ra vẻ dửng dưng .

Một tuần , em đi . Ta biết . Ta có còn bất cần và dửng dưng như ngày xưa đâu . Hình như em k biết vì chỉ đơn giản ngày xưa khi nào một trong hai đứa có chuyện thì mới ở gần nhau . Em cưới . Ta biết . Em đi . Ta cũng biết . Rồi sao ?

Cái gì bỏ qua đc là bỏ qua đi , đúng k ? Sao ta k dẹp đi cái tôi để mà bước qua nhà em " con chào bác , cho con gặp H " như hôm ấy ?

Bình thường đi với vc cá gô hay ai ta có bao giờ ăn nhiều đến mức thế đâu . TA lúc nào mà chả nhai đá với cả ăn như mèo , vậy mà ....

Hai bảo về nhà nghỉ đi , cười r chào chạy mất tăm . Tính chạy qua mừ .... thôi cai :))

Vật vờ trong XGAME , gọi 7up mà nhai hết ly đá thành ra k uống :))

Sắp 5h .

Cứ thấy hững hờ thế nào :-? Tại em đấy . Làm ta khóc :-w

​
 
Ai cũng buồn mỗi mình vui, nghe mami nói muốn nhảy lên luôn nhưng mà thôi, cười 1 mình vậy. :'>
Có trục trặc tí, đc ăn Tết... đc ăn Tết. Hí hí. xD
 
cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao.. lalala
 
Tình cảm nó đến như cơn gió
giờ đã theo bước chân ai đó ra đi .......
 
Hôm nay gặp em trên cầu thang, gọi em nhưng em không nghe thấy...
Nhìn em tự nhiên thấy nhớ lúc đầu năm, cảm giác lúc ấy thế nào thì giờ cũng thế ấy, khó tả được.
 
Xong cái khoản nhức đầu nhất, sáng mai sẽ hoàn thành, rồi ngày mốt tiến lên ....

Nhớ anh lắm, mong được gặp anh :))

Sướng trước khổ sau vậy =)) Có dc hạnh phúc ngắn hạn, còn hơn đau khổ dài hạn :))
 
pazintroduction.jpg
 
I Love You So Much
Anh Yêu Em Nhiều Lắm
Hôm Nay Trời Đẹp
Thanh Niên Hải Phòng


:) :) :)


Sẽ nhớ mãi nhớ mãi khi chúng ta bên nhau :)
 
Con gái thật là khó hiểu :(
Mình lại tưởng tượng quá chăng :|
 
Đêm ..bỗng nhiên giọt nước mắt thấm mi cay ...Đường về ngày hôm nay bỗng như ôi sao xa quá ...

Anh nhớ em !! Người ơi sao mới hôm qua ...mà giờ chỉ mình anh lẽ loi lặng thầm lê bước trong mưa ...
Ngày hôm qua ta vẫn còn nhau ,ngày hôm qua ta vẫn yên vui ..sao giờ đây chỉ còn mỗi anh lặng thầm với vết thương tình yêu ...Người hãy nói với anh vì sao lại ra đi không nói một lời ?! Hay ...vì em lòng đã đổi thay ...lâu rồi....

Trả cho anh phút giây bình yên ,trả cho anh hạnh phúc êm đềm ..những ngọt ngào dịu dàng đã trao và nồng ấm chiếc hôn ngày qua.....Lòng anh sẽ chúc em bình yên ,chẳng ưu tư vương vấn nơi đây ..Trả lại anh để người sẽ đi nhẹ nhàng.....Trả lại anh để người sẽ đi ..nhẹ nhàng ...

Đêm ..bỗng nhiên ..giọt nước mắt thấm mi cay....Đường về ngày hôm nay thấy ôi sao cô đơn quá ..
Anh nhớ em !! Người ơi anh nhắc tên em...một lần này nữa thôi để rồi ngàn lần anh khắc ..trong tim "....
 
Tâm trạng hỗn loạn , rối bời,vật vả vì nhiều thứ =))
 
Back
Top