Nhật kí online ! (tính đến 15/12/2009)

- Ui ui, nt suốt từ bữa vào đến giờ ;)) Hao hụt ngân sách quá đi :P, nhưng thấy vui vui, thấy lòng bình yên, ko trống trải, ko mải lo nghĩ về anh nữa. Thế mà nãy vẫn cố lôi dt ra nhá xem anh có khóa máy ko :)) Pó tay mình O_o

- Có thằng điên nào nt sến chảy nước miếng >"< ghét thế, lại còn gọi cả chục cuộc nữa chứ, lúc đầu ko bít, nhấc máy lên, nghe cái giọng lè nhè thí gúm >_< bực :-<

- Tối ko đi ăn với GVN, lủi qua thăm thầy chút, giữa đường gặp 2 chú bồ câu, mất 100k cho "chúng nó" ăn X( ức chế :((

- Bonus : Tưởng ngủ rùi, ai zè còn cố gọi nói chuyện với mình, hehe, lôi ảnh ra ngó, cũng yêu phết :P

- Hà Nội lạnh lắm, nhớ giữ ấm anh nhé ^^
 
- Ui ui, nt suốt từ bữa vào đến giờ ;)) Hao hụt ngân sách quá đi :P, nhưng thấy vui vui, thấy lòng bình yên, ko trống trải, ko mải lo nghĩ về anh nữa. Thế mà nãy vẫn cố lôi dt ra nhá xem anh có khóa máy ko :)) Pó tay mình O_o

- Có thằng điên nào nt sến chảy nước miếng >"< ghét thế, lại còn gọi cả chục cuộc nữa chứ, lúc đầu ko bít, nhấc máy lên, nghe cái giọng lè nhè thí gúm >_< bực :-<

- Tối ko đi ăn với GVN, lủi qua thăm thầy chút, giữa đường gặp 2 chú bồ câu, mất 100k cho "chúng nó" ăn X( ức chế :((

- Bonus : Tưởng ngủ rùi, ai zè còn cố gọi nói chuyện với mình, hehe, lôi ảnh ra ngó, cũng yêu phết :P
- Hà Nội lạnh lắm, nhớ giữ ấm anh nhé ^^

Hôm nào chị em mình du hí chúng nhé :">
Hà Nội lạnh lắm, nhớ giữ ấm em nhé :-*

"Dù có chuyện gì xảy ra, thì gia đình chúng ta vẫn luôn ở bên nhau !" - 2012
 
Remember a...ll the things we wanted

Now all our memories, they're haunted

We were always meant to say goodbye

Even with our fists held high

It never would have work out right, yeah

We were never meant for do or die

I didn't want us to burn out

I didn't come here to hurt you now I can't stop..."
.
 
HN đêm nay cũng ko lạnh lắm, lại một đêm ngủ muộn, tình hình này rồi sẽ kéo dài bao lâu nữa đây.......................

hôm nay hết việc rồi, ngủ sớm hơn hôm qua ............... đi ngủ thôi
 
bầu trời đêm cùng sao tỏa sáng

nâng mắt nâu đưa bước lang thang

nắng, mây gói những xốn xang

gửi lá gửi gió quá vội vàng?


Cùng theo bước trên con đường phía trước

là nắng thật yêu hay tình yêu gửi nắng

bước, bước qua làn mưa màu trắng

là rạo rực, ấm nóng của ngày mai
8->
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
 
ơ hơ
kiss kiss kiss
h mới biết lén lút cũng có cái hay của nó =))=)) :">
 
I-| sắp noel rồi trời lạnh quá !
 
đi xem bói thì được biết tháng 11 này là thắng super lucky :">
thế mà loanh quanh hôm qua và hôm kia hết bị bắt thì lại bị xòe, buồn quá =((
 
2012 làm mình sợ chết khiếp, đau tim =((
Hôm nay ngồi ê mông quá =((
Ta ăn thịt nhá . Hehe
 
Cuộc sống không phải là quá khứ u buồn như ngày hôm qua
Cuộc sống không phải là tương lai tốt đẹp như ngày mai

Cuộc sống là ngày hôm nay ..................................
 
Chẳng muốn ra đường tối mùa đông lạnh lẽo
Chẳng muốn ra đường nhìn ng ta ôm nhau
Nhưng mà... A đi chơi r... Ta cũng đi thôi
Với cả a cũng ko nhớ là ta...đâu
Hỳ :|
 
ông thấy bói nói : tháng này gặp xui liên tiếp !
kết quả : làm cái gì cũng perfech ! =))
 
let me calm down .plz >:p .
 
hi vọng 2 năm nữa cái 2012 thành hiên thực oh yeah,hú yeah =))
oh sh!t :(
 
:( Không yêu đừng nói lời cay đắng !
 
Em sẽ là giấc mơ :((
30303030303030303030303030303030
 
Back
Top