Nhật kí online ! (tính đến 31/1/2009)

Status
Không mở trả lời sau này.
Happy new year
 
dù là tết tây hay tết ta.
vẫn luôn một tâm trạng: cô độc, lẻ loi ... (home alone...)
 
Năm mới !
Yà hú ! \m/
----------------------------
 
Tết với chả nhất :-< chán bỏ xừ , không đi đâu được
Nhớ em nhiều , không đi đâu được với em ...Vô dụng quá >"<.Mà có đi chắc em cũng chả đi :-< .Sáng gọi không biết là giận hay là đang giữ khoảng cách mà không bắt máy .
Yếu đuối quá đó Yo à .:)
:-* em .
 
năm mới đến rồi, dù anh không ở bên em được nhưng trái tim anh lúc nào cũng ở cạnh em, nhớ em lắm...
 
Chúc mừng năm mới nhé cả nhà. Dù là tết dương nhưng không khí tết cũng rất vui vẻ rồi.
.
___________Auto Merge________________

.
Chúc mừng năm mới nhé cả nhà. Dù là tết dương nhưng không khí tết cũng rất vui vẻ rồi.
 
Năm mới , 22t ràu , chưa việc làm , game bù đầu , thức khuya với thức trắng đêm xem fim :|
1 con người bình thường, cách sống bình thường và 1 cuộc đời bình thường
Nhiều lúc tự hỏi có đứa con gái nào như mình ko nhỉ :|
 
Oh yeah, một ngày cuối năm chết tiệt và một ngày đầu năm chết tiệt!
Lại thấy chút máu!
Tắt máy, tắt điện thoại, pha trà học bài tiếp thôi...
 
tết này sẽ thế nào đây ?............................................
 
Ồ, thì ra là chặn facebook. Hèn chi ...
No comment .
Ng đời có nhiều ước muốn rất là khó hiểu và vô lý .
8/1 is coming . Pass được là ăn chơi thả cửa :-<
Nha Trang hay Đà Lạt đây :-?
Hay đi bảo tàng nựa :-?
 
^ đi đà lạt với tớ không :-"
p/s: các tình yêu chúc tớ may mắn đi
 
add được níck người yêu rồi sung sướng quá đi :))
 
Ngày đầu năm mới mà nhà mình đã cãi nhau.

Mình ân cần hỏi mẹ thì bị mắng lại k thương tiếc, lúc nào mình cũng là cái thùng rác, im lặng trong 1 góc và chờ mọi người ném rác vào mặt mình :).

Gia đình luôn ở bên là điều tốt, nhưng với mình chả tốt chút nào...

Mình quá nhỏ bé, chưa thể tự bay đi đc, chờ đợi tiếp thôi...
 
Hãy để tim anh sau bao ngày say ngủ
Thêm một lần cháy bỏng để yêu em !
 
Em có biết rằng em mặc áo dài đẹp lắm ko :)


Chúc Mừng Năm Mới !!! ^^
 
Chi sếch xi :-*

Chi bụng mỡ :-*

I love you !~​
 
Làm cho con người ta bớt vô tư là một quá trình ko thể đảo ngược. :))
 
Sáng mẹ hỏi: "Ủa hôm nay ở nhà không đi với bạn gái con à?" -"dạ hông"
Trưa thằng bạn hỏi: "Ủa hôm nay mày ở nhà không đi với con bạn mày à?" -"ừ hông, thì sao?"
Tối thằng bạn khác hỏi: "Ủa hôm nay mày không đi với bạn gái sao?" -"Không đi"

Ai cũng quan tâm cả, quan tâm đến người khác vào ngày đầu năm :)
Nhưng xui xẻo nó lại trôi qua quá mờ nhạt và âm thầm, chắc cũng là do ta cả thôi!
 
tại sao không buông tha tôi,tại sao còn phải cố tình giả dối xin lỗi tôi,tại sao lại còn đi làm nhục tôi trước mặt người khác nữa.Lòng tự trọng của tôi đã bị cái tin nhắn quái quỷ của em chà đạp rồi,danh dự của tôi đã bị cái lời xin lỗi như kiểu bố thí của em làm hoen ố rồi,giờ đến sĩ diện của 1 thằng đàn ông em cũng muốn lấy mất của tôi nữa,sao em ác thế,tôi nhận được như vậy có đáng không???
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top