Nhật kí online ! (tính đến 31/1/2009)

Status
Không mở trả lời sau này.
trắng đêm...,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
 
Hà Nội , 10-1-2010....
vậy là đã gần 2 năm kể từ những dòng nhật kí trên....
Tôi bỏ học đã đc 1 năm trời , sống vật vờ như 1 bóng ma giữa thành phố xa hoa này , đọc lại dòng nhật kí trên lòng bất chợt đau như cắt , nhưng chỉ chưa đầy 3s sau 1 nỗi vô cảm lại dâng trào , xâm chiếm toàn bộ ngóc ngách trên toàn bộ cơ thể .
Trỗng rỗng là cảm xúc duy nhất tôi có được .
 
Thức trắng luôn rồi .
Ôi sao mình dở hơi thế :|
Có cái gì đâu ta = 3=
~

'' I love u so much , my girl :) ''
Cám ơn :D
 
@forever&one : kiếm việc gì có ý nghĩa đi bác
35 cái tin nhắn .... sao mà cứ lúc nào muốn rời em đi mà em cứ níu tôi lại nhỉ :-(
 
Trở thành 1 con cú. Sống về đêm và bắt đầu ngủ khi mặt trời vừa lên =)).
 
cuộc sống của mình chỉ mới bắt đầu thôi , cố lên :x
 
Ko được đâu [-(
 
Tâm trạng rất rất + quá quá không tốt :))
Sáng ra đi đón, chạy đến Q6. Đợi 2 tiếng đồng hồ, bực bội , lo lắng. Chịu hết nổi mới nhắn cái tin --> "Ko, chờ xíu, xuống liền". Chữ "liền" mang ý nghĩa "2 tiếng đồng hồ".
Trưa không muốn về.
Chiều tối dậy lúc 6h30. Phát hiện bị cảm, chắc lại do cái quạt chết tiệt khè hơi mạnh.
Mốt thi, chả thấy lo, chả muốn đạt kết quả tốt.
Thi chứng chỉ tiếng Anh cũng vậy. Lần nào cũng thiếu đúng 1đ để đạt loại giỏi.

Ngày khốn nạn!!
 
Nản vậy ... chỉ muốn chết quách cho nó xong là sao :| ... Tiền không thiếu , hoàn cảnh bt thừa ăn thừa tiêu , học hành chả đến nỗi nào ... cái gì cũng gần như đủ hết ... chỉ thiếu em =((
 
chờ ...5h chỉ để gặp em 1 lần ...=((=((=((
 
Anata ni deaete yokatta hontou ni .... Hontou ni yokatta !~

My all - Mariah Carey !~
 
1 ngày chủ nhật buồn chỉ biết ngồi nét =((
 
Lại ngồi đợi cái tin nhắn mà chắc chắn sẽ không có từ 1 người nào đó :| ... sao em cứ bông đùa thế nhỉ =))
 
ôi... ụ á nó :((

:((

*extremely in bad mood*
 
Really exhausted about u girl ... why don't u set me free ? ... I wanna give up but ... at last i can't
 
... Bồ Công Anh _ Bồ Công Anh... dẫu hoá thân em loài hoa cúc dại... chẳng so bì Đại Đoá, Hướng Dương... rồi ngày kia _ trút hoàng y để lại bên đường... ơi! thăng hoa tơ mềm trinh nữ... khẽ chúm môi hoa, thổi làn gió nhẹ... theo mây trời, Bồ Công Anh bay cao bay cao...
... Dandelion _ Dandelion... dẫu biết em chỉ là Taraxacum sống ngoài hoang mạc... vẫn yêu nhiều cọng tơ mong manh mong manh... dù truyền thuyết em thuộc về Răng Nanh Sư Tử... lẵng lơ theo cơn gió Đào Hoa... anh vẫn mong bão táp phong ba... đừng vùi dập sợi tơ trời anh mười thương chín nhớ...
... có khi nào Bồ Công Anh trở lại... ghé thăm vườn ươm lãng mạn chuyện tình yêu... thử tìm xem có một góc chiều chiều... chàng trai trẻ đứng đăm chiêu đợi gió... nhưng nào có _ vì đời chẳng là mơ nên tình cũng chẳng là thơ... tóc bạc trắng phao thời gian khắc nghiệt?!... hay chỉ là Bồ Công Anh phủ trắng đầu xanh?!...


32129.jpg

Gone with the wind ...
 
Ai mà ngờ lại có những thể loại như vậy. =))
Bầy đàn. Mệt. :-j
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top