Nhật kí online ! (tính đến 31/1/2009)

Status
Không mở trả lời sau này.
buồn,nhưng mà những gì đã qua thì ta nên xem là qua khứ,những hồi ức và kỷ niệm đẹp,dù sao chúng ta vẫn chưa là gì của nhau
nhưng sao nước mắt lại ....
đêm nay lại ko ngủ nữa rồi...gặp nhau để làm gì....
 
Chỉnh sửa cuối:
làm sao mới hết suy nghĩ lung tung đây >_< anh tin em...anh và em là 1 mà.haizz nhớ em đến từng phút giây >_<
 
Hôm nay ta rất là sung sướng :"> Ôi sao lâu nay ta k phát hiện ra ng tiềm năng đến thế :x
Vào một tối thứ 5 đẹp trời, em đã gặp lại anh :-* Ôi tình yêu của em sao bao năm cũng k thay đổi :-*
Em iu htv7 , em iu 8h20 , em iu fim ziệt nam :x
 
Ôi , có đôi khi thèm như gió đi hoang .
Sống kiếp lang thang dạo chơi khắp núi rừng .....
18550_275925432169_111306982169_3259973_663629_n.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
3aq7 6
<^_^>
 
Chỉnh sửa cuối:
Đc cái lọ thì mất cái chai.
Thế jan chả có j là toàn vẹn cả :-<
 
Có chai với lọ, thêm cái hũ nữa, biết theo cái nào đây. :-s
 
Nhớ nụ hôn ngọt ngào của a ...
 
Bước ngoặt cuộc đời ?
------------------------------------
 
Chỉnh sửa cuối:
Viêm họng khó chịu quá T_T
.....................................
 
Mom and Dad, I'll try. With much love. Your Daughter <3
 
Mệt và mỏi
Chờ và đợi
Căn phòng mưa rơi...
 
- Làm thử bài quiz
134.gif
. Cho như thế mà cứ bảo không cần phải học thuộc, chỉ cần nhớ là đủ
41.gif
.

x4nnso.jpgx4nnso
 
14 ngày nữa là tết
14 ngày nữa là hết năm 2009
14 ngày nữa...
 
-Nhận xét ?! Perfect, ít nhất là những gì đã từng biết
- :x
 
Forever Young

I will be forever young ^^
 
Buồn...cô đơn...lạnh...


im.jpg
 
Hức, mình thế này mà nó bắt đóng vai nô lệ. =))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top