Nhật kí online - Tương lai là những điều tốt đẹp !

1 ngày chó chết kể cả gia đình vs ng mình thích >.< .
 
28/9/201 0
một ngày buồn...
trái tim này lại chết thêm một lần nữa...hy vọng cuối cùng rồi cũng tắt...

cảm ơn ông trời đã ban tặng những thứ úi giá nhất rồi cũng lại cướp đi tất cả trong nháy mắt...cảm ơn và cảm ơn ...

sụp đổ ...
 
1 ngày cũng không đến nỗi nào :)
 
Sáng nay em làm tôi phát điên vì ghen...
Em đạt được mục đích rồi nhé.
 
Hè hè đã thay đổi rồi. 8-> Cơ mà hôm nay quê quá. >"<
 
Tương lai là những điều tốt đẹp
Uh, mong là như thế. Có lẽ sắp đến lúc thay avatar
 
Có quá nhiều thứ để nói nhưng lại k biết bắt đầu từ đâu .
1 vòng mâu thuẫn lẩn quẩn cứ lặp đi lặp lại
hay lại là biểu đồ hình sin , lên thật cao và xuống thật sâu .

Hít thở nào . Cố gắng nào . Mặt dày cả tấc mà
 
Ối đệt, cái món có tí tiền mà cũng bị chôm X(
 
Khóc sưng mắt , k dám gặp ai !~

Khóc sưng mắt , sốt hầm hập !~

Khóc sưng mắt , ngủ vì mệt , vì nhớ , vì đau ....

Biết là nói thật , biết là tốt cho bản thân nhưng mà đau , vẫn dai dẳng k dứt được .

Bắt đầu sợ một mình , nhưng vẫn luôn muốn một mình , mâu thuẫn qá ....

Cứ khóc là sốt , làm sao bây giờ ?
 
sau những chuyện đã qua , mình đã "người" thêm một chút ....

nhờ những vấp ngã , mình đã học được cách chấp nhận ,

nhờ đau khổ , mình đã biết thế nào là cô đơn ...

nhờ lúc cô đơn , mình đã biết...thế nào là..." đói " .



Paralyze : 45%.
Recover : 0%. ..
Endure : 55%.
 
:| Sáng sớm hàng xóm đã đóng phim chưởng cho mình xem ! Cái ngõ nghèo này nó như cái xã hội thu nhỏ ấy ,thành phần nào cũng có , khôn ngoan không thiếu mà khốn nạn cũng thừa...

 
Mình nghĩ, chắc mình không nên làm em nó xao nhãng. Thôi để nc sau vậy.
Good luck !
 
Không dính không dính:)) may quá:))
 
:"> hôm nay ng iu mình đẹp thật và mọi thứ hôm nay rất là hạnh phúc :"> .
 
Phê là nhớ, say là nhớ, tại sao vậy, tại sao anh lại như vậy chứ. Anh đâu còn ye đâu, tại sao anh lại nhớ e nhiều như thế :(.
 
liệu con tim mình có tràn ngập ánh nắng một lần nữa :-/ ?
 
Chỉnh sửa cuối:
ngồi một mình nếm trải cô đơn, tưởng chừng đã thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này nhưng vòng tròn vẫn là vòng tròn ...
 
Vậy đấy ! Tất cả người con gái tôi yêu đều chơi đùa với tc của tôi , mà tôi lại k biết nói làm sao , phải làm gì để không lặp lại cái tình trạng này.
Hoặc có nói ra cũng chả đc quan tâm , thế đấy !
Rõ vớ vẩn

I will leave you alone !
 
Back
Top