Light Knight
The Warrior of Light
- 26/7/05
- 2,301
- 3
cái số mình đúng là số chó, toàn kiểu hết hi vọng thì lại có tí ánh sáng, chạy ra chỗ ánh sáng lại thấy tối om rồi lại hi vọng rồi lại thất vọng 
cứ như kiểu có thằng nào nó đang câu mình ấy
đi kiếm việc làm: nộp hồ sơ đến hết hạn nó mới gọi, đi thi viết thì kết quả sẽ thông báo trong 1 tuần tới (mà cái trò fail thì ko báo kết quả), chờ 1-2 ngày ko thấy gì nghĩ mình đã fail, đến gần ngày cuối nó báo đạt rồi hẹn phỏng vấn, kết quả phỏng vấn trong 10 ngày thì lại chờ tiếp và tưởng fail tiếp rồi đến ngày thứ 9 nó gửi mail báo trúng tuyển, hẹn trong 1 tuần thì đến làm việc tiếp. tưởng ngon ăn rồi bắt đầu tìm hiểu về cty thì tự nhiên đọc được 1 cái tin là có nhiều đứa cũng qua 2 vòng rồi được hẹn liên lạc trong 1 tuần nhưng sau đó chờ vài tháng cũng ko thấy gì
thế là lại chờ, lại hi vọng nó gọi đồng thời chuẩn bị hồ sơ để sẵn sàng nộp vào cty mới, hôm nay là ngày cuối rồi vẫn ko thấy tăm hơi gì nên quyết định chiều mai sẽ gửi hồ sơ cho cty kia
chả biết rồi cái cty kia nó có như vậy nữa ko :)
thích 1 em mà chả dám tán vì biết mình kém, định bụng là có việc làm thì sẽ có cơ sở để tiến lên thế mà rồi mãi vẫn ko tiến được, còn chưa kịp tính toán tiếp thì tình cờ đọc được nhật ký của ẻm kêu có ny rồi

cứ như kiểu có thằng nào nó đang câu mình ấy
đi kiếm việc làm: nộp hồ sơ đến hết hạn nó mới gọi, đi thi viết thì kết quả sẽ thông báo trong 1 tuần tới (mà cái trò fail thì ko báo kết quả), chờ 1-2 ngày ko thấy gì nghĩ mình đã fail, đến gần ngày cuối nó báo đạt rồi hẹn phỏng vấn, kết quả phỏng vấn trong 10 ngày thì lại chờ tiếp và tưởng fail tiếp rồi đến ngày thứ 9 nó gửi mail báo trúng tuyển, hẹn trong 1 tuần thì đến làm việc tiếp. tưởng ngon ăn rồi bắt đầu tìm hiểu về cty thì tự nhiên đọc được 1 cái tin là có nhiều đứa cũng qua 2 vòng rồi được hẹn liên lạc trong 1 tuần nhưng sau đó chờ vài tháng cũng ko thấy gì
thế là lại chờ, lại hi vọng nó gọi đồng thời chuẩn bị hồ sơ để sẵn sàng nộp vào cty mới, hôm nay là ngày cuối rồi vẫn ko thấy tăm hơi gì nên quyết định chiều mai sẽ gửi hồ sơ cho cty kia
chả biết rồi cái cty kia nó có như vậy nữa ko :)
thích 1 em mà chả dám tán vì biết mình kém, định bụng là có việc làm thì sẽ có cơ sở để tiến lên thế mà rồi mãi vẫn ko tiến được, còn chưa kịp tính toán tiếp thì tình cờ đọc được nhật ký của ẻm kêu có ny rồi


Lâu lắm mới đi tắm biển. 
