Nhật kí online - Tương lai là những điều tốt đẹp !

cái số mình đúng là số chó, toàn kiểu hết hi vọng thì lại có tí ánh sáng, chạy ra chỗ ánh sáng lại thấy tối om rồi lại hi vọng rồi lại thất vọng :))
cứ như kiểu có thằng nào nó đang câu mình ấy
đi kiếm việc làm: nộp hồ sơ đến hết hạn nó mới gọi, đi thi viết thì kết quả sẽ thông báo trong 1 tuần tới (mà cái trò fail thì ko báo kết quả), chờ 1-2 ngày ko thấy gì nghĩ mình đã fail, đến gần ngày cuối nó báo đạt rồi hẹn phỏng vấn, kết quả phỏng vấn trong 10 ngày thì lại chờ tiếp và tưởng fail tiếp rồi đến ngày thứ 9 nó gửi mail báo trúng tuyển, hẹn trong 1 tuần thì đến làm việc tiếp. tưởng ngon ăn rồi bắt đầu tìm hiểu về cty thì tự nhiên đọc được 1 cái tin là có nhiều đứa cũng qua 2 vòng rồi được hẹn liên lạc trong 1 tuần nhưng sau đó chờ vài tháng cũng ko thấy gì
thế là lại chờ, lại hi vọng nó gọi đồng thời chuẩn bị hồ sơ để sẵn sàng nộp vào cty mới, hôm nay là ngày cuối rồi vẫn ko thấy tăm hơi gì nên quyết định chiều mai sẽ gửi hồ sơ cho cty kia
chả biết rồi cái cty kia nó có như vậy nữa ko :)
thích 1 em mà chả dám tán vì biết mình kém, định bụng là có việc làm thì sẽ có cơ sở để tiến lên thế mà rồi mãi vẫn ko tiến được, còn chưa kịp tính toán tiếp thì tình cờ đọc được nhật ký của ẻm kêu có ny rồi =))
 
Chán nản... Sai lầm này nối tiếp sai lầm kia...
 
... Như 1 vòng tròn lẩn quẩn k thể thoát ra đc ...
Đau !
 
Xa :|
Đang nản lắm rồi :))
 
You may say I'm a dreamer

But I'm not the only one ...

I hope someday you'll join us :)

And the world will be as one ♥


scjyd1270192274.jpg
 
Chán nản, nhiều việc xảy ra cùng 1 lúc. Theo đuổi 1 thứ ko rõ ràng, biết là ko fai của mình nhưng vẫn ko thể way mặt đi đc :) nếu đã ko thích sao ko thả tay để ra đi 1 cách vui vẻ, cứ mún giữ lại bên cạnh làm j ko biết. Ko iu thì mún làm bạn. Con gái thật khó hiểu. Bạn thân cũng ko fai, ng lạ cũng ko fai, ng wen sơ cũng ko đúng T_T

Thôi để thời gian trả lời, cũng đâu còn nhiều thời gian để mình ở bên cạnh nữa, đến tháng 5 năm sau là đâu còn học chung, gặp mặt đc nữa ^^

Mà sao mãi mình chưa đc lên Lão làng nhỉ :))
 
không quên nhưng cũng chẳng muốn nhớ......................
 
Shadows fill an empty heart
As love is fading,
From all the things that we are
But are not saying.
Can we see beyond the stars
And make it to the dawn?

Change the colors of the sky.
And open up to
The ways you made me feel alive,
The ways I loved you.
For all the things that never died,
To make it through the night,
Love will find you.

What about now?
What about today?
What if you're making me all that I was meant to be?
What if our love never went away?
What if it's lost behind words we could never find?
Baby, before it's too late,
What about now?

The sun is breaking in your eyes
To start a new day.
This broken heart can still survive
With a touch of your grace.
Shadows fade into the light.
I am by your side,
Where love will find you.

What about now?
What about today?
What if you're making me all that I was meant to be?
What if our love, it never went away?
What if it's lost behind words we could never find?
Baby, before it's too late,
What about now?

Now that we're here,
Now that we've come this far,
Just hold on.
There is nothing to fear,
For I am right beside you.
For all my life,
I am yours.

What about now?
What about today?
What if you're making me all that I was meant to be?
What if our love never went away?
What if it's lost behind words we could never find?

What about now?
What about today?
What if you're making me all that I was meant to be?
What if our love never went away?
What if it's lost behind words we could never find?
Baby, before it's too late,
Baby, before it's too late,
Baby, before it's too late,
What about now?

ngắn ngủi .
 
điều duy nhất anh có đó là tình yêu đầu của em
 
Hehe hôm nay vui. :x Lâu lắm mới đi tắm biển. :x
 
Rồi ngày đó sẽ đến nếu mình không làm gì , nhưng mình biết phải làm gì bây giờ đây ?
Quá khó để có thể bắt đầu rồi ...
 
Tiền, tiền, tiền
Mình cần tiền
Mệt mỏi với cái cuộc sống này quá
 
Bố khỉ! Làm thì đã mệt, việc thì ngập đầu, đến trễ chút mà cũng lằng nhằng. Thằng thì làm ko hết việc đứa thì hở ra là ngồi FB, lướt web mà cứ mở mồm ra là đòi về sớm. FML!
 
đáng lẽ ra đã có 1 buổi đi chơi vui vẻ :-<
mình sẽ còn trong tình trạng này đến bao giờ nữa đây :((
thật sự là mệt mỏi lắm rồi, cảm giác không trụ nổi nữa, ước gì mọi thứ chưa bao giờ xảy ra
thôi, đi ngủ vậy, tối nay quyết định ngủ sớm, chả đợi nữa.....:-<
mà rõ ràng biết thừa có đợi thì cũng như không vậy mà hôm nào cũng thức đến 1h sáng chỉ để hi vọng và chờ đợi, mình điên rồi =))
 
Cho nhau hai lối đi

....Để xem quãng đường của ai xa hơn...

30861279549713.jpg
 
anh vẫn muốn nói ngàn lần rằng: anh yêu em :x
 
http://forum.gamevn.com/showthread.php?744905-Tam-Su-

Định post vào đây nhưng do tính chất cũng khá là đôi co + thêm thắt ý vào nữa nên cuối cùng cho qua một topic riêng luôn cho nó chất =))
Anh em vào tâm sự, quăng tạ, 5[] thoải mái

Anyways, một ngày bình yên đã trôi qua, cũng chả vui, chả buồn nhưng lại học được thêm điều hay, kết thêm được bạn mới, nhìn lại thì mình cũng đâu có thua kém ai ... Tiếp tục sống tốt thôi nào :)
 
lovemap-1.jpg

Sẽ ra sao em nhỉ​
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top