Nhật kí online - Tương lai là những điều tốt đẹp !

Mình có là cái gì đâu : )
 
Tiền thì ai cũng cần rồi? chẳng nhẽ mình lại cần thứ mà ai cũng cần, minh cần vui vẻ, cháy hết mình đi.
 
Chết hết đi ....................
 
Hôm nay, tôi đã khóc rất nhiều, từ 2 năm trước, lúc mẹ tôi bỏ cha con tôi mà đi, tôi đã tự nhủ, mình phải mạnh mẽ lên, mình không được khóc, với một gia đình, một đứa em đang học lớp 2, tôi đang học lớp 12 hệ trung cấp chuyên nghiệp, cha tôi thì thất nghiệp, sa vào rượu chè, bóng đá, tôi đã tự nhủ, phải mạnh mẽ lên để gánh vác được gia đình, cứ thế ngày qua ngày ... cha tôi cứ đi nhậu, rồi về đêm hôm khuya khoắt, bà tôi thì phải thức canh cửa chờ ba, tôi thương bà tôi lắm, nhưng không biết phải làm thế nào ....

Rồi hôm nay, cha tôi lại say, nhưng lần này, cái gì đến cũng sẽ đến, tôi đã nói ra những lời không hay với cha tôi, và ông ấy cũng đáp lại, nhưng kết thúc bằng việc từ tôi, tôi buồn lắm, nhưng cái đầu nóng vẫn không chịu suy nghĩ, vẫn cãi nhau, và sau cùng, ai về phòng nấy, nhưng không hiểu sao, nước mắt tôi lại tuôn ra, không ngớt, khi tôi viết những dòng này, ngay cả cái màn hình tôi cũng không còn nhìn rõ chữ, tôi học cũng thường thôi, không phải hạng đú đởn, nhưng tại sao những điều bất hạnh, không hay lại xảy đến với tôi liên tục, không biết, rồi mai sẽ ra sao.
 
Chưa đc thấy em, nhớ wa', lương của ta ơi :((
 
In your head, in your head;
They’re still fightin’!
With their tanks, and their bombs;
And their bombs, and their guns;
In your head, in your head!
They’re dyin’!

In your head! In your head!
Zombie! Zombie! Zombie-ie-ie!
What’s in your head, in your head?
Zombie! Zombie! Zombie-ie-ie-ie-oh!
Oh, oh,hey-ooohh....

[Spoil]
26.jpg
[/Spoil]​
 
Cứ mãi nghĩ, ngẫm, suy rồi buồn. Buồn rồi đôi khi thấy ta phải buồn mới thấy được niềm vui. Rằng ta đây vẫn luôn có ít nhất 1 người quan tâm ta. Rằng có lẽ ta đã không làm sai điều gì trong quá khứ. Hoặc chăng vì những sai lầm ấy mà ta mới là ta của ngày hôm nay. Một cái ta rất riêng, vững vàng, và định hướng, lập trường riêng. Nhưng quanh đi đảo lại người hiểu ta chỉ có đếm trên đầu ngón tay của một bàn tay mà thôi. Điện thoại, tin nhắn, chat chit, gặp gỡ, đi chơi. Vui. Nhưng vẫn thoáng đâu đó chút buồn để ta biết rằng ta đang vui. Phải cố thôi. Ta ít hứa với ai điều gì, nhưng ta đã hưá, và ta sẽ làm điều đó cho bằng được. Sẽ đến một lúc nào đó họ thấy ta trong một góc nhìn khác, khác xa với cái họ luôn nghĩ về ta. Vậy thì sao, nhịn nhục, nhẫn nại, kiên trì mà chứng minh điều đó cho họ thấy, và nhất là cho em. Em đã tin tôi, tin một cách mà chính tôi cũng không ngờ rằng còn có người tin tưởng tôi đến thế. Cảm ơn em.
 
Từ bỏ đi bạn, nồi nào thì úp vung đó, kẻ bất nhẫn thì quen kẻ bất nhân, người biết thân thì quen ng biết nghĩa ! Đừng đu bám theo 1 thứ tình yêu nhẵn mặt mà sau lưng đầy gai góc !~
 
Có thương thì mới có nhớ <3 <3 <3
s2 s2 s2 s2 s2 s2 s2 s2 s2 s2 s2 s2
 
What about now?
What about today?
What if you're making me all that I was meant to be?
:-< .
 
"Nếu trong lòng bạn vẫn còn một vết thương nào đó hãy cố gắng quên đi nhé"
Haizz
 
10/10 đường và sông Sài Gòn như nhau
đúng là một ngày Thăng Long
 
Cũng 5 ngày rồi nhỉ, sao T lỳ thế không chịu để online với D đi, ngày nào mà D chả check invi, để vậy tốn công lắm.
Không biết T có đọc cái note D up lên FB chưa, để có 1 ngày thôi mà, lỡ có đọc rồi sao ko chịu hiểu gì cả, bảo là sẽ có người hàng ngày online để thấy nick T sáng mà.
Nếu có ai hỏi D có hối hận không thì chắc chắn D sẽ trả lời là không, nếu cho làm lại 1 lần nữa thì chắc chắn D cũng sẽ làm như vậy. I swear !!!
 
Why is our love like this ? Why can't I erase it ?
 
đỏ bạc đen tình. trúng lô dc 16mil . người yêu đòi chia tay...
 
Cứng rắn lên nào ...
----------------------------------------
 
Mệt mỏi quá
Chỉ muốn biến mất
Hèn nhát quá
Cố lến đi mày , cố lên
 
Back
Top