Nhật kí online - Tương lai là những điều tốt đẹp !

Chậc , mới nửa ngày đầu đã thấy hãm tài rồi :|
Đúng là đời học sinh :(
 
sáng sớm đã thấy ngày mai rồi này , hix =.=
 
Hết thật rồi, dù biết trước là nó sẽ như thế :)). Nhưng dù thế nào thì anh vẫn phải nói: anh yêu em và anh ko hề hối hận về điều đó. Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng thế, và sau này vẫn mãi mãi như thế. Anh sẽ chờ ...
 
Chỉnh sửa cuối:
Sao mình cứ hành hạ bản thân như thế này ?
Mất thời gian và cơ hội ...
Mình chờ đợi gì ???
 
nothing to do , nothing to lose .....
 
Nhắn tin ko hiểu thì mần răng mà trả lời đây chời? :((
 
"Nhà"... nơi để yêu thương và được yêu thương... Nhưng mà sao đối với tôi giờ đây điều đó thật... quá Xa xỉ vậy...
 
Mình lại làm sai, lại thất bại nữa rồi :(
Mình luôn nghĩ là lỗi khách quan, lỗi của người khác, nhưng thật ra lỗi của mình cũng không nhỏ
Để đi đến tình trạng khó khắn như vầy, âu cũng là do mình
Cố gắng rút kinh nghiệm, nhưng thật sự mình có thể thay đổi không ?
Chiến thắng chính bản thân mình, mình có làm được không ?
Không muốn nhưng sao vẫn cứ để xảy ra, mình tự ghét chính mình :|
 
Công việc là trên hết.
Tình yêu, đam mê, sở thích...vẫn phải xếp sau :>
 
Lol ! Liars are still liars .
 
:-<.... tại sao lại như thế này? bây giờ thì sợ hãi, sợ lắm rằng sẽ không còn được thấy nữa? chuyện j thế này? chỉ cần biết tại sao là đủ rồi... lo lắng lắm
 
Cảm giác xa lạ, nhớ nhiều quá ~ có lẽ là chuẩn bị chấm hết , nhận ra sự thật :))
 
Chặng đường dài mang theo nhiều niềm vui cũng như cả những bận tâm và lo lắng .

...cũng đã biết tha thứ - biết nhìn cuộc sống khác đi ! Có điều,bạn Thu à :) Bạn làm tớ thất vọng quá ! Cảm thấy thật sự thương hại cho

những người như bạn !
 
bắt đầu từ hôm nay anh sẽ bước ra khỏi cuộc đời em,chúc em hạnh phúc
 
When I was young
I never needed anyone
And making love was just for fun
Those days are gone
Livin' alone
I think of all the friends I've known
When I dial the telephone
Nobody's home

All by myself
Don't wanna be
All by myself
Anymore

Hard to be sure
Sometimes I feel so insecure
And loves so distant and obscure
Remains the cure

All by myself
Don't wanna be
All by myself
Anymore
All by myself
Don't wanna live
All by myself
Anymore

When I was young
I never needed anyone
Making love was just for fun
Those days are gone

All by myself
Don't wanna be
All by myself
Anymore
All by myself
Don't wanna live
Don't wanna live
By myself, by myself
Anymore
By myself
Anymore
All by myself
Don't wanna live
I never, never, never
Needed anyone


seeing is believing .
 
Hôm nay đi chơi có nhỏ, nhưng nhỏ lại nói chuyện với người khác không chú ý tới mình :|
Buồn quá, tự tự ở dưới rồi

BB

Đi chết đây................................................

---------- Post added at 17:10 ---------- Previous post was at 17:09 ----------

Sao tự xử rồi mà nick này vẫn chưa chết nhỉ, Chán vãi cả ra
 
Nhà éo có chó nên bắt mèo ăn sh** à ?
 
Back
Top