• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Nhật kí online - Tương lai luôn rộng mở !!!

U ám... 1 ngày u ám, tâm trạng u ám, đi đưa đám.... đám cưới của Người yêu, ôi... Đưa đám, đám cưới của người mà như đám tang cho chính tình yêu của mình... Ôi, 1 ngày Đi đưa đám....
 
:(( Làm ơn...

...đừng đầy đọa tôi nữa .!
 
K còn sức để chạy theo cậu nữa đâu =;.

Tôi mở lòng lắm r đấy, nếu cậu định vờn tôi thì xl, cậu nhầm cmn rồi. Tôi *** phải loại ng đấy.

Đừng làm tôi nghĩ rằng tôi đã tốn thời gian khi ngồi nghe cậu tâm sự. Thùng rác thì cũng phải có đáy chứ ?
 
Lợi dụng người khác xong phủi đýt bỏ đi không thèm nói một lời.
Sau gần 4 tháng thì quay lại mở mồm nói "em phải làm sói để tự bảo vệ bản thân và bạn bè em, thà em ăn thịt người khác chứ không để người khác ăn thịt mình. Ai muốn nghĩ sao thì nghĩ, em không quan tâm suy nghĩ của người dưng." Một lời xin lỗi hay giải thích cũng không có.
Tsb em ý. Ngu dại tin vào em, tốn công tốn sức, tốn cả tiền bạc chở em đi chơi, nghe em "tâm sự chuyện gia đình", xem em như một đứa em gái cuối cùng hoá ra tôi là con cừu bị em ăn thịt.
Cám ơn em. Vì em mà bây giờ tôi chả biết phải tin ai nữa.
 
Đọc lại dòng stt đó , lòng đột nhiên buồn hẳn :)

Có lẽ đó là sự sai lầm cũng như là sự hy sinh của mình mà thôi :)
 
Who pinches you softly but sure

If frown is shown then

I will know that you are no dreamer

:) .
 
phải cố wên em :( .
 
những lời anh nói hoàn toàn là sự thật nhưng tại sao em lại ko tin ?
 
Có lẽ nên ko đi thì tốt hơn. :)
 
Giải quyết đc việc khó khăn nhất rồi.
Yên tâm ngủ ngon :feel_good:
 
Còn trong anh từng nỗi nhớ dù trái tim nghe tan vỡ
Từng chiều nghe tiếng mưa ngỡ em về...
 
1 ngày buồn vl .
 
Vui khi em bên cạnh anh , buồn khi em vui cười với người khác :(
 
vớ vẩn thế nào lại rủ đc nhỏ đi xem phim. Lúc đầu cũng chẳng nghĩ gì cả, chỉ là 2 đứa muốn đi xem phim mà mình thích thôi. Bất chợt nghe nhỏ cười mà cảm thấy "sợ", vẫn cảm giác đó, sao mà giống nhau đến thế :( Càng ngày có những thứ mình ko thể kiểm soát đc, thế nào cũng có ngày làm hỏng hết mọi thứ.

p/s : lâu rồi ko vào đây ts
 
1 Ngày chán như bao ngày khác......Vào phòng thực hành cả ngày chã biết làm gì đành vào GVN chém gió =((
 
:| Ngày xưa húng chó lắm cơ mà...

...bất cần lắm cơ mà :| Kinh khủng lắm cơ mà...Phũ lắm cơ mà .

Giờ nếm hết đi nhé :) cảm giác nó thế đấy , sướng không .Ngu thì chết thôi bạn ơi , éo thương được ! Mang tất cả xuống địa ngục đi Miss "than vãn" ạ !
 
idk 'bout that ... .
 
Người ta sống từ hiện tại đến tương lai, chứ không ai sống từ hiện tại đến quá khứ bao giờ.
 
Back
Top