Nhật kí online - Tương lai luôn rộng mở !!!

[SPOIL]Hôm nay thi rồi , cầu trời phù hộ cho con làm bài tốt[-O<[/SPOIL]
 
Tôi có thể giỏi thật :|

...nhưng tôi không phải là chúa ! ♥



^x2 : Chúc làm bài tốt - đỗ cao :)
 
Chẳng lẽ bây h` koi gái, ai cũng như vậy,cũng chỉ thjk đua đòi
bắt cá 2 tay :(
Có phải a đã đặt t/c vào nhầm chỗ rồi k ?
 
There is no love here. No one right now. No one right here. What do you got ? Full of lies. Live on. Dont give up. 我不爱你。
 
6 tháng....
Biết được con đường mình nên đi ....
 
Xin đừng rên rỉ nữa mà hãy tập chấp nhận từ bỏ. :)
 
[SPOIL]Ngày thi tiếp theo, tất cả cùng cố gắng nào \m/ , trời phù hộ [-O<[/SPOIL]
 
Cuối cùng thì cũng biết đc mình chính là lí do mà mình cố gắng tìm trong mấy năm qua :-<
 
Lối đi nào cho tôi ...
-------------------------------------
 
đã lâu lắm rồi mình mới cười trở lại ...
 
5122452161_78871acf97_b.jpg

Tình yêu của tôi. Ảnh hơi thô nhưng đủ để nói sự thật :))
Sau cùng, trên tất cả, vẫn yêu nhất chỉ có 1 người :">
 
Để tình ơi cùng ta vượt qua bao đường xa vượt qua bóng đêm...

Nẻo đường ta đã qua, bình minh đang chờ ta phía trước !

Ta cứ bước, bước đi không cần chi ...ta cứ bước, dù sớm mai gục ngã bên đường.

Chỉ mong sao 1 lần ,mở mắt ra bên ta ánh dương !!!

....dù cho bao lâu ta vẫn chờ . ♥


3233165909_9d590b0421.jpg
 
Anh đã yêu em
Và đau khổ...
Anh đã căm hận em
Nhưng vẫn đuổi theo bóng hình em...mãi mãi...
 
Khờ quá , đây chẳng phải là điều mày muốn làm sao ? Hy sinh đi để cô ấy có đc hạnh phúc của riêng cô ấy ?!

Mày đạt mục đích rồi , hà cớ gì mà phải buồn như vậy chứ :)

Let it go ~
 
Back
Top