Nhật kí online - Tương lai luôn rộng mở !!!

Biển đắng không nguôi nỗi khát thèm
Nên lúc môi ta kề miệng thắm
Trời ơi, ta muốn uống hồn em
 
An't no other man... 30 charrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
 
Just wanna sleep zzz
 
Chiều buồn len lén tâm-tư
Mơ hồ nghe lá thu mưa
Dạt dào tựa những âm xưa
Thiết tha ngân lên lời xưa

Quạnh hiu về thấm không gian
âm thầm như lấn vào hồn
Buổi chiều chợt nhớ cố nhân
Sương buồn lắng qua hoàng hôn

Lòng cuồng điên vì nhớ
ôi đâu người, đâu ân tình cũ?
Chờ hoài nhau trong mơ
Nhưng có bao giờ, thấy nhau lần nữa

Một mùa thu xa vắng
Như mơ hồ về trong đêm tối
Cố nhân xa rồi, có ai về lối xưả

Chờ nhau hoài cố nhân ơi!
Sương buồn che kín nguồn đời
Hẹn nhau một kiếp xa xôi,
nhớ nhau muôn đời mà thôi!

Thời gian tựa cánh chim bay,
qua dần những tháng cùng ngày
Còn đâu mùa cũ êm vuỉ
Nhớ thương biết bao giờ nguôỉ
... .
 
Trời lạnh qá , lạnh qá , lạnh qá , -40 độ lun đi :))
 
hôm nay cảm thấy rất mệt mỏi, muốn ngủ sớm :(
 
Trí nhớ mình dạo này thật là tệ ~x(
 
Thức khuya không có lợi cho sức khỏe :(.
 
Lần đầy tiên viết vào đây....
đã gần 6 tháng,thế mà vẫn day dứt.
ko muốn uỷ mị,bề ngoài tỏ ra bố đời,nhưng thật ra.....
thôi thì tự cho bản thân thêm thời gian vậy!
 
[spoil]giờ này có lẽ em đang ngủ, hoặc cũng có thể nằm nhắn tin cho thằng nào đấy

hôm nay Nha Trang mưa to nhỉ, chắc mưa vậy e cũng k đi học

ở đây thời gian vẫn trôi lừng khừng, lúc nhanh lúc chậm trái ngược với tâm trạng

11 năm từ ngày gặp e, 9 năm nhìn nụ cười em thay đổi theo tháng ngày, 4 năm ngây ngốc khi e ở bên, hơn 3 năm loáng thoáng bóng hình e

nếu như thời gian cứ mãi mãi không thèm trôi, để lại ngồi ngắm lúc em ưu tư, lại ngồi nghe tiếng em lía xía, lại cười vu vơ vì cái vẻ mặt ngơ ngáo... lại lặng lẽ nhìn giọt nc mắt e rơi ...

giờ đây a vẫn 1 mình, chiều chiều lững thững bóng bóng hình hình...

là đá, anh trơ trọi giữa đời, là gió, anh âm thầm lướt qua, là chim, một mình anh tung cánh, là sóng, anh lặng lẽ trôi xa...

giờ đây xin gửi lại cái tên VVN, mọi thứ nhạt nhoà sao phải cố gượng gạo khơi dậy, kỷ niệm ngây ngô sao phải xoá đi, xếp lại, mục nát, ố hoen, để 1 ngày đông gió lại mang đi[/spoil] ...

là lần cuối khi a là VVN...
 
Y lời hứa. Đã xin làm Smod. Bị quăng tạ nặng nề. Btw, it doesn't make any sense :). Because of GVN :)
 
Tốt ! Mình buồn và không ai biết điều đó :))

Lòng nặng trĩu , đầu chẳng suy nghĩ đc gì mà miệng vẫn cười tới tấp :))
Có gì đó mún thoát ra ngoài để có thể làm những chuyện mà những người có trí tưởng tượng cao vẫn chưa nghĩ đến.

Vô hình , vô định , vô

Không ai đau hơn anh đâu khi nói ra những lời đó . Tuy nó là cách tiêu cực nhất nhưng cũng là cách duy nhất để em có đc hạnh phúc . Cảm ơn em và chúc em hạnh phúc bên cạnh người ấy nhé . Anh hy vọng người ấy sẽ tốt hơn anh để bảo vệ em , để bên em , sẽ luôn khuyên em những điều tốt nhất , cứ như thế nhé . Sẽ không còn như trước nữa đâu . Hahaha , lại cười

[SPOIL]
Mã:
Tuần sau là thi rồi , không biết có qua nổi với cơ thể mệt mỏi này không
[/SPOIL]
 
As I sit in this smokey room
The night about to end
I pass my time with strangers
But this bottle's my only friend

Remember when we used to park
On Butler Street out in the dark
Remember when we lost the keys
And you lost more than that in my backseat

Remember how we used to talk
About busting out - we'd break their hearts
Together - forever

Never say goodbye, never say goodbye
You and me and my old friends
Hoping it would never end
Never say goodbye, never say goodbye
Holdin' on - we got to try
Holdin' on to never say goodbye

Remember days of skipping school
Racing cars and being cool
With a six pack and the radio
We didn't need no place to go

Remember at the prom that night
You and me we had a fight
But the band they played our favorite song
And I held you in my arms so strong

We danced so close
We danced so slow
And I swore I'd never let you go
Together - forever

Never say goodbye, never say goodbye
You and me and my old friends
Hoping it would never end
Never say goodbye, never say goodbye
Holdin' on - we got to try
Holdin' on to never say goodbye

I guess you'd say we used to talk
About busting out
We'd break their hearts
Together - forever

John Francis Bongiovi ....
... .
 
Chiều nắng tắt lòng thêm vấn vương
Năm tháng êm ấm ngày xưa....


2877_view.jpg
 
Tối nay, mong rằng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với mình... và rồi cuộc sống ta sẽ bước sang ngã rẻ mới...
 
Chả có ai để mà nhớ, chán nhờ.

---------- Post added at 18:43 ---------- Previous post was at 18:37 ----------

Chả có ai để mà nhớ, chán nhờ.
 
Ghét bạn vì cái kiểu vô tâm lạnh lùng đó
Ghét bạn vì tớ nhắn tin mãi lúc sau mới nhắn lại
Ghét bạn vì tớ chả là cái j` trong mắt bạn cả
Ghét bạn vì khi đi với tớ, lúc nào cũng nhắc đến H =.=
Ghét bạn vì chả khi nào bắt chuyện với tớ cả, toàn để tớ tự bắt chuyện và tán dóc =.=
 
muốn quên hết những j đã xảy ra trong 5 năm qua, quên hết những ai đã quen trong 5 năm qua...
cs của mình ít ra sẽ tốt hơn, sẽ hok phải nghĩ nhiều như bh, hok phải đau đớn nhiều như bh.
muốn đc thoải mái, tự nhiên như trước, muốn được thoải mái, hok phải lo lắng điều gì. Phần nào cũng do quen e, tưởng như có đc hp với e nhưng thực ra lại hok phải, e đang nghĩ về ng khác, lúc nào e cũng kể về ng đó cho a, là ex e đấy ;). E hay hỏi "e hay nói như vậy a có :( hok?", a thường nói là hok sao đâu, a quen r`... nhưng thực ra là khác đấy, e đâu hiểu đc a đúng hok :), những gì e biết chỉ là bề nổi của tảng băng chìm, ng ta nghĩ e là ny a qua những j e thể hiện vs a nhưng thực ra a hok nghĩ vậy, e vẫn yêu ex, e luôn hỏi tình hình ex, luôn muốn biết nó ntn, n` ng khen a có ny xinh, a thì cũng chỉ uh cho qua :), ng ta đâu biết đc chuyện gì, ng ta thấy thế thì sẽ chỉ biết thế thôi. Mong e đc hp với ng mà e chọn, dù tn a vẫn luôn bên e.
 
1 năm rưỡi :)
 
Back
Top