Nhật kí online !

chiều nay thi sinh với lý :D .
 
học chung 3 năm với nhau giờ sao nhỉ ?? đã thay đổi hết rồi ..........
 
Một lần gặp gỡ ngỡ như ta đã yêu người...
 
Chả có cái *** gì xong cả. Một mớ hỗn độn. Nhức đầu. Ức chế... This is just ******* retarded >,<
 
Rồi một ngày mày sẽ phải cảm ơn ta về chuyện này. :)
 
Chán mớ đời suốt ngày vùi đầu trong máy tính với game và mấy cái đồ án chết tiệt, rủ em đi chơi thì em bận việc, đời *** ** thế đấy.
 
ơi giời ơi an lành bao lâu mà sao giờ lại ntn :((
Chealsea ơi con giết bố rồi 3-0 cũng là đủ sao mà phải 8-0
Nottingham - Blackpool
Blackpool niềm hi vọng cuối ko phải báo nhà :(
 
Em bị ốm rùi mà mình chả bít làm cái cóc khỉ gì hết, nản quá. Chat mà em nó cũng không cười lấy 1 cái đc nữa, hix hix.
Bùn ghê gớm
 
lâu rồi mới gặp lại cảm giác chán như ngày hôm nay
 
đang chờ đợi cái quái gì đây nhỉ?
lười thì nói đại là lười đi
ghét chính bản thân mình quá :-<
 
Fuking useless I am T______________________________T
 
Nhớ về em trong những lúc cô đơn trở về... :-<
 
I've got all the symptoms of a girl with a broken heart.... !~
 
Tại sao khóc? Tại sao không khóc?
 
I've lost in combat with the darkness ... !!!
 
Phew, sao mình cứ hay ảo mộng về những cái không có đến 1% cơ hội trở thành hiện thực thế nhỉ?
Thực tế đi nào, thực tế đi nào.
 
Tuy có hơi trống trải, thiếu vắng một chút nhưng ko sao, ta đã tìm được sự bình yên trong tâm hồn. :)
 
waiting... waiting and waiting... :(
 
Lại buồn ngủ @@~

Chắc cúp nữa quá @@~

Chết mất @@~
 
Back
Top