Hôm nay tự nhiên bị con gì nó cằn á. Nên tự dưng buồn vu vơ. Xui lại ko gặp kun, Na , TAt nên đành pót bài than vãn =.=
Chuyện là bữa nay nó muốn nhận để tử , do đi ngang qua Kiếm các nhiều người níu tay lại kiu nhận sp. Làm nó nhớ lại một vài chuyện
bỗng nhiên cảm thấy cô đơn 1 cách lạ lùng . Bang vẫn ồn ào náo nhiệt . Vẫn gọi 3b , 3b nhưng sao lạc lõng quá . Muốn tìm một góc khuất để tĩnh tâm nhưng ko một nơi nào thuộc về mình . Nó ngang bướng mà . Thế nên nó ko muốn ai nhận ra nó mềm yếu . Nó lết thếch băng qua lạc dương chui vào tiền trang . Ông béo vẫn niềm nở đón khách ko nhận ra sự xuật hiện của nó. Nó len lén tìm một góc khuất và suy nghĩ mông lung : Nó nhớ đến phục hổ quyền xa xôi. Nơi có 2 cô pé để tử dễ thương ngoan hiền . Hôm nó về thăm, vẫn cứ tưởng 2 cô pé trưởng thành đã thoát ly sư môn . ấy thế mà , 2 nhóc vẫn lon ton chạy ra mừng. Pé ơi , em có biết nguyên nhân vì sao chị bỏ sever ko? Em càng vui vẻ cười tươi tắn với chị bao nhiêu , chị càng trách mình bấy nhiêu. Em yêu quý chị . chị biết chứ . Em cố gắng giống chị từ cách ăn nói, đến cách ứng xử , chị nhận ra chứ . Nhưng chị cũng biết , chị chỉ là 1 người bình thường . Thế nên em sẽ chán trò chơi này ngay ấy mà. Thời gian qua nhanh , mọi người góp ý, em tự hào về điều đó . Em công nhận và nói thẳng . Chị khẽ mỉm cười . Pé còn rất nhỏ mà đúng ko. Thành xây dựng , chị như vùi đầu vào : Hết la ó cắt thương nhân, đến chơi trò năn nỉ, rùi chuyện của bang , chuyện đối ngoại đã có anh Kiếm lo nhưng nội bộ vẫn còn lủng củng lắm . Chị hầu như ko còn thời gian lo cho ox. Anh trách chị: với em , anh là gì? chị dỗ ngọt thì anh cũng xuôi thui. Nhưng chị buồn lắm. Thất Long cần phải hy sinh để Truy Mệnh được sống, đó cũng là lựa chọn của chị . Ko lo lắng chăm sóc ox là do chị ko tốt . Là lỗi của chị . Chị ko trách ai cả : nhưng ngày chị nhận được thiệp cưới của em và ox chị . Chị ko thể giả vờ người lớn được nữa. Ừm chị vẫn còn con nít lắm . Thế nên chị đã out game và đi lang thang khắp các sever
Đừng buồn chị pé nhé