Nhật ký online ! Ghi nhớ cảm xúc mỗi ngày của bạn

ảo giác về một tình yêu tuyệt vời
làm sao để dừng lại
có phải con đường đó không :|
 
Cuộc sống thật vô vị....

Kể từ ngày thi TN Đại học xong, trong người luôn có cái cảm giác chối bỏ mọi thứ... từ vật chất cho tới tinh thần...

Cả cuộc đời sống cô độc một mình để rồi phút chót lại xót xa 1 điều gì đó xa vời... Gia đình, bè bạn, tình yêu... ta ko có điều gì để vương vấn cả... Cuộc đời thật đáng trách mà... !!
 
Hôm nay vui qá :) Ngày nào cũng như thế này thì còn gì bằng :)
 
- Đi ăn với Hai và em iêu . Ba Ghiền ở Phú Nhuận . Thay vào cái ko khí mát mẻ tối qua là cái nóng bức đúng nghĩa của mùa hè .

- Nhà sách với Hai và em iêu . Tia đc hai cuốn hay lắm . Mai sẽ lượn vào nghía lại .

- Măm cơm , nói ko nhiều về một người vắng mặt . Nhưng cũng là có nói . Ờ thì có lo lo . Em iêu bảo nhắn hỏi thăm cũng đc chứ mong chờ sau tn đó thì .... S có mong gì đâu . S biết mà , thế nên mới quăng đt bay vào cặp , cầm một chút sẽ táy máy bấm bấm cho xem mà nếu có nhắn thì cũng nhận đc những thứ tòan cảm thấy khách sáo . Người dưng mà . Có quen đâu . Có biết đâu . Hôm Yamaha về cũng người dưng mà . Người dưng dửng dưng đến thế là cùng , Mĩm nhỉ ? ^^~

- " ... ở Hn cơ , xa lắm " ; " đừng quan tâm nữa " ; " hơn 3 4 t lận mà " ... biết . Biết chứ . Biết rõ là đằng khác . Thì sao ? Chả sao ? Cắm đầu vào học , cắm đầu mà cười thả ga với những câu ngu ngơ của mình với lớp , cắm đầu phóng xe từ quận 3 qua quận 6 rồi tới quận 11 rồi ngược về quận 1 . Để làm gì ? Hứng gió chứ làm gì . Hôm nay nắng quá . Chóng cả mặt . Biết chắc đi nắng chút nữa sẽ ngất giữa đường . Lúc đó có xảy ra chuyện gì thì có trời mà biết .

- " Anh à , em yếu đuối quá . Chả ai dám đứng cạnh em cả . Bạn bè cũng chỉ có chừng mực thôi anh à . Anh à , trông em tệ lắm sao ? "

- Có người bảo mình vui tính . Ờ , vui tính lắm =)) . Có người bảo mình nữ tính . Ờ , nữ tính lắm :)) . Có người bảo mình sao hâm thế . Ờ , hâm lắm =)) . Có người bảo mình gió thổi bay mất . Ờ , thế rồi sao ? Có người bảo mình ráng 45kg đi . Ờ , thì ráng . Có người bảo mình có chuyện gì thì gọi . Không gọi [ Duy có cái này là ko nghe lời thôi . Còn cái nào hình như cũng ngoan hết mà . Kể cả khi người ta nói " tan vào hư vô r " :)) ] .

- Không say . Không tỉnh . Lơ lửng . Vì ai bảo ấy làm cho Mĩm cười nhiều thế . Ai bảo ấy xuất hiện . Ai bảo ấy tham lam . Ai bảo ấy làm con bướm đa tình làm chi . Ai bảo ấy xuất hiện đúng vào cái lúc tớ đang buồn chết đi được làm chi . Ai bảo nhắn tin đủ thứ gom lại cũng chỉ = 4 làm chi ? Tớ ghét . Gì chứ . Có bắt ấy làm người yêu tớ đâu . Bạn cũng không đc à ? Đồ cố chấp . Đồ phì lũ . Đồ bụng bự . Đồ mập . Đồ bụng thùng phi . Đồ trà sữa Assam . Đồ Châu Phi . Đồ móng tay dài ngoằng tòan đất ấy . Đồ mắt con trai mà cứ chớp chớp như con gái HÀn ấy . Đồ .... Đồ Mũm :(( Ấy làm tớ rối trong một mớ hỗn độn , hàng ngày vẫn đang tháo ra đây này " You make me smile . You make me cry " Hai cái đó hay đi chung nhỉ ? Đằng sau nụ cười bao giờ cũng là một giọt nước mắt . Chắc chắn là như thế .

- Mĩm là con gái . Mĩm là con trai . Mĩm là les . Mĩm là gay . Mĩm là đa giới tính đấy :((

- Ghét ngồi net . Ghét game ko vô được rồi lại đâm đầu vào đây . Rồi lại viết . Có học giờ này cũng chả học nổi trong cái khí trời thế này . AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Bao nhiêu chữ A rồi ? Nhiều quá sao mà đếm .

- 20:07:04 06/06/09 aaaaaaaaaaaaa <~ 13 chữ a . 1+3=4 đấy . Vô tình hay cố ý thế ? Chắc vô tình . Chỉ có Mĩm điên khùng là cố ý ngồi đếm rồi suy diễn ra thôi :))

- Mĩm phải cười . Mĩm phải cười . Mĩm phải cười .

- Mĩm ngoan mà . Mĩm vâng lời mà . Mĩm không hư đâu ...​
 
Cảm giác thật khó tả.

Tự nhiên, thấy thiếu vắng một người quen thuộc bên cạnh. Bỗng nhận ra có người trước giờ luôn quan tâm tới mình.

Không biết có phải đang ngộ nhận không.
 
Được thưởng 3 point :P
<^_^>
 
Hôm nay đúng là tệ thật , làm mình phải dậy sớm để đi , mặc dù thèm ngủ , đi đến đó rồi mới thấy thất vọng ... lần sau rút kinh nghiệm , ko đi nữa !
 
Có lẽ sẽ chỉ như thế thôi !!!
 
2 ngày rồi a xa bé.
nhớ.. . . . .
 
Cưới tự do làm chồng... :P

Chỉ mong một đêm yên lành không mộng mị...




@Mai kafe xả stress với con em họ, mong là ko mưa. \:D/
 
càng ngày mình càng đóng kịch giỏi :))
đúng là mình đoán ko sai
 
- Siu nhưn nứm đau răng quá ih :((

- Siu nhưn nứm hết buồn ồi . Kaka :))

- Siu nhưn nứm cuối tuần vui vẻ :-*

- Siu nhưn nứm chỉ có Hai với em iêu là biết thôi =)) Dã man thật =))

- Máy mình bị gì ấy . Dis yahoo hòai là sao ta :|

- Đau lưng quá ~>.<~ Ghế gì mà cứ đừng lên là nó trồi lên . Ngồi xuống một lúc là nó tụt xuống . Trời ạ .

- Mai đc gặp ty của mình . Eo ôi . Thích thế :x

- Ăn no quá . Ăn cũng than . Đói cũng than . Kì cục .

- Zip bảo Zip lv 22 r :| Mình mới có 7 :|

- HAi bảo chơi The Sim 3 :| HAi hăm =))

- Yahoo nhận đc tn rồi . Thóat khỏi cái I'm on sms rồi . MÀ sao đổi số ko đc nhỉ ? Quái . Blog yahoo sắp mất . LÀm biếng chuyển . Thôi cái gì dĩ vãng là dĩ vãng , nhỉ ?

- Tối nay lại lăn lộn . Một mình một nhà cơ mà =)) . Có lúc tối ngủ đầu hướng tây. Ság dậy hướng đông là sao ? [ Ở dưới kia ko biết chúng nó làm cái j mà la hét om sòm đau cả đầu . Rồi cả cái nhà đối diện có cái thằng mắt mèo khó ưa cứ nhìn chằm chằm sang nhà người ta . Vô duyên :-w

- Tự nhiên có người nói với mình " mình là thằng đàn ông tốt đấy " =)) Ôi chao , tự nhiên hà . Ngộ hen . Mặt mình lúc đấy chắc cũng phải ngơ đi mất mấy s nhỉ ? =)) Thật là ko đỡ đc cho những người tự tin một cách quá đáng =)) .

- Học ở lớp có hai nhỏ đi tu . Hai nhỏ dễ thương :-* Tòan bị mình ăn hiếp thì phải :| Chắc ko phải , Mĩm chỉ nói nhiều thôi , nhỉ ? :">

- Bóng tròn xoe , tròn tròn tròn xoe . Bóng xì hơi , xì xì xì hơi =))

ap_20090612095211962.jpg

@ all : Ngủ ngoan cả nhà .
 
Trời thì nóng, phòng mình thì bí. Mà sao ko muốn có 1 cơn mưa tí nào, trời ơi đừng mua như hôm qua nhé, ko thích tí nào đâu ::( Thương em lắm.
 
gần thi xong rồi.. mừng bỏ bà...
 
Gần cả tuần rồi chưa gặp nhau, nhớ e quá đi :(
 
...........One Thousand Years Love Kim...........​
 
Nhà đã có mạng. Chat đêm :">
 
Sao nhớ một người quá à...Khổ cái người ấy chả thèm để ý đến mình :(( :(( :((
 
Back
Top