Nỗi buồn con nhà giàu

Status
Không mở trả lời sau này.
Bố làm thầu xây dựng, mẹ làm phó GD Ngân hàng, mười tám tuổi, nhà con một, đường học ổn định chẳng chậm so với bạn cùng lứa; khéo tay biết vẽ vời đàn hát, đá bóng tốt, không dính vào ma túy nghiện ngập. Về kinh tế có thể từ giờ đến cuối đời mình cũng chả phải lo nữa (ông nội để lại cho mấy cái nhà cho thuê văn phòng).
Nhưng cuộc sống của mình đang khủng hoảng trầm trọng mình chẳng biết phải làm gì. Cố gắng học hàng để lấy bằng Tiến sỹ thạc sỹ, chuyện vặt rồi sẽ có hết. Lên sàn buôn bán chứng khoán, bất động sản? kinh doanh cái gì đó? Chẳng để làm gì cả? Phấn đấu để ra trường làm giảng viên Đại học, thường quá!! Yêu đương? Cũng đã yêu dăm bảy em rồi, nhạt nhẽo.
MÌnh muốn làm một cái gì đó một cái gì giúp đời một cái gì thật lớn lao nhưng bế tắc quá!! đó là cái gì ? mình phải làm gì?
nhà ông này sướng, khỏi gắn máy lạnh vì gió to thế này thì máy lạnh 4 cục cũng đầu hàng.

edit:

http://forum.gamevn.com/showthread.php?p=10352532#post10352532

của chủ topic đấy các bạn ạ =))
 
nếu có điều kiện thì cố gắng học tiếng anh đi du lịch đây đó nâng tầm nhìn
.
___________Auto Merge________________

.
hình như ông này toàn viết bài linh tinh thì phải
 
trời ko có bão ,mà vào đây toàn gặp bão cấp 12 ko :|
 
Xin ông bà già mua 1 con SH300i & 2 cái mũ bảo hiểm.

Sáng, 6h dậy. Ăn sáng, phóng xe ra đầu ngõ. Dựng chân chống giữa. Ngồi phì phèo thuốc nước. Lúc nào có ai gọi thì đi.

Trưa 12h, ăn trưa, nghỉ 1 lúc.

Chiều 1h, lại phóng xe ra chỗ cũ và dựng chân chống giữa. Ngồi phì phèo thuốc nước. Lúc nào có ai gọi thì đi.

Tối 6h về tắm, 7h ăn cơm, xem TV, ca nhạc,... 10h đi ngủ.

Sáng hôm sau lại dậy 6h. Ăn sáng, phóng xe ra đầu ngõ. Dựng chân chống giữa. Ngồi phì phèo thuốc nước. Lúc nào có ai gọi thì đi.
 
Xin ông bà già mua 1 con SH300i & 2 cái mũ bảo hiểm.

Sáng, 6h dậy. Ăn sáng, phóng xe ra đầu ngõ. Dựng chân chống giữa. Ngồi phì phèo thuốc nước. Lúc nào có ai gọi thì đi.

Trưa 12h, ăn trưa, nghỉ 1 lúc.

Chiều 1h, lại phóng xe ra chỗ cũ và dựng chân chống giữa. Ngồi phì phèo thuốc nước. Lúc nào có ai gọi thì đi.

Tối 6h về tắm, 7h ăn cơm, xem TV, ca nhạc,... 10h đi ngủ.

Sáng hôm sau lại dậy 6h. Ăn sáng, phóng xe ra đầu ngõ. Dựng chân chống giữa. Ngồi phì phèo thuốc nước. Lúc nào có ai gọi thì đi.

=)) tiền ăn đâu cha nội? =))

30 miếng chả, 30 miếng chả, chả lẽ lại phải bảo là làm quái gì có lãi thì ko xin tiền ăn chả lẽ nhịn đói à? =))
 
Bây giờ thì cứ ráng học cho thật tốt đi. Học ngành nào mà bạn thích, chứ không phải ngành nào ba mẹ bạn chọn. Khi có thời gian rảnh thì bạn làm việc từ thiện. Mẹ của Vi hôm bữa kể Vi nghe ở đâu gần sài gòn (hic, kể xong Vi quên :() có 1 cái hội gọi là Một Mẹ 300 Con ... 1 người phụ nữ nuôi & chăm sóc 300 đứa bé tàn tật bị gia đình bỏ rơi. Bây giờ người phụ nữ đó bị bệnh nan y nên không thể tiếp tục nuôi 300 đứa nhỏ đc. Bạn có thể sign up để mỗi tuần lại chơi với mấy đứa trẻ tàn tật. Nếu kinh tế bạn khá thì có thể donate $ giúp họ. Hoặc lâu lâu lại thăm mấy đứa bé thì mang theo mỗi đứa 1 món đồ chơi nho nhỏ để mang lại nụ cười cho tụi nó. Khi thấy mình làm 1 ai đó vui thì mình sẽ cảm thấy đời có ý nghĩa. :D
 
lol, cậu đừng lo, 10 năm nữa cậu o giàu = tôi đâu, lúc đó lại có mục đích phấn đấu thôi.

Cậu biết vẽ, tôi cũng biết vẽ. Cậu biết đàn , tôi cũng biết. Tôi o đá banh nhưng Judo, Taekwondo, bơi lội cũng khá, cậu còn tải vặt nào kể ra nốt đi. Mẹ cậu 10 năm nữa chắc cũng o làm ngân hàng nữa, bố cậu 10 năm nữa biết đâu gặp đóng băng nhà đất thì sao? Cậu thạc sĩ tiến sĩ gì o biết chừng nào nhưng năm sau tôi cũng bắt đầu MBA, dãy văn phòng nhà cậu cứ để đấy, 10 năm nữa tôi mua lại cũng được.

Nói chung tôi o biết cậu khủng khiếp tới mức nào nhưng sống mà o biết mình làm gì, o có mục đích phấn đấu thì đối với tôi là vứt. :|
 
=)) tiền ăn đâu cha nội? =))

30 miếng chả, 30 miếng chả, chả lẽ lại phải bảo là làm quái gì có lãi thì ko xin tiền ăn chả lẽ nhịn đói à? =))

thế cậu đứng cả ngày ko tóm được khách nào ah =))
 
ôi mẹ ơi các spamer, thằng này nó viết câu hàng mà, đọc các topic cũ của nó thấy nó cứ vênh nhau kiểu j ấy =)), nhà giàu :-o
 
Gió to quá. Em lạnh các bác ơi.
\m/ \m/ \m/
Điều kiện thế thì đi lừa tình vài em. Có cháu cho các cụ mừng. Lại còn ngồi đó mà than.
Chủ topic đã từng bị Gay lạm dụng TD mới sợ chứ, nhà giàu có khác, thú vui thật khác biệt.
 
:-<
Trước cái topic mới ra tù tập leo núi thổi bay cái nóc nhà mình.
H cái này thổi nốt 4 bức tường, cả nhà còn mỗi cái móng.
Vào tâm sự thiệt hại nặng nề quá!
:-<
 
Bố làm thầu xây dựng, mẹ làm phó GD Ngân hàng, mười tám tuổi, nhà con một, đường học ổn định chẳng chậm so với bạn cùng lứa; khéo tay biết vẽ vời đàn hát, đá bóng tốt, không dính vào ma túy nghiện ngập. Về kinh tế có thể từ giờ đến cuối đời mình cũng chả phải lo nữa (ông nội để lại cho mấy cái nhà cho thuê văn phòng).
Nhưng cuộc sống của mình đang khủng hoảng trầm trọng mình chẳng biết phải làm gì. Cố gắng học hàng để lấy bằng Tiến sỹ thạc sỹ, chuyện vặt rồi sẽ có hết. Lên sàn buôn bán chứng khoán, bất động sản? kinh doanh cái gì đó? Chẳng để làm gì cả? Phấn đấu để ra trường làm giảng viên Đại học, thường quá!! Yêu đương? Cũng đã yêu dăm bảy em rồi, nhạt nhẽo.
MÌnh muốn làm một cái gì đó một cái gì giúp đời một cái gì thật lớn lao nhưng bế tắc quá!! đó là cái gì ? mình phải làm gì?

Người ta nghèo lấy mục đích kiếm tiền là chính , còn bác đã giàu thì đổi mục tiêu
VD : bác làm nghề thầy giáo thay vì mục đích dạy thêm kiếm mớ tiền sao lại kô cố gắng để trở thành thầy giáo khủng nhất vn chẳng hạn , nếu làm kỹ sư thì cố gắng để trở thành kỹ sư đại tài ,..... quên cái mục tiêu tiền đi làm vì cái nỗi niềm yêu nghề ý , nhà mình chẳng giàu bằng bạn làm cũng vì tiền nhưng mẹ mình yêu nghề cực kỳ dù cái nghề bán kem ở cái TP quy nhơn này rất khổ , kô có máy móc như trong mấy thành phố lớn đâu , đã làm là phải hết mình , hết sức ........... :) . Tiền đừng quăng vào mấy cái chỗ từ thiện , tốt nhất gom lại tự mình về đến nơi khó khăn tìm từng nhà và giúp đỡ từng người như thế cũng giúp ta hiểu đời hơn ,.....

Chúc bạn tìm lại niềm vui trong cuộc sống :-*
 
nghe đã thấy điêu vãi lều.

Ước j mình chém gió dc như anh ý. =))=))
 
thằng này chuyên gia chém gió,1 vài bài còn vui,làm quá riết nhàm
 
ông này ngày trước phải ông Thần Chùy gì đấy vên VLKT ko nhỉ ... giàu thế =((
 
bão to quá , dạo này mùa hè cậu chủ topic cứ làm từ thiện thế này anh em đc mát vô tư :x
 
Giờ sống ỷ lại vào gia tài ông nội với cha để lại mà kêu muốn làm gì đó lớn lao cho xã hội thì hơi khó à. Nếu bạn giỏi thì tự đi làm ra tiền mà sống, gia tài có chất đống bạn ăn không hêt thì con cháu sau này ăn cũng hết. Đừng tưởng có mấy căn nhà cho thuê là ấm, sao bạn không đặt trường hợp căn nhà nó bị cháy hay bị sập, à lúc đó có thể bạn sẽ lấy tiền trong ngân hàng ra xây lại căn khác, nhưng lỡ ngân hàng phá sản, bao nhiều của cải tài sản bay hết.
Còn bạn nói lấy bằng thạc sĩ, tiến sĩ là chuyện vặt ư, thử lấy xem nào. Sợ rằng những việc vặt như vậy bạn làm còn chưa được chứ đừng nói đến chuyện lớn lao gì khác.
 
Bố làm thầu xây dựng, mẹ làm phó GD Ngân hàng, mười tám tuổi, nhà con một, đường học ổn định chẳng chậm so với bạn cùng lứa; khéo tay biết vẽ vời đàn hát, đá bóng tốt, không dính vào ma túy nghiện ngập. Về kinh tế có thể từ giờ đến cuối đời mình cũng chả phải lo nữa (ông nội để lại cho mấy cái nhà cho thuê văn phòng).
Nhưng cuộc sống của mình đang khủng hoảng trầm trọng mình chẳng biết phải làm gì. Cố gắng học hàng để lấy bằng Tiến sỹ thạc sỹ, chuyện vặt rồi sẽ có hết. Lên sàn buôn bán chứng khoán, bất động sản? kinh doanh cái gì đó? Chẳng để làm gì cả? Phấn đấu để ra trường làm giảng viên Đại học, thường quá!! Yêu đương? Cũng đã yêu dăm bảy em rồi, nhạt nhẽo.
MÌnh muốn làm một cái gì đó một cái gì giúp đời một cái gì thật lớn lao nhưng bế tắc quá!! đó là cái gì ? mình phải làm gì?

thiếu gì việc để làm hả cậu
tự thành lập 1 công ty riêng
tự bước ra đời kinh doanh
tự sống
và tự biết cho

p/s mà cậu chém gió kinh quá :|
 
đăng kí đi mua hè xanh đi, 1 tháng về trưởng thành nhiều đấy
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top