Nước Việt ta liệu có phải là Nam Man!

Tui đã rà soát lại các tư liệu rồi,nước Việt ta hồi đó có thể thuộc bộ phận dân NamMan trong Tam Quốc,chắc đến 99% lận.Hà hà,không ngờ nước ta bị KM oánh cơ đấy
 
Chúng ta có thể thuộc bộ phận dân NanMan dzị là chúng ta hồi đó có thể bị NanMan nó chiếm . Trong sử ký có nói, nước Việt cổ có đánh với mấy nước lân cận, tại tụi này cứ cướp bóc hoài .
 
Trùi ui Nam Man hồi đó to lắm,có thể nói toàn bộ phía nam Trung Hoa xưa đều là Nam Man cả--->Có cả Việt Nam mình thì đâu có gì là lạ
Khái niệm Nam Man với dân Trung Hoa còn mơ hồ lắm,nói gì đến mình.Họ chỉ biết biên giới Nam Man giáp với họ thôi,còn các phía khác đâu ai biết
 
summoner nói:
Trùi ui Nam Man hồi đó to lắm,có thể nói toàn bộ phía nam Trung Hoa xưa đều là Nam Man cả--->Có cả Việt Nam mình thì đâu có gì là lạ
Khái niệm Nam Man với dân Trung Hoa còn mơ hồ lắm,nói gì đến mình.Họ chỉ biết biên giới Nam Man giáp với họ thôi,còn các phía khác đâu ai biết

thực ra thì Nam man đâu phải là một nước. đó là từ khinh miệt của dân Trung hoa chỉ các nước ở phía Nam thui. Như vậy thì Việt nam ta thuộc Nam man thì cũng đâu có gì là lạ?
 
Cái gì mà Nam Man là nước Việt,mấy ông có ngó tướng thằng Mạnh Hoặc không(Hay đọc truyện cũng được),thử hỏi Việt Nam có thằng nào tướng "lực" cỡ vậy
 
Tư liệu có nguồn từ đâu dzậy bác Simayi
 
thêo thớ thì có le đúng đấy cì nình vào ban đồ cung đúng thôi mà lại cươi voi nưa chứ lị
VN 100/100 đấy
 
Trời ơi,bác Stun the insect chắc bị ám ảnh mấy trò DW quá nên áp dụng cho lịch sử luôn.Xin nói với bác rằng mấy chú Koei với Omega dựng trò đó với năng lực choảng nhau của nhân vật không giống như lịch sử đâu.Trò đấy làm theo phong cách Nhật,các bác nghe thế chắc cũng thừa biết...nào là Điêu Thuyền,Con Đại con Tiểu "ngây thơ ngỗ nghịch" đánh nhau bụp chát kiểu Nhật--->Mạnh Hoạch to như con hợi,Điển Vi đầu trọc 0 lông mày,Tôn Sách bụi đời kiểu dân hip hop,Chu Du yeo yẻo kiểu công tử Nhật rất giống hình tượng mà bọn Nhật lùn dùng trong manga,anime...
 
Ấy là tư liệu tổng hợp sau mấy đêm miệt mài nghiên cứu của tui,kết hợp bản đồ Tam Quốc,bản đồ hồi đó,bản đồ bây giờ và các sử ký ghi lại=>nước Việt ta thuộc thành phần Nam Man ấy
 
Tui nói 1 câu thiệt nhe, thời Tam Quốc, nước Việt là Giao Chỉ, thời đó governor là Shi Xie đến thời con ông cũng govern vùng đó luôn, 2 thời đó có ghi vào trong Sử Ký là thời dân Việt được an cư lạc nghiệp nhất . Tự nhiên ko muốn thành người Việt (người Giao Chỉ) mà muốn thành mọi hả ? Cho dù Nam Man nói là các nước phía Nam, nhưng tại sao tụi Nam Man biến thành Chinese hết mà VN ko biến thành ??? Là cái nước Nam Man hồi xưa bị xát nhập thành nước Trung Quốc hiện thời, cũng như tụi Manchuria đó .
 
ha ha ha nghe mấy chú nói mà thấy mắc cười ko chịu được .thử nhìn xem trên map của RTK thử xem nam man nằm ở vị trí nào và việt nam nằm ở đâu trên bản đồ đối với trung hoa .nam man khi đó là những nước miến điện,tây tạng .... chứ ko có Vn đâu .VN khi đó là một tỉnh nhỏ của nước Ngô
 
Ka ka ka,nghe bác Alexandera nói chối vật a.Nếu những nước nằm phía Nam là Miến Điện,Tây Tạng thì Tàu lúc đó là Nga chắc?Bác nhìn kỹ lại cái map nhé.
 
Cái này thì bác Redeemr đúng mà tui nghi quá theo bản đồ Tam Quôc Thì Namman ở Tây Nam chiến sự mà lúc đó thì chiến trận chỉ kéo từ Vạn lí trường thành xuống tới tỉnh Giang Nam là cùng do đó tui thấy vị trí Nam Man là Một phần đất TQ và 1 phần của Miyanma và Thái Lan đặc biệt đội quân giáp mây rất có thể có nguồn gốc từ Thái Lan à nha
 
hông phai thai lan đâu mà chính là VN đó thái lan ngăn cách vơi trung quoc bơi núi non tryng điệp rơi mà chi có việt nam mới có vùng rừng núi thế thôi vowwí lại theo tơi biết thì hình như là lúc trước lanh thô VN ta kéo dài lên phía bac rât lớn
 
Phần đất Nam Man trong bản đồ thời bấy giờ là đất thuộc nước mình đấy các bác ạ.do tàu nó đánh chiếm hết thì mới chữ S bé tẹo như bây giờ thôi.Quang trung hoàng đế ngày xưa còn tính kéo quân đánh Tàu để đòi những phần đất như vậy cơ mà,chẳng qua ổng tẻo hơi sớm.....
 
Tui coi sách lịch sử coi mấy cái bản đồ, thấy rất rõ thời Tam Quốc, Nam Man ở gần nước Miến Điện với Thái Lan, rồi mới tới Việt Nam, hông hiểu mấy bạn tính kỉu gì dzở, muốn tính thời trước Tam Quốc hay sao thời Tam Quốc ? Còn vụ đánh bằng voi người nào dám nói nước Việt ta có nhiều voi ? Không đọc sách lịch sử sao, lúc mấy bà Trưng, bà Triệu đánh, có mấy con voi ? nếu có nhiều chắc chết hết tụi Tàu từ lâu rồi . Thời Tam Quốc, nước Việt chỉ có từ phân nửa miền Trung lên đến Giao Chỉ, giáp qua biên giới Trung Quốc một quảng . Nếu mà cứ tính thời từ Hùng Vương, thời quá xa xưa, thì nước ta đã bị chia ra làm mấy khúc từ thời đó, đâu còn là dân Việt Nam .
 
VN không thể và không bao giờ có thể là Nam Man. Chắc chắn như vậy. Trước hết là VN ta đang bị Đông Ngô chiến đóng vào thời đó (cái này thì đúng 100%) Khổng Minh mà đi "dẹp loạn" Nam Man thì té ra Khổng Minh đánh Ngô à ?

Cái thứ 2 là phong tục tập quán dân Man khác với phong tục tập quán dân Việt Cổ ta, cái dân Nam Man này nó không hề ăn trầu, mí bác không để ý à.

Cái thứ 3 là đất Việt nam trù phú và màu mỡ chứ nó không có "chó ăn đá gà ăn sỏi" như Nam Man trong truyện. Tức là cái đất này nó sống được (cái quận Giao Chỉ trong RTK 9 là quận khá lớn và đông dân, tiềm năng tài nguyên cũng dư dật, thấy không)

Cái thứ 4 là mí bác hãy để ý trang phục quân tướng Nam Man, phần đông là lông thú, da thú, đúng không ? Để làm gì ? Để chống rét. Quân Việt ta từ xưa đến nay không ăn mặc thế bao giờ. Một phần lớn là núi Việt Nam cũng không quá cao và không quá rét, phần nữa sống nhờ trồng lúc nước chứ không phải săn bắn nên không có nhiều da thú làm áo (tranh vẽ quân ta trong mí tài liệu lịch sử đều cởi trần đóng khố đơn giản chứ đâu có rườm rà lông này lông nọ)
 
Bác bị ám ảnh từ trò DW4 phải không?^_^?Cái phần đất "chó ăn đá,gà ăn sỏi" đó trước kia là đất của mình đấy,bây giờ thì là khu tự trị người Choang....
 
Sorry tui chưa bao giờ biết dzìa dân tộc này à mà vùng đất ấy ở phía nào của nước ta hở
To Redeemer bài thơ của bác quả là tuyệt chắc tui cũng làm 1 bài quá :D
 
Các bác thấy cái trang phục của bọn Nam Man trong trò DW4 thì bảo là để tránh rét phải không?Mấy ông Omega đúng thiệt là kì quái,văn hoá lộn bậy hết cả lên^_^.Xứ Nam đó thời tiết nóng như lò nung,toàn rừng nhiệt đới,quân Tàu đến khối thằng chết vì không chịu nổi nhiệt,thế mà lại chơi mốt lông thú để...tránh rét...Bác thử so xem bên mình bên nó,bên nào lạnh hơn?Tàu nó còn có bão tuyết,phải chơi cả lò sưởi,bình nước nóng,mình thì chui vào cái chăn bông là xong...
Cái tộc người Choang đó nằm giáp ngay cạnh biên giới nước mình(Từ Lạng Sơn đi lên).Thành phố Nam Ninh là thủ phủ của khu tự trị đó.Đối với người Tàu thì đó là một trong những thành phố nghèo,nhà quê nhất,nhưng so với Hà Nội em thì...Ực....Vãi cả linh hồn.Không ngờ trước kia đó lại là vùng đất "Khỉ ho cò gáy" của phe ta....năm ngoái em được đi du lịch ở đó rồi,có đền thờ tượng ông Quan Vũ bằng đồng to dã man(Chắc các bác quan tâm...),chùa chiền,đền miếu đẹp mê li....Món ăn món uống làm em ăn mãi không biết chán.Phải tội mấy ông tàu ăn xong gì toàn bỏ hết lên bàn,vãi linh hồn tiếp(0_0).Em nịch sự(^_^) bỏ đồ ăn hết vào bát thì cả nhà ăn nhìn.......
Hờ hờ,cảm ơn bác Odisey,chúc bác làm một bài thơ hay hơn cái của em^_^
 
Back
Top