Trời bó tay các bác luôn :) Không biết Sĩ Nhiếp hả?
Theo tui đó là ông quan thái thú đỡ nhất trong các ông quan thái thú từ trước đến nay đó:
Ổng có một số công với nước Việt Nam. Tất nhiên cũng là do lý do thời cuộc nữa.
Thứ nhất ổng dạy dân ta các trồng lúa nước, canh tác ....
Thứ hai là dạy chữ Hán, văn hoá Hán như cưới hỏi, ma chay,... Cái này thì tui cũng không biết gọi là công hay tội nữa (tội đồng hoá, công tăng hiểu biết cho dân chúng không áp dụng chính sách ngu dân) nhưng cũng còn đỡ hơn các ông quan khác.
Trong lúc còn đương vị Sĩ Nhiếp không bóc lột dân chúng như các ông quan khác. Mà nguyên nhân chính lại là triều Hán rối loạn, nên ông Sĩ Nhiếp không có nhiệm vụ cống nộp cho triều đình trung ương đâu -> gần như là một nước độc lập nên ông ta lo cho dân là chính mà cũng đúng thôi.
Có điều khi ông Sĩ Nhiếp chết rồi, con ông ta lên thay chức thái thú ngu quá, đầu hàng nhà Ngô nên dân ta lại tiếp tục lầm than, phải gông lưng ra mà phục vụ lương thực, voi chiến, binh sĩ cho trận chiến phi nghĩa của Trung Quốc hu hu :( (chiến tranh của người ta mà dân mình phải ra làm bia thịt đỡ dao, gươm, tên đạn của nhà Nguỵ, nhà Thục)
Cái này là tui trích trong sử cũ của Việt Nam với lại được nghe thầy tui kể lại.