Offline TP HCM - Cuộc chơi luôn có điểm dừng

..:KingDragon:..

T.E.T.Я.I.S
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
17/3/07
Bài viết
684
Reaction score
32
Hôm nay ngày gì ấy , bị bọn thần tiên hành hoài nên 5h30 chiều mới đánh rồng , mà còn rồng nó cũng ác hông kém khi nó không muốn cho mình đi off sớm nên nó cứ TG hành mình liên tục . Nhưng cái gì đến thì cũng đến , vừa đánh xong là 5h50 , lật đật tắm rửa rồi dzọt đi lại điểm offline Quán cà phê K&K .

Về địa điểm : lúc chưa đi mình khá nghi ngờ về địa điểm , tại sao lại là quán cà phê ?!? Chắc nó nhỏ xíu , cùng lắm là hơi bự tí , nhưng khi tới rồi thì , ui chà bự thật đấy . Làm mình cũng ngạc nhiên thật :-o .

Buổi tiệc : màn đầu tiên là cho chiếu cái game thể loại turn base gì đó mà mình cũng chẳng nhớ nổi cái tên . Sau đó chị MC mà các bạn la giọng oanh tặc lên dẫn chương trình và mời một bác chơi TS lên phát biểu cảm nghĩ ( gọi là bác vì bác ấy 48 tuổi rồi ạ , gấp đôi tuổi mình +6 :P bác hiện đang làm ở 1 công ty điện thoại ) ( bác tham gia TS cũng thật tình cờ khi không muốn con mình mãi mê game quá nên bác ấy quyết định " phụ " con chơi , tối bắt con học mình cày ở DYS giùm và cho tới h ^^ ) . Sau đó là một bạn nữ nữa ( mà do não mình có giới hạn nên cũng hông nhớ bạn ấy nói gì T___T ) .

Sau đó là màn tặng áo cho 2 người ở trên mình nói , rồi tặng áo + ID VIP cho 4 mod tại TP HCM vì công lao to lớn đã khám phá Q , blaaah blaah blaahhh để chúng ta có thể đỡ mệt hơn và hào hứng hơn khi chơi game ^^!

Sau đó là màn " diễn trò đoán skill " . Ờ đúng là trò này khó đỡ thật vì một số skill mình cũng chả biết nói sao mà lần , chưa nói là số skill tái sinh hiếm khi xài khó nhớ tên kinh =)) . Nhưng có 1 cặp đoán dc 3/3 skill ( cũng may họ vào skill ko khó ) , chứ như chiêu chung trạo ( cái chuông úp vào đầu ) của cặp kia thì chả biết đường nào mà lần =)) ( cái cậu diễn thì lấy cái ly úp vào đầu mà cậu kia thì chả biết nó là cái quái gì , kết giới chăng =)) ) .

Tiếp theo là tiết mục pk liên sv nhận ID VIP , ờ thì chơi ác thiệt , đánh gì chỉ 4 turn , status bằng nhau nên phải dựa vào hên xui để đánh trước . Do là acc Phong nên hầu hết 4 cặp đấu của 8 sv toàn chơi thân thuật trước ( mỗi sv 1 người đại diện , có 8 sv nên 4 cặp đấu ) . Cũng như bên Off HN , ở đây cũng có 1 cặp " liều ăn nhiều , hụt thì chỉ có húp cháo =)) , thiệt xui cho bạn kia vì chiến thuật quá tốt khi dùng chung trạo ở turn 4 để bảo toàn chiến thắng nhưng lại ko thoát được Càn Khôn " ôn dịch " . Thôi thì chia buồn =(( , biết sao được , game và đời nó cũng có 1 số điểm chung mà lị . Chúc mừng 4 bạn nhận được ID VIP .

Sau đó là tới tiết mục giới thiệu game online mới , 1 game turn base khá đẹp 3D , hình dễ thương ...v...v... và đặt biệt ai có ID TS sẽ được special code , để được hưởng một số đặc quyền VIP hơn ID tạo bình thường . Nhớ giữ lại nhá :)) .

Tiết mục giới thiệu game mới xong là tới tiết mục " Rút thăm trúng gió " . Với 40 ID VIP dành cho 40 bạn may mắn nhất trong số hơn 250 người ( chắc tầm nhiêu đó -___- , ai đâu ngồi rãnh đếm :-" ) . Rồi blaaahh blaaaah blaaaaahhhh tí sau đó chia tay , ai về nhà đấy 1 cách rất vội vàng .

Cảm nhận : về địa điểm và về độ hào hứng thì mình thấy khá được , nhưng về chương trình tổ chức thì ... than ôi tớ có cảm giác như là vào đó bốc thăm nhận ID VIP rồi về ấy , giao lưu chả được gì . Nhưng thật ra mình thấy rất vui vì gặp được những người đã giúp đỡ mình rất nhiều trong 3 tháng tại sv Lương Châu , không hiểu sao mình lại có cảm giác rất vui và rất mãn nguyện ^_______^ .

Dù sao thì cũng cảm ơn AS đã phát hành ra game này , cảm ơn cộng đồng TS trong suốt 4 năm , cảm ơn vì tất cả . Cuộc chơi nào thì cũng có lúc tàn , đã đến lúc trở về thực tại , và đến với những gì mình cố gắng để đạt được ... tạm biệt giấc mơ , tạm biệt TS , dù là gì thì cậu sẽ vẫn luôn trong tim , trong những kỉ niệm đẹp của mình ...
 
số thăm thì có lẽ là 500 thăm theo dự tính ban đầu...

mem TS gì mà nghe hết phát ID vip cái ùng ùng bỏ về hết cả.... làm hủy lun tiết mục bốc thăm lấy áo....

chả bik dc bao nhiu mem yêu TS nữa... đáng thất vọng
 
cái KK này là chuyên dùng đẻ họ họp game online mà bạn hok bít ah , rất nhìu game dc làm off ở đây rồi
và theo tui thấy : vẩn ko có phát BYĐ nhồi bông :|
 
Ngồi từ đầu tới cuối giờ..... Nhận xét chung :
- Buồn vì không thấy BDY bông đâu :((
- Buồn và thất vọng khi AS chuẩn bị quá ít áo, mình ko giành lại ai cả :((
- Buổi lễ chỉ thoáng qua, ko có gì đọng lại nhiều kỷ niệm, nếu đây là 1 buổi off thông thường thì OK . Nhưng buỗi Off sau cùng để chia tay thì như thế buồn quá...
- Tạm biệt AS, tạm biệt TS, tạm biệt mối tình GO đầu tiên của tui.... ôi...4 năm nay chỉ còn 1 tuần =((
 
Cả buổi Off chẳng có gì dáng chú ý . Ngoài phần bốc thăm thì còn nôn nóng .
Hum nay di nhin mọi người PK hóa ra tưởng mình gà ai zè có 1 pac nào PK còn ga hơn mình ! Hãnh diện chán .
Off như vậy ko mang lại niềm vui cũng như những kỉ niệm đẹp về TS những ngày đã qua của Gammer .


Good Bye TS , Good Bye Game .
Good Bye My Friends , Good Bye Everything .
Good luck to you .
 
đọng lại buổi đó thấy là cái vụ quảng cáo game Linh Thú...

Độc bá rồi tới Linh Thú.... AS thiệt là.... TS die - tình yêu cho game die theo.... ;;)

đã tới lúc phải quẹo đường đời rồi ;;)
 
Ko có BDY nhồi bông là vì hết hàng lâu rồi mí bạn àh. Bên AS đâu có đặt sản xuất nữa đâu mà còn =((

@Cóa ai thấy tui ko? Tui là người duy nhất mặc áo TS thời 5.0 nè ;;)
 
nhưng cũng có nhưng gì là vui chứ ehhe ( minh acc vip sv 4 cần đổi lấy sv 8 ) pm minh nha wachlop_caube_thanh
 
phải mở tiệm bán thú nhổi bông BDY mới dc ;))
 
Ở HN hỏi ai hầu như cũng cần áo hơn ID, ID chơi được 9 ngày còn áo thì để làm kỉ niệm dài dài >:D<
 
lụm đc cái áo do bạn Tí để lại :))acc ko có ko sao :D Áo fải có :D kỷ niệm 1 thời TS ONLINE mờ :p ko ngờ từ ngày sát nhập với 2 sv khác ... sv 5 mình chẳng wen ai =))zay mà có ng` wen mình mới sợ :))
 
Tiếc là mình thích con BDY nhồi bông -__________- . Không thích áo ... kỉ niệm thì nó nằm trong đầu là được -_________- .
 
cho mình hỏi game online sắp ra mắt là j` zợ liên qua đến TS hả bạn.
mình có áo từ 1 năm ùi có 1 con thú nhồi bông BDY ác ma kỉ niệm trúng số hehe ^^!
kỉ niệm khó quên
 
Game đó đánh theo turn giống TS , còn lại khác khá nhiều ...
 
chắc dở hơn TS cở những chỗ compo hay hệ thống pet
 
Cảm nhận riêng về chương trình nhé.
Chương trình không có gì thay đổi so với ngoài Hà Nội.(<~~ nghe tường thuật trước nên thấy hơi nhàm)
tham gia OFF ở HCM có phần bị thiệt thòi hơn ngoài HN. sáng T7, tối CN.(tui dắt theo con pé, nó ngồi như nước đổ đầu vịt~~> 3 má gọi diện kiu về~~> đòi về~~> mất Áo:(()
Chị MC thiếu duyên. nói chung nếu để xét về tầm cỡ là buổi tiệc cuối để chia tay anh em thì trình quá bèo.
Vẩn có cảm giác ra đi trong tiếc nuối! đếm ngược nào 08!
 
tham gia of mục đích sỡ hữu cái id vip để tự sướng 8 ngày còn lại :)):))
cuối cùng đã thoải mong ước
ai ở sv 8, pm vip11 của tôi ( hệ THUY - ko co foto - thiệt thoài wa1 :-w)
 
:( hôm qua mưa không đi được tức nhỉ? Mà h muốn có áo hay BDY nhồi bông không biết chỗ nào bán lại không?
 
Này thì BDY nhồi bông :">

IMAGE_00115.jpg


IMAGE_00113.jpg


IMAGE_00118.jpg
 
úi trìu bac TL sưu tầm đủ cả BDY 5 hệ luôn à
ghe ghe :))
 
Back
Top