oarthkeeper90
Donkey Kong
Tình hình là đang đi học xa, ở chung với 2 thằng: 1 asian-america và 1 thằng america chính gốc.
Thằng lai châu á kia thì ko bàn, 2 thằng thân nhau từ khi mới nhập học, chung là tình bạn cũng tốt đẹp, ko đến mức con chấy cắn đôi mà đại thể thì cũng vui vẻ.
Thằng kia thì phân biệt chủng tộc vãi hết cả chai lọ
Từ đầu dọn về mình đã để ý no ko bao h thèm nói chuyện với mình roài. Thằng asian america kia có hỏi sao 2 đứa mày ko nói chuyện, thì nó bảo là nó sống với bố mẹ nó 20 năm nay đều thế!
Quả thật là tính mình cũng ko phải loại xở lởi gì cho cam, ai cười cười lại, ai bắt chuyện thì mình hỏi lại. Bt nó đi học về nó đóng cửa nó cày WOW, thì mình cũng vào phòng ngồi lên mạng, làm bài,vv.vv. Nó cứ thế thì muốn bắt chuyện cũng khó ý chứ!
Xong để ý là dạo gần đây nó tỏ thái độ khó chịu ra mặt. Nói chuyện tử tế với nhau đc 1 2 câu cũng khó, một là nó cố tình bơ khi mình chào hay là gắt gỏng gì đó (??) Chưa kể có mặt mình ở nhà là nó đóng cửa phòng mạnh quá mức cần thiết, ko hiểu nhức nhối gì trong ass
Nói thật là mình cũng chả hoàn hảo đâu, ví dụ bát đĩa nấu nướng xong cũng lười, vứt đó sáng dậy mới rửa. Hix nhưng mà khổ nỗi cả nhà thằng đíu nào chả thế? Mình còn tử tế chán, 2 tháng sống với nhau toàn là ng đổ rác, nó chưa có sờ vào thùng rác lần nào đâu
Gần đây nhất là cái vụ internet. Đặt mạng chán chê, rồi ông tướng đùng đùng kêu chậm, lag ko chơi đc WOW. Lúc nào mạng yêu ông sãn sàng rút dây mình ra (vì modem nó mang về để phòng nó!!). Xong nằng nạc đổi mạng, thế là tự nhiên phải trả $300 tiền hủy hợp đồng, nó bắt cả 3 phải split ra mỗi thằng 100
Chả lẽ mới sống đc 2 tháng mình lại đùng đùng chuyển ra? Nhưng quả thật là ko chịu nổi cái loại red neck rẻ rách như cái thằng này rồi
Thằng lai châu á kia thì ko bàn, 2 thằng thân nhau từ khi mới nhập học, chung là tình bạn cũng tốt đẹp, ko đến mức con chấy cắn đôi mà đại thể thì cũng vui vẻ.
Thằng kia thì phân biệt chủng tộc vãi hết cả chai lọ
Từ đầu dọn về mình đã để ý no ko bao h thèm nói chuyện với mình roài. Thằng asian america kia có hỏi sao 2 đứa mày ko nói chuyện, thì nó bảo là nó sống với bố mẹ nó 20 năm nay đều thế!
Quả thật là tính mình cũng ko phải loại xở lởi gì cho cam, ai cười cười lại, ai bắt chuyện thì mình hỏi lại. Bt nó đi học về nó đóng cửa nó cày WOW, thì mình cũng vào phòng ngồi lên mạng, làm bài,vv.vv. Nó cứ thế thì muốn bắt chuyện cũng khó ý chứ!
Xong để ý là dạo gần đây nó tỏ thái độ khó chịu ra mặt. Nói chuyện tử tế với nhau đc 1 2 câu cũng khó, một là nó cố tình bơ khi mình chào hay là gắt gỏng gì đó (??) Chưa kể có mặt mình ở nhà là nó đóng cửa phòng mạnh quá mức cần thiết, ko hiểu nhức nhối gì trong ass
Nói thật là mình cũng chả hoàn hảo đâu, ví dụ bát đĩa nấu nướng xong cũng lười, vứt đó sáng dậy mới rửa. Hix nhưng mà khổ nỗi cả nhà thằng đíu nào chả thế? Mình còn tử tế chán, 2 tháng sống với nhau toàn là ng đổ rác, nó chưa có sờ vào thùng rác lần nào đâu
Gần đây nhất là cái vụ internet. Đặt mạng chán chê, rồi ông tướng đùng đùng kêu chậm, lag ko chơi đc WOW. Lúc nào mạng yêu ông sãn sàng rút dây mình ra (vì modem nó mang về để phòng nó!!). Xong nằng nạc đổi mạng, thế là tự nhiên phải trả $300 tiền hủy hợp đồng, nó bắt cả 3 phải split ra mỗi thằng 100
Chả lẽ mới sống đc 2 tháng mình lại đùng đùng chuyển ra? Nhưng quả thật là ko chịu nổi cái loại red neck rẻ rách như cái thằng này rồi
Vậy là bạn ở ký túc xá hả ? tội nghiệp ko có nhà riêng phải ở với racist
hồi đó gặp phải cảnh giống bạn chắc sống ko yên ổn dc như giờ 
cậu đang ở đâu vậy ?? nếu đang ở us thì cứ bảo nó thế lày : bạn tau ở vn còn raid boss đc với ping 700ms mà mày làm gì phải toáng lên