One Piece new fanclub

  • Thread starter Thread starter refrain
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Chỉ trên chỗ Moria mới bị mất bóng thôi :-j...Nếu có skill biến Nightmare Luffy , thì gặp những đối thủ cỡ như Oz hay Lucci , thì chã có gì bận tâm , nhưng đụng mấy đứa DF hệ tự nhiên chết tiệt , thì cũng như 0 ...Thêm skill có thể đánh trúng DF hệ tự nhiên nữa thì ngon :'> lúc đó Luffy nhà ta vô đối :x

Chỉ vô đối cho đến khi gặp con Jewelry, nhìn nó ăn bằng mấy người, mấy thằng to khỏe trong băng cũng thấy ớn . Có điều ăn như vậy mà nhìn nó vẫn mượt mà như sunsilk .

Tên cũng kute mờ người cũng cực kì xinh :x Trong tụi tân tinh thích mỗi nhỏ đó :'> , hi vọng nó bỏ cái băng hải tặc chết tiệt nó , gia nhập vào nhóm SH thì ngon :'> , chã biết nhỏ đó với Nami ai hơn ai đây nhỉ :-*
 
DF tự nhiên cũng có cách khắc phục hoặc ức chế cả thôi, điển hình là 2 vụ đụng Cá Sấu với Ener đấy :). Còn Aokiji thì... ;))
 
1 cách dùng nước :))...Cách này chã sử dụng lại được , Ener thì khắc chế ko nói quái gì :-j...Cỡ như gặp Aokiji thì chưa có skill nào đánh được , cách tốt nhất chạy cho lẹ , nếu ko thì chết cả đám :))...
 
LỬa - Băng - Sét , 3 hệ mạnh nhất trong DF tự nhiên và cũng có thể là cả hiện thực lẫn các manga/anime/game khác ;)).

Lúc đầu nó dùng nước, sau đó nó dùng máu đấy thôi :)). Sao không phun nước miếng nhỉ :o
 
Tính ra Oda sử dụng DF và cách khắc chế rất đúng , như những bộ manga khác , Lửa hay băng điều bị dính STVL =))...
Nhưng ko biết những loại DF hệ tự nhiên , sử dụng có khi nào hết ko nhỉ ? NHư dùng lửa nhiều quá , thì bị cạn kiệt và mất lửa 1 thời gian ...Cha tác giả chã giải thích quái gì về những DF nhiều , đa số cho FC tự tìm tòi :'> nhưng cũng là cái hay của truyện
 
Cái hay của OP chính là có ông tác giả tưởng tượng quá phong phú đấy thôi =)). Điểm đặc biệt nhất của OP chính là cho FC đoán, tưởng tượng,suy diễn lung tung phèng cả, nhưng đến khi ra chaps mới thì bật ngửa hết vì đoán chả đúng sai vào đâu =)).

Kể ra hệ DF của Oda phân chia tương khắc khá hay, đa phần đều dựa theo thực và vật lí khoa học, nhưng điều này cũng không làm mất đi cái hay vốn có :))
 
Nami và Robin đều thông minh, nhưng ở lĩnh vực khác nhau. Nami thì là chôm chỉa và rất giỏi về kĩ thuật hàng hải, hay đơn giản thì là làm 1 hoa tiêu ấy. Còn Robin thì là nhà khảo cổ học. Trên thế giới có mấy người đọc được chữ cổ như Robin nào :)). Xét về năng lực chiến đấu thì... Robin hơn Nami.

Nói về ngu thì có Luffy, khờ thì có Chopper. Khờ với ngu khác nhau rõ ràng lắm :o. Còn Zoro thì cũng lạ thật, lúc thì thấy nó tập kinh hoàng, lúc thì toàn nhậu với ngủ :hug:.

Ông phanthieugia hình như ăn warn nhiều quá, hết dám spam ;;). Nghe ông nói về cái may mắn của SH mà buồn cười vãi.

1. Như Nhoc9x nói, chỉ đơn giản là Mihawk nó thấy thích thú với Zoro và Luffy nên quyết định tha chết và hẹn ngày tái ngộ Zoro khi mà thấy được quyết tâm và tinh thần samurai của Zoro. Mihawk mà không cuồng loạn ah, nó lấy việc giết người để giết thời gian, chém 1 lần đi 50 thuyền hạm của Don Krieg ;)).

2. Cuộc đời của Robin quá đau thương rồi, mất tất cả từ khi 8tuổi, và có thể là may mắn cho Robin khi "Oda" xui cho gặp SH ;)). Không gặp SH thì chả biết Robin dạt về đâu.

3. Không phải ăn mày, mà là sắp xếp của Oda cả, theo tôi nghĩ Oda muốn cho fan biết rằng không có DF nào là vô đối cả, giống như "Cao nhân tắc hữu cao nhân trị" ấy, DF sấm sét mạnh nhất hệ tự nhiên lại thua cái DF cao su quái dị của Luffy :p.

4. Cái này càng không thể gọi là may mắn, chỉ đơn giản là ai cũng muốn giúp nhóm SH cả thôi. Nhưng thực ra thì nếu để ý thì cũng có nguyên nhân khác, như 3 ông thợ đóng thuyền thì muốn trả thù cho Iceberg, còn đám đàn em của Franky thì tất nhiên giải cứu cho đại ca quần xà lỏn ;;).

5. Đơn giản là Kuma nó quá cảm động trước tình bạn của nhóm SH, tương tự như Mihawk, không có gì phải bàn, bất cứ ai cũng có một trái tim, và dù sắt đá hay lạnh lẽo đến đâu thì cũng có lúc phải mềm lòng :x.

P/s : Ai thấy hay thì rep nhé :-*

Ông cứ thử ăn 2 cái warn xem còn dám spam không ;))
1,2,3. Tất cả đều là do tác giả sắp xếp nên mới nói là may mắn....không tin khi nào ông thử sáng tác 1 FF mà trong đó main char cực yếu còn bên đối thủ toàn thằng cực khủng xem ;))
4. Thế còn 2 thằng khổng lồ giúp Luffy tác giả cố tình sắp xếp ở đó thì sao....
5. Cứ thử lúc đó không phải là Kuma mà tác giả lại sắp xếp đó là Flamingo chẳng hạn xem nó có cảm động không...thằng này mà biết cảm động thì :o
P/s:Thực tế hầu như hiếm khi có kiểu may mắn như thế.....super fiction có khác =))
 
nguồn năng lượng tự nhiên là vô tận
làm gì có vụ cạn kiệt
lửa và băng, sét vẫn xài hoài
ớn nhất thằng ener có chiêu dùng diện oa bóp tim để sống dậy
 
Hoho, list warn của tôi dài gần 2 trang, đến hôm 5/6 vừa rồi mới tạm trong sạch đc 1 tí =)).

Anyway, tôi thích nhất là cái DF tàng hình, giống Sanji nhà ta ấy :'>
 
Điểm đặc biệt nhất của OP chính là cho FC đoán, tưởng tượng,suy diễn lung tung phèng cả, nhưng đến khi ra chaps mới thì bật ngửa hết vì đoán chả đúng sai vào đâu

Vì ổng cũng bỏ thời gian vô đọc các diễn đàn xem các fan tưởng tượng ra cái gì thì ổng sẽ làm khác đi với sự tưởng tượng của chúng ta, biết đâu topic OP của GVN này cũng bị ổng nghía =)) cho nên các ổng đừng cố tưởng tượng chi chả trúng đâu =))
 
IQ ông này thộc hàng khủng rồi :)), tưởng tượng tùm lum, làm độc giả coi tới chap 502 mà chưa bik chữ chán vik làm sao lun, chắc đây là bộ truyện dài nhất tui từng coi òi :)).
____mấy cha làm ơn post đi, topic rớt xuống cuối page luôn òi kìa
 
Cũng chả biết nói gì cả, chờ chaps mới ra mới có cái nói tiếp, chủ đề cũ nhai hoài chán quá. One Piece hay thế mà sao trên onemanga lại xếp sau Bleach, Naruto nhỉ ::(
 
Chủ đề mới nha,theo mọi người kho báu OP là cái rì?
Theo môtip truyện cổ tích thì kho báu OP chính là tình bạn mà nhóm SH đã tìm đc trong suốt chặng đường :'>
 
Giống phim Mr.Bean đó, 1 mảnh ghép hình đồ chơi mà cha Roger giấu trong rương báu :)) hoặc 1 DF nhìn xuyên vật chất =))
 
Đoán cho vui thôi chớ chả trúng trật gì đâu, OP có thể là mấy tảng Poneglyph mà Roger đã cất giấu cho Robin + rất nhiều vàng bạc cho Nami + rất nhiều thức ăn cho Luffy + một thanh bảo kiếm cho Zorro + một bộ đồ bếp cho Sanji + ..... Cứ như là chuẩn bị sẵn cho nhóm SH vậy =)) =)) (certain !)
 
Có thể là cái vũ khí cổ đại gì đấy không biết chừng, thứ mà Nami theo đuổi ấy :'>
 
Nami chỉ theo đuổi tiền tài =)) cô này không ham thích mấy trò đánh giết đâu nên đâu có theo đuổi vũ khí cổ đại .
 
Nhầm rồi, vũ khí cổ đại mà Robin theo đuổi chứ =))
 
Ra 1 bầy phụ nữ cổ đại cho sanji :))
 
Cái đó thì chắc chắn. Hi vọng Zoro có kiếm báu.

P/s : Bài 500 ;))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top