Thôi đừng cãi chày cãi cối nữa cậu ơi, tôi đưa con số 99% là đủ hiểu nếu hiểu nhầm cũng ko có gì là lạ, bạn đừng lơ mấy cái tôi đã cẩn thận in đậm đi chứ

Hiểu nhầm đó là bình thường, chỉ có cách cậu nghĩ về hiểu nhầm đó là ko bình thường :)
Và may cho cậu là gặp tôi đấy, gặp mấy người nóng tính thì đại loại là: "Ông là hạng nói điêu, lấy bằng chứng gì mà suy diễn, trong khi tôi ko phải hạng như thế, ông cũng chỉ là thành phần kích động war mà thôi, đã thế ko thèm xin lỗi một câu, mặt dày... v...v..."
Sai đúng rõ rành rành rồi, nói thêm với cậu là To The Moon tôi chơi đi chơi lại 3 lần đấy, trong khi đồ họa nó bằng 1/10 cái FF7 này (thậm chí ko phải là 3D nữa).
Sao? Lại bắt đầu: "Cậu có bằng chứng gì đối với câu nói đó? Tôi ko tin, vì vậy tôi ko có gì phải xin lỗi cả....." phải ko?

Loại người như cậu thì tất nhiên là ko hiểu rồi