Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
.... Bản kia sonvn báo hộ tôi với là có đúng lấy từ kangdm không? Nhà tôi không xài trọn gói, hổng dám down về ....

ko mang tiếng câu bài mà vẫn giúp topic đứng top

nhà ko có máy scan nên tui dùng tạm máy chụp hình 
bác thered jống tuiNhà tôi không xài trọn gói, hổng dám down về ....
hehe cái bản của sonvn là bản đẹp đó, bác cứ yên tâm mà down fóng to nhìn tốt lắm 


<== nghi ngờ đoạn này MVT bị lẩn quẩn quá 
Thế Đan Thanh là boy or girl or Gay...MVT theo tui thấy là bị stress kể từ khi Đan Thanh không hợp tác nữa. Càng về sau các chi tiết đều có vẻ như bị rập khuôn

Mà coi đoạn này đến h vẫn chưa hiểu đc. Lúc BKV chưởng KT 1 chưởng ~> KT die thì cũng là lúc Long Nhi ra đời. Cái này giống như 1 sự thay thế giữa 2 thế hệ, mà 2 người lại y như nhau nữa chứnhắc thằng Long Nhi mới thấy MVT khó hỉu ,nó là con của thằng ku nguời 34 ,mắc chi MVT làm nó có hình dáng khuông mặt giống Lảo Kiếm thánh wa' vậy hok bik ,Lúc đâu coi truyện thấy khúc Lảo KT gặp bà già đang có con đâm chém ,rồi chuyển cảnh Phụng Vũ cứu Long nhi ,2 cái này tuởng có liên wan,==> đoán Long Nhi là con lảo KT ai dè 34 <== nghi ngờ đoạn này MVT bị lẩn quẩn quá

Đan Thanh hình như là tác giả của truyện chữ PV ( phần 1 ) mà, hợp tác jì đâuMVT theo tui thấy là bị stress kể từ khi Đan Thanh không hợp tác nữa. Càng về sau các chi tiết đều có vẻ như bị rập khuôn
từ fần 2 là MVT sáng tác ra nên nó mơi lủng củng như vậy 

Rất tiếc đó là Phá Quân, còn vì sao tì kiếm topic cũ bài đầu tiên có link down, dơn về xem thì sẽ biết- Kiếm thánh cũng đâu đến nỗi khó ưa, chắc từ khi pị dán mác ma nên mới bị nhiều người ghét. Đang nghi ngờ thằng đội nón che kín mặt có dợt 1 tí với kiếm ngục là kiếm thánh.......

Phản đối là vì đang bàn chuyện tự dịch để xem, nếu bạn ko thích việc đóng góp thì vui lòng im lặng chứ đừng phán bừa vào những câu đại loại như "Sao ko đợi NXB ra tiếp mà đọc". Nếu đợi để đọc đc thì chẳng ai tốn công dịch edit va up lên host để down làm ji- Oái sao em bị phản đối hoài thế, nếu nói hổng hợp ý mọi người thì thôi, truyện này dành cho người lớn nghĩa là lúc mà đi nhậu nhẹt đem PV ra bàn tán, ai cũng có ý kiến riêng, nếu không thích ý kiến của người khác mà nói người đó sai thì chắc vài ly là đâm lộn mất. Còn pác nào không có PV mới coi mà sắp chết thì để em đi mua hòm chôn cho, truyện bên nước ngoài có khi cả năm mới ra 1 tập mà còn thấy dở huống chi ông tác giả 1 tuần vẽ được 40 trang. Em thì thích mọi người vô đây bàn tán về PV, đúng sai cũng chả sao, còn nếu thích dịch thì lập 1 topic "dịch lại truyện PV ngay trong diễn đàn NXB trẻ", cám ơn.
Hầu hết truyện kiếm hiệp là dành cho người lớn xem và PV cũng ko ngoại lệ. Tại sao thế thì ai cũng hiểu là có 1 số cảnh chém giết nên ko cho trẻ em xem và có 1 số đoạn trẻ em ko thể hiếu đc- Lưu ý cuối là truyện này dành cho người lớn nên chủ yếu là người lớn mua, vì sao thì khi là người lớn sẽ rõ. Ở thị xã em PV bữa thứ 2 lúc 12h mới về, lúc đó em ra sạp báo thì thấy toàn dân văn phòng mua PV không, tất nhiên có cả em. Sau một bữa đi làm hay học hành vất vả về, coi thời sự 7h xong mở cuốn PV ra coi, chỉ cần thấy đánh đã mắt và coi vũ khí đẹp là đủ, còn mấy tình tiết khác thì để sau, đó là cách người lớn đọc truyện.
. Mà xem bạn bình luận trước đó thì thấy bạn chỉ xem mà ko hiểu hết 
vãi lúa thật. Sau đóa fell in love với em Tâm La, em này chết xong cũng đau khổ, xem ra cũng là người nặng tình, đùng 1 cái wa tập 100 cưới ngay con vợ mới
em này chết xong cũng bày đặt đau khỗ, gớm, Nhạt như nước lã 