Phong Vân fan club [2]

Status
Không mở trả lời sau này.
mà nhắc đến NP và BKV thì lại nhớ đến thằng truy mệnh và thiết thủ bên TĐDB, chả biết 2 ông tác giả đồng ý tưởng thế nào mà tạo hình 2 nhân vật nhìn 90% là giống nhau rồi @_@

Ọc, anh có bị sao ko vậy, BKV thj` be như TT rùi đó còn NP thì bề ngoài giống VT (thân fa'p)

kòn thènh TM ko giống tí nào
 
cậu đã bao giờ ngao du giang hồ chưa mà nói như đúng rồi thế :|

Trên truyện thế thôi....ông cứ thử đi ngao du giang hồ xem =))
Tha nó xong rồi có ngày bị nó mần thịt :))
Mạnh làm vua thua làm giặc....có chính nghĩa đến mấy mà thất bại thì cũng chỉ là kẻ bại trận ::)
QUOTE]

Cần gì phải ngao du cho mệt chịu khó đọc nhiều truyện chưởng vào sẽ thấy ngay đạo lý của nó, suy cho cùng mình cũng chỉ là thằng nói phét nghe theo người ta thôi mà.
Còn bro kêu chính nghĩa mà bại trận thế thì chưa đạt đếnh cảnh giới "nhất đại tông sư rồi" khi đấy người và trời hòa làm một có mà như ko ko mà như có hư hư thực thực đối phương chỉ thấy khí đã thua rồi làm sao mà đánh thắng được. Còn như bro thì chỉ là bọn đạo đức xuông theo kiểu tiến sĩ giấy thôi, ở đây là bọn nó ko đáng để giết
 
ha ha hay thiet MOD con bi hu thi con lam an duoc ji . May hom ban viec nha ko zo duoc ko biet may pac ben ekip lam an thia nao` rui` .cong viec co ngon nghe suon se ko bik?
Uhm, chương 474 đã hoàn thành sơ sơ được 65% rồi, và đang gặp một số vấn đề, chưa có bản dịch tiếng Anh từ trang 22 trở đi, nên hổm rày project bị gián đoạn, chưa biết đến khì nào sẽ resume...

Nếu ai biết tiếng Hoa thì ra tay dịch dùm với, tui mặc dù cũng có bằng A tiếng Hoa, nhưng chữ dày đặc như thế này cũng đành pó tay thôi :hug:
 
Có tinh thần là tốt rồi. Cố gắng nhé bác !!! Goodluck to you !!
 
Ông này đếch biết gì mà cũng tham gia =))
Có phải bị hù đâu...chẳng qua làm mod thì không share truyện được :))


---> Ông này đếch biết gì mà cũng tham gia =))
Có phải MOD là ko đc SHARE truyện đâu . chẳng qua là ổng bị tui hù đó chứ :))
 
mình vẫn mới chỉ đọc đến 471:(( .
 
Cần gì phải ngao du cho mệt chịu khó đọc nhiều truyện chưởng vào sẽ thấy ngay đạo lý của nó, suy cho cùng mình cũng chỉ là thằng nói phét nghe theo người ta thôi mà.
Còn bro kêu chính nghĩa mà bại trận thế thì chưa đạt đếnh cảnh giới "nhất đại tông sư rồi" khi đấy người và trời hòa làm một có mà như ko ko mà như có hư hư thực thực đối phương chỉ thấy khí đã thua rồi làm sao mà đánh thắng được. Còn như bro thì chỉ là bọn đạo đức xuông theo kiểu tiến sĩ giấy thôi, ở đây là bọn nó ko đáng để giết
đọc thâm nhỉ... nghe bạn nói cứ như ông MVT viết ra ý... cái gì mà hư hư thực thực...
thực tế giang hồ là mạnh được yếu thua, chính nghĩa hay không không ảnh hưởng đến kết quả võ công. Đấy là nói cả về thực tế cuộc sống.
Tất nhiên nếu đứng trên khía cạnh người đọc thì hầu hết luôn muốn chính nghĩa thắng.
Còn nếu xét về kiếm hiệp thì rõ ràng, võ công để tiêu diệt kẻ thù, mấy cái đạo lý tập võ để cường thân đều là bá láp hết. Đã tiêu diệt kẻ thù tất sinh ra ác tính, có thể nói chính nghĩa là chướng ngại vươn tới cảnh giới của võ học thì đúng hơn.
Còn võ mà tới cái cảnh giới hóa thành khí thì... chỉ có Mã Vinh Thành thôi :|
 
Hix hôm rùi thấy mấy bác khoe ảnh chương 474 tưởng sắp có để đọc, không ngờ chương 474 bị đình chỉ vố thời hạn, bít bao giờ mới có để đọc đây:cry::cry::cry:
 
Kow_Loon cứ release chap 474 cho anh em đi! Phần còn lại tính sau! Hứa là mấy tranh còn lại tôi sẽ giải quyết luôn sau khi thi xong! Thi xong là vào ngày 28/5! Khi đó giải quyết luôn 1 thể! Giờ bận lắm!


Edit: Mọi người chuẩn bị đón nhận các chap 475 và 477 nhé (No 476)! Chi tiết hỏi tên Huy và tên Bao! Thông tin xác thực 100%!
 
Pạn bò khô ăn nói pậy pạ...Thiếu Lâm Tự trăm đời nay tu luyện võ công,thiếu gì thằng thành siêu nhân...cứ truyện kiếm hiệp là có Thiếu Lâm Tự thò đầu vào sai vài ba thằng đầu sư cọ đi trừ gian diệt ác...
Rồi cứ truyện nào đỉnh đỉnh một tí là lại có " Tứ Đại Thánh Tăng " chuyên môn chơi đòn alaxo vây em vào giữa...
tuy cũng có vài thằng hâm phá giới nhưng có phải đứa nào cũng côn đồ đâu [-x...toàn niệm kinh trước,đấm bẹp lỗ mũi sau..
Hỏng...
 
Kow_Loon cứ release chap 474 cho anh em đi! Phần còn lại tính sau! Hứa là mấy tranh còn lại tôi sẽ giải quyết luôn sau khi thi xong! Thi xong là vào ngày 28/5! Khi đó giải quyết luôn 1 thể! Giờ bận lắm!


Edit: Mọi người chuẩn bị đón nhận các chap 475 và 477 nhé (No 476)! Chi tiết hỏi tên Huy và tên Bao! Thông tin xác thực 100%!

Bản dịch 475 dã xong rùi ^^. H chỉ cỏn dem đi photo lại 1 bản nua dem gữi cho ông Bảo là xong :'> .
 
hôm nay ngồi ngâm dấm lại cún 111 phát hiện ra 1 thằng có thể là trùm cuối

đó là thằng ....Hoắc Nam , nó cầm thanh trúc chép 12 skill HALK lun kìa , hên xui mốt đại ca MVT hứng hứng cho nó chui dô hang hóc nào luyện ra làm bà chả ^^

p/s : Ngâm mấy cún cũ thấy mấy chi tiết kì kì , chẵng hạn cún 109 thằng Diệc Chính về Phi Dực Bang mà gặp được thằng Diệc Tà là sao ta ? Nhớ coi trên mạng thấy nói thằng đó té xuống biển lâu rồi mà >.<
 
Kow_Loon cứ release chap 474 cho anh em đi! Phần còn lại tính sau! Hứa là mấy tranh còn lại tôi sẽ giải quyết luôn sau khi thi xong! Thi xong là vào ngày 28/5! Khi đó giải quyết luôn 1 thể! Giờ bận lắm!


Edit: Mọi người chuẩn bị đón nhận các chap 475 và 477 nhé (No 476)! Chi tiết hỏi tên Huy và tên Bao! Thông tin xác thực 100%!
Uhm, sẽ nghiên cứu cách release...
Nhân đây cũng nói luôn, hết chương 474 Kowloon sẽ gác bàn phím, quy ẩn giang hồ luôn... :cool: vì nhiều lý do khác nhau, chương 474 sẽ là chương cuối cùng do Kowloon edit, rất cám ơn các bạn trong thời gian qua đã ủng hộ Kowloon.
 
Vừa nhận được update bản dịch đến page 28 từ pa Huy, có thể sẽ release theo phương pháp các trang còn lại sẽ là Summary

Sẽ send nóng cho ekip dịch PV từ chương 472 - 474. Riêng các mem đã được Kowloon send lúc trước, thì hãy PM, sẽ được reply

Ngày release dự kiến sẽ là ngày 19/5
 
thế là tốt lắm ròi bro ạ, hehe hi vọng làm môt lèo đến tận 477 đọc cho sướng ko cứ xem tiếng trung rồi lại đoán mò chán chết
 
truy mệnh cả NP chỉ có võ công là sử dụng chân, thằng ôn TM thì là con sâu rượu còn NP hình như chưa bao giờ từ phhần này nó động đến rượu.......
ok ok ;;) ... cái này tớ sai, chả hiêu sao lúc đó lại type nhầm, nhưng mà tụi nó cũng có cái võ công là giống chứ bộ ... còn nói về ngoại hình thì có lẽ lãnh huyết giống hơn, lúc đó tính nói LH mà cảh hiểu sao lại type là TM ;;) ... thằng ku LH với NP lúc nhập ma giống thiệt mà, sự lạnh lùng, rồi tóc dài ;)), ... duy chỉ có cái sử dụng tóc như một thứ vũ khí thì chắc chỉ có NP mới đạt tới cảnh giới này được ;))
mà chả hiểu hồi đó đào đâu ra keo mà tóc thằng TM tác giả cho nó dựng như fin ấy >_<"

hờ hờ ... còn về triết lý của cảnh giới võ học của thekidvn với mod boko85 thì ai cũgn có cái lý của mình, có nói thì đến sáng chắc cũng chưa tìm được tiếng nói chung, chỉ do mỗi người là một nhận thức khác nhau ;;) .... tớ thì xin kíu về cảnh giới võ công mà 2 cậu đang nói, 1 người thì nói "nhân từ" là 1 cái đỉnh của võ công, 1 người thì lại bảo "nhân từ" là 1 cái rào cản sự tiến bộ >_<"... để về nhà nói mẹ mua cho 1 thùng sữa fisty để uống ;)) ... khi nào uống hết thì khi ấy cũng có đủ sự thông thái để mà bàn về khía cạnh này ^^!

tin buồn: còn về việc kow rửa tay gác kiếm, thoái ẩn giang hồ thì đúng là một tin buồn ... hix hix .... nhưng dù sao cũng cám ơn cậu vì thời gian qua đã edit cho anh em trong này được xem PV ... cám ơn cả ekip dịch nữa !!
nếu như vậy thì chẳng lẽ ekip sẽ ngưng hoạt động và phải chờ NX sao ... ? >_<"

hy vọng: cậu kow đã ra đi nhưng ekip dịch vẫn còn đó, mong sao có người tiếp bước cậu kow để edit cho anh em trong này ... 1 việc làm hết sức cao quý ;;), nói thiệt là nếu như tớ mà có hoa tay về PS thì cũng lãnh nhận rồi ^^! ... nhưng ngặt nỗi ông chời lại không cho tớ cái tài đó !! ;;)

PS: dạo này sao topic PV lại có nhiều mod vào thế ta ;;)
 
---> Ông này đếch biết gì mà cũng tham gia =))
Có phải MOD là ko đc SHARE truyện đâu . chẳng qua là ổng bị tui hù đó chứ :))

Nhại lại đoạn đó hay lắm....rất đáng khen :))
Tôi chỉ thấy ông P-V ở đây là bị yếu tim trầm trọng =))
Đã bảo ông cứ phải bị chém vài sẹo xem mới biết ai hù ai....chưa bị chém chắc chưa thấy đau tim đâu =)) =))
Công nhận ông này trình độ Spam thuộc hàng vô đối
 
trùm cuối ... đó là thằng ....Hoắc Nam , nó cầm thanh trúc chép 12 skill HALK lun kìa , hên xui mốt đại ca MVT hứng hứng cho nó chui dô hang hóc nào luyện ra làm bà chả ^^

chuyện đó là không thể nào xảy ra được hay phải nói là rất khó ;;) ... trước nhất là thằng này tư chất võ công có hạn, mà cho dù có tài đi chăng nữa cũng còn thua BKV và NP một bậc về thiên khiếu ^^!
chưa kể là theo như tớ nghe các cậu đọc trước trong này đồn ;)) ... thì chắc HATNK sau này chả là cái đinh gì hết ;;) ... một khía cạnh của chú MVT, ban đầu thì quảng cáo rùm beng nhưng lúc sau khi có bộ võ công khác xuất hiện thì ....ước gì mình được như cô ấy ;;)

@thereds: mừng lắm cậu à, nhưng mà ....sao lại cắt khúc ở chap 476 vậy >_<" ... hic, chả lẽ phải tưởng tượng ra sao !!!
 
Pạn bò khô ăn nói pậy pạ...Thiếu Lâm Tự trăm đời nay tu luyện võ công,thiếu gì thằng thành siêu nhân...cứ truyện kiếm hiệp là có Thiếu Lâm Tự thò đầu vào sai vài ba thằng đầu sư cọ đi trừ gian diệt ác...
Rồi cứ truyện nào đỉnh đỉnh một tí là lại có " Tứ Đại Thánh Tăng " chuyên môn chơi đòn alaxo vây em vào giữa...
tuy cũng có vài thằng hâm phá giới nhưng có phải đứa nào cũng côn đồ đâu [-x...toàn niệm kinh trước,đấm bẹp lỗ mũi sau..
Hỏng...
Khoản này tui đồng ý với Gà Rán...mấy thằng phá giới làm tui liên tưởng đến thằng sư phụ Túy Quyền trong Nam Thiếu Lâm phần 2 :D
___________________________
Đồng ý với Bò Khô cái khoản chính nghĩa hay không thì không phụ thuộc vào kết quả võ công vote cho Bò Khô 5 vé =D>
 
sky cũng đang muốn đoc 472 trở đi, ko biết phải làm thế nào để đc share vậy ?
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top