Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
tớ nghĩ nó lên họ cả "Phong thần cước" nữa......Giả thuyết là nếu nó chịu học "Ngạo Hàn Lục Quyết" thì hay dữ à nha.



Ôi. Tui cũng đang coi PV đều đều. Nhưng càng coi càng chán, tui thấy phần 1 là hay 1. rất logic, đọc dễ hiểu, sát thực tế, ko quá mơ hồ.
Sang phần 2 thì ông Đế Thích Thiên đạo hạnh ngàn năm, đỡ được cả chiêu thiên đạo vô cực ( Tuyệt thế hảo kiếm ) hấp thu thêm Thánh Tâm Quyết mà lão vẫn "sờ" nhẹ hìu. Tự dưng bị Đoạn vuốt 1 cái, đứt cái đầu ko hiểu nổi...
Phần 3 thì lung tung, toàn chuyện tào lao hư hư ảo ảo ko, kiếm giới... mốt đến đao giới rồi đến "lưỡng giới" luôn quá.
Càng ngày phần 3 càng "lôi" ra nhiều NV, kéo dài làm loãng chủ đề, giờ xem chẳng biết tác giả muốn nói gì. Trước là Tà Vương, giờ Ma Khôi, thế ai mới sếp sòng ma giới đây! =.=
Tà vương lúc trước làm mưa làm gió, có thể nói vô địch, giờ bị ma khôi đè mất tiu. chẳng hiểu... Chắc ma khôi đút lót TGiả để được lên trang bìa
Rồi võ công phần 3 ngày càng giống như "tưởng tượng" chẵng thực tế gì cả, dù là tiểu thuyết võ hiệp nhưng đừng có suốt ngày ma phật, phật ma hoài...! Chán..hết ham coi, chứ phần 1 là cứ mong chờ ra mua đều...giờ hết ham!

Nhưng mình ko cho là thế, mà sai sót theo mình là vì P1 là do Đan Thanh sáng tác, MVT chỉ vẽ còn P3 là MVT solo nên cốt truyện ko logic lắm cũng ko trách đc vì phải đi nối theo ý người khác. Còn về vấn đề wa nhiều nhân vật và trở nên dài dòng ko phải là chỉ của PV, còn rất nhiều truyện có thể nói thuộc loại dài cả cây số mà vẫn thu hút độc giả đc như: Conan, Inuyasha v.v... Nên có thể nói nói chưa chắc ngắn mà đã dễ hiểu, như mình đọc truyện Ám hành ngự sử nói thiệt là hổng hiểu ji ráoTác giả mới sáng tác bộ này lần đầu, khó tránh khỏi sai sót, cũng không nên trách ổng

Sang phần 2 thì ông Đế Thích Thiên đạo hạnh ngàn năm, đỡ được cả chiêu thiên đạo vô cực ( Tuyệt thế hảo kiếm ) hấp thu thêm Thánh Tâm Quyết mà lão vẫn "sờ" nhẹ hìu. Tự dưng bị Đoạn vuốt 1 cái, đứt cái đầu ko hiểu nổi...
!
khinh công tuyệt hảo, phất tay có thể san phẳng 1 ngọn núi, quyền - cước - trảo - chỉ đều mãnh liệt ngang với vũ khí hiện đại bây giờ
. Đó là tiểu thuyết võ hiệp, đọc thì phải chấp nhận thế thôi
Võ hiệp cũng là do tác giả tưởng tượng ra, ko nên quá đòi hỏi thực tế. OK? 