MÌnh nghĩ trận chiến đó sẽ như thế này:
....
Hiêp1
VỪa mỡ đầu cuộc chiến,BKV đã tung chưởng ào ạt khiến NP không kịp trở tay.Nào lửa xanh,lữa vàng ào ạt bay về phía NP khiến cho y chỉ còn nước bay lên không tránh nạn.Sau đó y bất thần bay ra phía sau lưng BKV sữ ra tuyệt kỹ Thần phong Cước,tuyệt kỹ mà nhờ đó y được danh xưng thần gió.Nhưng BKV như có mắt ở sau lưng,liền quay ngừoi lại,tiện tay tung ra chiêu Lôi đình vô địch quật sét về phía NP.Cước chưa tung ra hết,sét đã đến trước mắt khiến cho NP phải biến chiêu,lộn người né tránh.Y cậy có thân pháp cao siêu,liền bay xung quanh người BLV rùi thỉnh thoảng cúi xuống cho một cước khiến BKV ngã nhào.Nhưng NP không ngờ nhiều năm qua trên Vân thiên đỉnh,BKV đã luyện thành vô cầu dịch quyết,đã đạt đến như ý chi cảnh,người hòa vào trời đất.Người mà NP đạp trúng chỉ là ảo ảnh.NP biết nguy nhưng đã muộn,BKV từ phía sau đã tóm được y,dùng còn số 8 khóa tay y lại.

.NP giãy nãy kêu lên"không chịu,không chịu".BKV hỏi sao thì y bảo đây là cuộc tương tranh Kiếm-ĐAo,phải dùng kiếm,đao để tương tranh chứ không phải dùng tay chân,nó thô bạo quá.

.BKV nghĩ cũng phải liền mở khóa cho NP đấu tiếp.
HIệp2
Sau khi đã thoát ra,NP không để cho BKV ra tay trước liền dùng chiêu KInh hàn nhất phách tấn công BKV.Nhưng tất cả các chiêu đó đều bị BKV dùng Lưu vân kiếm hóa giải hêt.BKV bỗng hét lên:TAm đệ,đến ta.Tức thì BKV sữ ra chiêu kiếm vô cùng hiểm ác,nội lực hùng hậu,kiếm chiêu ào ạt,không nhanh không chậm,nhưng lại khiến cho NP có cảm giác kiếm chiêu vô cùng vô tận,không bao giờ ngớt.Đích thực chỉ có thể là Vô cực bá kiếm.Sau cuộc chiến THần-MA giờ đây nguời ta lại được thấy chân diện một tử thần bất khốc,Chân diện của một bậc cừơng giả vô địch.NP cũng không vừa.Y hét lớn 1 tiếng rồi niệm chú:
"Thiên linh linh,Địa linh linh
Trời đất linh linh,Chỉ ta không linh
Ta là MA đao,Ma đao là ta"
Tức thì khắp nơi đâu đâu cũng là màu đỏ của máu,trời đất kinh biến,tất cả chỉ làm Background cho Ma đao tái sinh.Có lẽ nào đại kiếp của nhân gian là đây.VỪa tái xuất,Ma Đao NP liền vận ra chiêu MA ĐAO HOÀNH HOÀNH để đỡ chiêu VCBK của BKV.Đáng tiếc cho NP,đao vốn trọng về nội lực,kiếm vốn trọng về nhanh.Giờ trước mặt y là người có nội lực vô đối,đấu nội lực với người này là một sai lầm lớn dũ NP đã nhập ma.Chỉ nghe một tiếng ùynh.NP bị bật ra xa.May y thiên ngộ tuyệt đỉnh,đã nhận ra sai lầm của mình nên kịp thồi biến chiêu,nhờ đó mà thoát chết nhưng cũng đã bị nội thương.Y tự nghĩ phen này khó lòng thắng lão Bộ rùi,làm cách nào để tiếp nỗi chiêu Vô cực bá kiếm lần nữa đây.Đích thực sự thua kém về kỳ duyên và nội lực đã khiến cho NP chưa quá 100 chiêu đã bại.Đó là điều không thể tránh khỏi.BKV biết NP đã không còn đủ tinh thần chiến tiếp,nên vểnh râu vuốt rồi ngâm nga:
"NGỬA MẶT LÊN TRỜI HẬN ĐỜI VÔ ĐỐI
ĐẬP ĐẦU XUỐNG GỐI VÔ ĐỐI LÀ TA"
Tưởng như NP đã phải chịu thua thì DP bỗng từ đâu nhảy ra.BKV hừ lạnh 1 tiếng bảo."Sao,ngươi muốn tiếp ứng cho cha ngươi sao.Được,ta chấp cả 2."
DP nghĩ:"Không để cha thua được,không thì còn gì là danh tiếng của Đại Tà Vương DP,cường giả bất bại nữa.BKV đã được khứa mã Hack point,đừng nói chắc 2 cha con mình,dù là cả nhân vật võ lâm hắc bạch tập hợp lại cũng chưa chắc thắng được hắn.CHỉ còn cách dùng mưu mới được."
Nghĩ vậy DP bèn nói:"Bác V,Bác thắng,nhưng cái thắng của bác không vinh quang,người đời sẽ không phục"
BKV tức giận quát:"Láo!Ta thắng quang minh chính đại,sao lại có ai không phục được chứ"
DP mỉm cừoi,tất cả đều trong dự liệu của mình.Y nói tiếp:"Bác đã được khứa mã HAck point,cho uống Doping,ai thắng nỗi bác.Nếu đấu kiểu đó thì thật sự không công bằng cho cha cháu."
BKV:"THế ngươi muốn đấu thế nào?"
DP:"Bây giờ cháu mời bác và cha cháu lại CASANO DP làm vài ván cược để thử thời vận,thế mới công bình nhất."
BKV tức giận quát:"Muốn ta đánh bạc à,đừng hòng.Có thắng thì người ta cũng bảo là ăn may thôi.Thế mà bảo là thi đấu đấy.CÚt đi!"
DP vẫn nhã nhặn nói"BÁc đừng nóng,để cháu nói hết đã nào.Ván cược này không phải là đánh bạc thông thường,mà sẽ xem ai có cái đầu nhạy bén hơn,óc phán đoán tốt hơn.Ngừoi thắng sẽ được cái danh là THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT CƯỜNG GIẢ VĂN VÕ SONG TOÀN."
Bkv nghe bùi tai,lại hám cái danh đó nên đồng ý ngay.NP cũng không ngoại lệ.Chỉ có DP là cười khẩy,cái danh đó ta đã cuỗm từ lâu rùi,đúng là 2 lão già hám lơi.

Thế là cả 3 đi đến CASANO DP để đánh cược.Đến đó DP liền ra đề:
"Cuối tuần này trong làng túc cầu thế giới sẽ có cuộc chạm trán lịch sữ giữa MU-ARS.Hai người hãy đoán đội thắng và đoán kết quả trận đó."
BKV thích lối chơi hiệu quả nên chon MU thắng 2-1.ngược lại NP vốn ưa thích lối chơi đệp măt nên chọn ARS thắng 2-1.
BKV:MU-ARS 2-1
NP :MU-ARS 1-2
Theo các bạn ai sẽ thắng?HÃy chọn cho mình một ứng cử viên và nhanh chân gọi điện đến số 0909090909 dự đoán để nhận được quà từ CASANO DP là được 1 chiếc siêu xe Maybach Exelero,1 chuyến du lịch Trung Quốc và phỏng vấn trực tiếp khứa MÃ VInh Thành.CHỉ có 5 người đầu tiên trả lời đúng được giải.Nhanh chân lên các bạn.