Port Royal - The world of Ocean

Jack_S.jpg

Jack Sparrow:
- Địch đang bao vậy đặc ngoài Tortuga, có Davy Jones, Hook, Barbossa...và đứng đầu là Cutler Beckett của công ty đông ấn
 
55014333.jpg

Zero :
Nghĩ : Trước đây mình từng đánh với mấy tên thuyền trưởng phe kia rồi , giờ lại được đánh lại ...
 
9bfcd672af7dd9c309322b4.jpg

Terror
- Phe địch đông quá vậy , vậy ngoài chúng tôi và nhóm hải tặc của ông ra , còn đồng minh nào khác ko
 
Jack_S.jpg

Jack Sparrow:
- Hết, chúng ta ko còn ai giúp

th_Kokoro_SD_2_resize.jpg

Kokoro:
- chỗ này 4 phía là núi, có 1 lói ra vào duy nhất, tiên phòng thủ, nhưng mà chả tấn cong được,tốt nay sẽ có sương mù
 
55014333.jpg

Zero :
Nghĩ : Sương mù à, cũng vui đấy . Các trận đánh trên biển vui cũng là nhờ sương mù ... Phe ta thủ thì có sương lợi hơn phe công 1 chút ...
 
th_Kokoro_SD_2_resize.jpg

Kokoro:
- Nếu mà nhờ sương mù, kẻ địch tập trung tấn công tổng mới là khó đỡ, ngoài ra chúng ta đang ngược gió..thật là tệ
 
suwakogm9.jpg

Suwako:
- Sương mù thì địch khó lòng tấn công bởi lớp sương sẽ che khuất từ bên kia.... coi như cả 2 bên đều khó mà đánh... Xem ra chúng ta thiệt hơn về hướng gió.
 
th_Untitled-2.png

Decade
- Ngược gió thì nên xài thuyền nhỏ, áp sát tàu địch mà đánh. Tàu Black Pearl cho dù chạy nhanh thật nhưng mà ngược gió thì cũng bị Enterprise nó bắn cho tan xác.
 
55014333.jpg

Zero
Nghĩ : Đi biển, ngược gió ... coi như rất thọt rồi ...
 
th_Kokoro_SD_2_resize.jpg

Kokoro:
- Thực ra đêm nay nếu chúng ta tấn công hay thủ đều thua 80%..thôi được, tôi có kế hoạch riêng, tuy nhiên tôi muốn diệt được Dr.S...nếu diệt được cô ta thì coi như là win luôn
 

Ryuku:
_ Hay... ta thử xài kế "thuyền cỏ mượn tên" của Gia Cát Khổng Minh rồi câu giờ được không!? Dù gì thì tối nay cũng có sương mù mà...?


Ryuku:
_ À mà... Hải tặc ở đây có súng chưa, hay vẫn còn xài tên? :|
 
55014333.jpg

Zero :
- Thời này có súng rồi, nhưng mà ai sẽ đánh Dr.S vào thời điểm này ?
 
th_Kokoro_SD_2_resize.jpg

Kokoro:
- Cứ đánh thằng tay, Dr.S tuy cầm đầu nhưng chưa thấy cô ta ra tay thật bao giờ...TUy nhiên tôi lo 2 Slaughter Commander còn lại hơn và tôi nghĩ các anh phải lo ít nhất 1 trong 2 người đó
 

Ryuku:
_ 3 đánh 1 không chột cũng què! Huống chi bọn tôi có tới 7 người! Đối phó với 1 Slaughter Commander chỉ là chuyện nhỏ!!
 
55014333.jpg

Zero
Nghĩ : Đến lúc không đánh được Dr.S thì coi như liều mình đánh vào tướng là địch thất bại à ?

55014333.jpg

Zero :
- Có lẽ tôi sẽ chọn Fate, tôi chưa muốn gặp Barashuishou bây giờ ...
 
th_Untitled-2.png

Decade
- Vậy thì tôi lo một. Dù gì cũng có nợ phải trả.
 
th_Kokoro_SD_2_resize.jpg

Kokoro:
- Đồng ý, Barashuishou là 1 kẻ vừa thâm hiểm và tàn ác, hiện tại có Fate thì mọi người có thể đánh được, với một party 3 người...Tuy nhiên mọi người cần phải hiểu rõ về cô ta đã...Có ai đoán được cô ta mạnh nhất là điểm gì không
 
55014333.jpg

Zero :
Nghĩ : Cứ từ Nanoha mà suy ra thì ... Có thể nó sẽ ngược lại với khả năng tầm xa ...
- Cận chiến và tốc độ ?
 

Ryuku:
_ Fate là đối thủ của Nanoha, vậy có thể cũng là pháp thuật với vũ khí công nghệ cao... Hoặc là hoàn toàn ngược lại, quyền pháp và vũ khí thời đồ đá!?
 
EN-1.jpg

Nanoha:
- Khá chính xác, và rất mạnh về mặt tốc độ, do sở hữu năng lương sấm sét nên cô ta có thể di chuyển với tốc độ vượt xa âm thanh...(Cho nên xác định tư tưởng là cô ta sẽ có Agi cao hơn 15 điểm => 2 Action 1 Phase)
 
Back
Top