Nanoha:
- Ngoài ra thì tất cả các đòn tấn công của cô ta đa phần là Thunder-Type Attack...Nên mang đồ chống sét tốt nhất mà có thể có, nếu ko muốn toi sớm,thế thôi
Decade
- Thunder Wall chỉ có tác dụng với một mục tiêu. Có lẽ nên là 2 shield thì hơn. Còn về đồ chống sét thì ngoài thằng nhóc Unaba còn lightning Crystal ra. Chúng ta chả có ai còn.
Kokoro:
- Tôi muốn chia 3 nhóm đánh vào 3 phía...tất cả đều hướng đến thuyền chính của Dr.S, tiêu diệt cô ta, nhóm 3 người sẽ đối phó với Fate...chắc chắn
Zero :
- Tốt, cậu sẽ là Shield đấy Ryuku . Còn người đánh Thunder wall ... tôi nghĩ, cũng chưa chắc cần là Mage, có khi chỉ cần đủ Mp là được. Cũng có thể là 1 Sword , để đảm bảo việc cô ta có khả năng chống phép tốt. Thấy sao ?
Zero :
- Theo kế hoach mới của tôi đi, tôi, Decade và Ryuku ... Đội hình 1 Shield, 1 Mage, 1 Sword, không có ý kiến gì nữa thì đi thôi... Trận đánh sắp bắt đầu ...
Kokoro:
- Những vụ còn lại, như gió ngược hướng, sương mù hay quân địch đông hơn ta...Tôi đã có đối sách cả rồi, nếu mà không có gì bất ngờ thì khả năng thắng của ta là 85%