Fần 2 tui ko biết như thế nào nhưng thấy phần 1 dễ wá (tệ cũng có thể ) , chiến đấu thì ko khó tẹo nào , khi nào cũng có 1 chậu nước bên cạnh , mất máu cứ chạy tới uống , ko khác gì chỉnh code . Các câu đố thì wá dễ , ko có trở ngại gì . Đường đi thì tuy là hơi cheo leo nhưng lặp lại hơi nhiều , qhanh đi wẩn lại chỉ có chạy trên tường , bàm sào ..... ko có gì mới và khó hơn , chỉ có đoạn gần cuối thấy cũng được . Nhưng mà trò này lại có mấy kĩ xảo đánh lộn khá đẹp mắt , nhất là cái chiêu chạy trên tường , đẹp ác . Với lại game hơi ngắn , chơi mất vui , lần đầu tui đi có 11tiếng là phá băng lun . Nói chung trò này dùng để giết thời gian rất tuyệt , lại có thể nâng cao tay nghề ...tuy nhiên dở nhất vẫn là độ khó chưa thật sự cao , nếu so sánh thì nó còn dễ hơn CrashBandicoot 3 nữa .
À, mà mấy bạn có chú ý đoạn giới thiệu tác giả khúc về nước ko ? phần đồ hoạ 2D ấy (2D ART) , Có 1 cái tên rất Việt Nam là Khai Nguyen , tui đoán là Khải Nguyên . Nếu thật vậy thì vinh hạnh , VN mình có người được tham gia làm game nước ngoài nữa .