Vậy thì bạn phải cố gắng để tiêu diệt hết thuộc hạ của hắn đi (những ảo ảnh giống hệt hắn do hắn tạo ra ý ) nếu ko bạn sẽ ko tiêu diệt được trùm về nước đâu với những tên này bạn nên lăn liên tục xung quanh nó rùi chờ cho nó phang 1 cú xuống đất , tất nhiên sẽ hụt rùi , bạn hãy nhanh chóng tới gần nó và xả , xong lại tiếp tục ...lăn .Nếu thấy mất thời gian bạn có thể dùng chiêu lộn qua đầu hắn , nhưng chiêu này dễ bị hắn dùng gậy quật xuống lắm . Nói chung bạn cứ canh thật đúng lúc hắn ra chiêu xong rùi hành động là ổn .Sau khi bạn tiêu diệt hết 3 tên thì cái vòng bảo vệ của tên trùm mới mất và hắn sẽ gục xuống do mệt ^_^ , xong , bạn hãy nhanh chóng tới gần hắn và bấm nút tam giác để cho hắn 1 dao . Chưa xong đâu , sau khi coi 1 đoạn film ngắn bạn sẽ đấu với hắn lần nữa , nhưng đừng lo , lần này hắn sắp đai nên yếu xìu hà , bạn ko cần lo máu mình còn bao nhiêu , cứ xông vào mà xả , hắn sẽ đai nhanh chóng thui (hắn ko đánh trả đâu ). Nói chung thằng trùm này cũng dễ , tui chỉ chết có 2 lần là tiêu diệt được hắn thui , vấn đề là biết cách giết hay ko thui . Mà cái thằng trùm này dễ wá làm tui hơi buồn và thát vọng , còn yếu hơn mấy thằng lính trên đường đi nữa .
À, mà tui cũng giống bạn , thấy mấy cái chiêu làm chậm thời gian , hay cái chieu gì như bắn súng ấy , vô nghĩa wá , chẳng được tích sự gì cả . Đáng lẽ làm chậm thời gian thi chỉ nên làm cho đối thủ chậm lại thui , đằng này mình cũng chậm lun , hoá ra chẳng được tích sự gì lại còn làm tốn tiền thêm . Còn cái chiêu nhấn R1 , L1gì đó rùi nổ cái đùng ý , tui cũng ko biết nó dùng để làm gì nữa , miễn bàn .