Multi [PS4/XBOX] Red Dead Redemption 2

trong 1 mẩu đối thoại vu vơ, có 1 lần anh A Thơ kể về qúa khứ. Ảnh có 1 vợ 1 con, thằng con tên là Ai Sắc. Cả 2 đều đã chết hết :2cool_sad:
Thế nên dù thích em Ma Ry lắm, nhưng ảnh cũng không dám theo đến cùng vì mặc cảm với cuộc đời tội lỗi của mình, không biết ngày mai ra sao.
 
vẫn đang xài con warhorse mua ở Saint Denis vào chap 4, thấy cũng ngon nhất nhì game.
 
trong 1 mẩu đối thoại vu vơ, có 1 lần anh A Thơ kể về qúa khứ. Ảnh có 1 vợ 1 con, thằng con tên là Ai Sắc. Cả 2 đều đã chết hết :2cool_sad:
Thế nên dù thích em Ma Ry lắm, nhưng ảnh cũng không dám theo đến cùng vì mặc cảm với cuộc đời tội lỗi của mình, không biết ngày mai ra sao.

Arhur kiểu trọng tình nghĩa, ảnh bảo là phải lo cho xong cái camp mới đi theo mary đc mà
 
RDR 1 có shot way lúc cắm trại , qua rdr 2 ko thấy . có cách nào khác ko mấy bác ?
 
Chap 6
Chờ mãi mới đc giết thằng Colm. Cơ mà tưởng đc 1 trận gang war hoành tráng với đc tự tay bắn chết nó, ai ngờ treo cổ. Hơi nhạt nhưng nó chết là vui rồi =))
 
46491533_1935438099843743_3590767696553181184_n.jpg
Khéo hint cho GTA 6 :))
 
trong 1 mẩu đối thoại vu vơ, có 1 lần anh A Thơ kể về qúa khứ. Ảnh có 1 vợ 1 con, thằng con tên là Ai Sắc. Cả 2 đều đã chết hết :2cool_sad:
Thế nên dù thích em Ma Ry lắm, nhưng ảnh cũng không dám theo đến cùng vì mặc cảm với cuộc đời tội lỗi của mình, không biết ngày mai ra sao.
Mẹ của con ảnh cũng mới 19 tuổi thôi mới ghê chứ, ít ra cũng có trách nhiệm thăm con chứ ko phải chối bỏ
Nhớ không lầm ẻm là ex của A Thơ mà, thích là dĩ nhiên rồi, bỏ A Thơ chỉ vì ảnh lang bạc, không ổn định, không có tương lai, cũng hợp lý,
do bác kia nói ẻm như cái đồ chó má, chỉ biết lợi dụng nên mình mới bênh ý :))
 
tiếc nhất là phần này ko có sự tham gia của Landon Ricketts, tay súng huyền thoại, sư phụ của John trong p1 :)) biết đâu P3 Rockstar lại quay ngược thời gian về những năm 1850, cho phép người chơi điểu khiển Ricketts
 
Chơi game này nhớ cái phim 7 tay súng oai hùng (Seven Magnificents sx năm 1960) hồi nhỏ hay xem, ta nhớ xem cũng 3-4 lần gì đó, lần nào coi cũng thấy hay, giờ coi lại nuốt không nổi 15 phút :))
 
Có ai xem the Good, the Bad and the Ugly chưa, cũng hay lắm.
Cái này nghe cả trăm lần vẫn còn hay.

 
Có ai xem the Good, the Bad and the Ugly chưa, cũng hay lắm.
Cái này nghe cả trăm lần vẫn còn hay.

Cái phim đó kinh điển rồi
Cuối chap 3, lúc anh Đức (Dutch) gom hết anh em, khí tài để đi cứu Jack, đoạn trống nổi lên như trống trận, kết thúc bằng cảnh cả đám quay đít bỏ lại sau lưng ngồi nhà bốc cháy, chord nổi lên óc ác cũng nổi lên hết, thật epic
4gmOAMB.png
 
Chỉnh sửa cuối:
tran.png

Có ai thấy con rắn này chưa? Thằng em mình thấy chỉ mình chỗ mà tìm hoài chưa gặp nó :2cool_sad:
 
ngay khu đầm lầy đó :-? chạy vòng vòng là thấy. Mà xung quanh đó nhiều cá sấu lắm, đi ngựa vào bị hất té sml như chơi
 
Hôm qua tự nhiên phát hiện mất cây demi auto shotgun, nhớ rõ ràng 10 phút trước còn cầm nó bắn mấy thằng cớp, sau đó tìm không thấy nữa :5cool_ops:
 
Nhặt được nhiều cái mũ đẹp hơn trong shop mà không save được mới chán :(
 
Nhặt được nhiều cái mũ đẹp hơn trong shop mà không save được mới chán :(
Uhm, mũ lượm nó bụi bặm, rách nát nên đội đẹp hơn, chả hiểu R* tiếc gì mà ko cho save lại toàn bộ mũ :(, trong khi súng cả nùi muốn vứt đi lại không dc ~X(.
Mũ stolen đang đội con này thấy đẹp nhất, đúng chất cowboy, áo quần tui cũng chỉ xài mỗi cái quần jean xanh + đôi boot da nâu sờn màu là thấy đẹp, áo thì lâu lâu thay đổi cho đỡ nhàm mắt.
xvjsTQX.jpg
 
Cho mình hỏi có làm được sidequest khi qua epilogue không vậy các bác ?:5cool_sweat:
 
Tự nhiên chơi xong RDR2 ko buồn động vào mấy game khác nữa các ông à, cảm giác như mình đang chơi game thế kỉ trước ấy :2cool_sad:
 
Back
Top