- 3/8/05
- 4,724
- 11,269
trong 1 mẩu đối thoại vu vơ, có 1 lần anh A Thơ kể về qúa khứ. Ảnh có 1 vợ 1 con, thằng con tên là Ai Sắc. Cả 2 đều đã chết hết 
Thế nên dù thích em Ma Ry lắm, nhưng ảnh cũng không dám theo đến cùng vì mặc cảm với cuộc đời tội lỗi của mình, không biết ngày mai ra sao.

Thế nên dù thích em Ma Ry lắm, nhưng ảnh cũng không dám theo đến cùng vì mặc cảm với cuộc đời tội lỗi của mình, không biết ngày mai ra sao.



chạy vòng vòng là thấy. Mà xung quanh đó nhiều cá sấu lắm, đi ngựa vào bị hất té sml như chơi
.
