Quest 4!! Ai muốn làm thì post vào đây!!

Status
Không mở trả lời sau này.
hơ hơ, player bỏ Quest rồi hả, sao không làm tiếp đi, sắp có fame và nhiều thứ khác rồi còn bỏ à???
 
hơ hơ, player bỏ Quest rồi hả, sao không làm tiếp đi, sắp có fame và nhiều thứ khác rồi còn bỏ à???
 
Đang bận làm đồ án, chưa thể làm Q được. Cứ tạm để đấy đã, không bỏ cuộc đâu mà lo. He he . :) Gì mà cả Phó Thừa tướng lẫn Thừa tướng cùng đi tranh luận với Vương Song bao giờ. hè hè. Nhắn với ông Thừa Tướng về làm nhiệm vụ ở Lạc Dương đi ông. Lạc Dương đang đông khách, chuẩn bị tuyển quân đi.
 
Đang bận làm đồ án, chưa thể làm Q được. Cứ tạm để đấy đã, không bỏ cuộc đâu mà lo. He he . :) Gì mà cả Phó Thừa tướng lẫn Thừa tướng cùng đi tranh luận với Vương Song bao giờ. hè hè. Nhắn với ông Thừa Tướng về làm nhiệm vụ ở Lạc Dương đi ông. Lạc Dương đang đông khách, chuẩn bị tuyển quân đi.
 
Nếu 2 vị này không tiếp tục thì có thể người khác vô chơi luôn cũng được. Gặp Vương Song luôn mà không cần qua các thử thách như trước nữa.
 
Nếu 2 vị này không tiếp tục thì có thể người khác vô chơi luôn cũng được. Gặp Vương Song luôn mà không cần qua các thử thách như trước nữa.
 
Đang bận thi học kỳ nên ko có thời gian để ngồi trả lời. Chắc sau mới tiếp tục được.
Mà hỏi câu ác thật. :)
 
Đang bận thi học kỳ nên ko có thời gian để ngồi trả lời. Chắc sau mới tiếp tục được.
Mà hỏi câu ác thật. :)
 
tại hạ xin đươc thử sức
Vì dạo này gamevn ko được tốt nên, có gì báo trước để canh giờ ngồi đồng mà thử sức với các hạ
 
tại hạ xin đươc thử sức
Vì dạo này gamevn ko được tốt nên, có gì báo trước để canh giờ ngồi đồng mà thử sức với các hạ
 
TaoManhDuc nói:
Đây là cuộc đấu khẩu, trả lời hay mới được điểm chứ, tất nhiên là fame, gold và intel roài.
Lưu ý: Đây là tranh luận chứ không phải người đưa câu hỏi, người trả lời, bất cứ bên nào cũng có thể hỏi, tất nhiên phải liên quan đến đề tài.
DV buồn tình do LD dạo này :D yên ổn đệ thăm Vương Song tranh luận cùng người vài vấn đề sẵn có 1 số việc nhờ giúp đỡ :D
 
TaoManhDuc nói:
Đây là cuộc đấu khẩu, trả lời hay mới được điểm chứ, tất nhiên là fame, gold và intel roài.
Lưu ý: Đây là tranh luận chứ không phải người đưa câu hỏi, người trả lời, bất cứ bên nào cũng có thể hỏi, tất nhiên phải liên quan đến đề tài.
DV buồn tình do LD dạo này :D yên ổn đệ thăm Vương Song tranh luận cùng người vài vấn đề sẵn có 1 số việc nhờ giúp đỡ :D
 
Từ xưa đến nay , anh hùng là nguời " đầu đội trời chân đạp đất " , cả thiên hạ đều biết tiếng mà kính phục ! Tuy nhiên là con nguời không ai là không có nhược điểm , và anh hùng cũng là con nguời thì không thể không có nhược điểm được ! Cái quan trọng là có nhìn ra nhược điểm của mình hay không mà thôi !
Xưa , Lã Bố háo sắc mà khôgn chịu nghe lời ngay , lại nghe điều xằng bậy mà mất cả đại cuộc . Quan Vũ vì kiêu ngạo khinh địch mà mất Kinh Châu . Chu Du vì lòng ganh ghét đố kị mà cũng mất mạng . Heracule cả một đời anh hùng , làm những chuyện phi thường mà vì lăng nhăng , cuối cùng lại chết vì vợ ghen ...
Vậy thì theo các hạ , thế nào mới là anh hùng ?


Nếu không biết về Tam Quốc thì có thể nêu về anh hùng Việt Nam cũng đuợc , hoặc bất kỳ ai mà bạn cho là anh hùng ! chỉ cần nêu rõ ra vì sao nguời đó lại là anh hùng là được ! Nếu hay thì sẽ có thưởng :D ;)
Post mãi chả đuợc bực mình quá X(
 
Từ xưa đến nay , anh hùng là nguời " đầu đội trời chân đạp đất " , cả thiên hạ đều biết tiếng mà kính phục ! Tuy nhiên là con nguời không ai là không có nhược điểm , và anh hùng cũng là con nguời thì không thể không có nhược điểm được ! Cái quan trọng là có nhìn ra nhược điểm của mình hay không mà thôi !
Xưa , Lã Bố háo sắc mà khôgn chịu nghe lời ngay , lại nghe điều xằng bậy mà mất cả đại cuộc . Quan Vũ vì kiêu ngạo khinh địch mà mất Kinh Châu . Chu Du vì lòng ganh ghét đố kị mà cũng mất mạng . Heracule cả một đời anh hùng , làm những chuyện phi thường mà vì lăng nhăng , cuối cùng lại chết vì vợ ghen ...
Vậy thì theo các hạ , thế nào mới là anh hùng ?


Nếu không biết về Tam Quốc thì có thể nêu về anh hùng Việt Nam cũng đuợc , hoặc bất kỳ ai mà bạn cho là anh hùng ! chỉ cần nêu rõ ra vì sao nguời đó lại là anh hùng là được ! Nếu hay thì sẽ có thưởng :D ;)
Post mãi chả đuợc bực mình quá X(
 
Thấy có cái Q hay hay ;)). Tính vô làm nhưng kẹt đánh nhau với rợ Ô Hoàn bên Tấn Dương. Thế nào là anh hùng chắc phải ra ngoài kia kiếm dẫn chứng của Mutsu quá. Có gì bị bắt bẻ thì đem ra ngoài kia đập lại Mutsu ngoài đó. Bị bắt bẻ ngoài đó thì lại đem vô đây. Cho Mutsu cãi nhau 1 mình =)).
 
Thấy có cái Q hay hay ;)). Tính vô làm nhưng kẹt đánh nhau với rợ Ô Hoàn bên Tấn Dương. Thế nào là anh hùng chắc phải ra ngoài kia kiếm dẫn chứng của Mutsu quá. Có gì bị bắt bẻ thì đem ra ngoài kia đập lại Mutsu ngoài đó. Bị bắt bẻ ngoài đó thì lại đem vô đây. Cho Mutsu cãi nhau 1 mình =)).
 
Ặc ! Mutsu đã nói để thực hiện Quest cho dễ thì chỉ cần nêu ra quan điểm của mình về anh hùng , nếu hay thì sẽ được thưởng chứ có ai yêu cầu tranh luận gay gắt đâu @_@
 
Ặc ! Mutsu đã nói để thực hiện Quest cho dễ thì chỉ cần nêu ra quan điểm của mình về anh hùng , nếu hay thì sẽ được thưởng chứ có ai yêu cầu tranh luận gay gắt đâu @_@
 
Hôm nay rãnh rỗi đây , xin thỉnh giáo Vương Song (MutSu) đại nhân vài điều về luận anh hùng
Anh Hùng , ko hế có thước đo thế nào là anh hùng , chỉ cần nổi danh trong 1 trận và thêm những lời tán dương đồn đại với 1 chút thực tài , đó có thể trở thành anh hùng , nhưng thật sự , chữ anh hùng ko phải ai cũng xứng
có mấy ai dc như Dực Đức chắn Trường Bảng Ba hét lên 1 tiếng là có kẻ vỡ mật mà chết tươi
có mấy ai dc như Tôn Sách , dũng mãnh thiện chiến cũng nhờ chiêu "Sư Tử Hống"ấy mà chiến thắng ko cần đánh
có mấy ai dc như Triệu Vân trận Tương Dương Lâm kích Hạ Hầu Đôn , đưa vào bẫy lữa ( lúc ấy TV còn chưa có danh tiếng nhiều , còn HHD đã nổi như cồn khi theo Tào)
Tuy nhiên anh hùng phải có dũng có mưu , có tài có lược , có trí có anh ,
Thời tranh bá có rất nhiều nhân vật , thật lòng tại hạ thì có thể là tại hạ sẽ chọn Tào Tháo - đây là nhân vật gian hùng bậc nhất thời xưa , nhưng ...... tại hạ sẽ chọn người khác bởi .... Tào tháo quá ác đôc ko hề giống cá tính của tại hạ :D
Nhân vật mà tại hạ nói đến đây ko ai xa lạ đó chính là 1 trong Bát Kì , học trò yêu của Thủy Kính Tiên Sinh Tư Mã Huy : " Ngọa Long" Gia Cát Lượng
Thú thật GCL là biểu mẫu của quân sư thời phiến loạn , mặc dù tại hạ thần tượng Quách Phụng Hiếu nhưng dù sao GCL vẫn đáng dc nói đến hơn vì ông có rất nhiều vấn đề để bàn :cả khen lẫn chê

Ai cũng biết có lẽ do anh em ở chung từ nhỏ nên GCL ko giống tính người anh cả của mình nhiều lắm
anh em Lượng-Quân đều khá hiền lành ko màng thế sự , mặc dù xuất sơn rất trễ nhưng GCL vẫn theo dõi tình hình diễn biến chiến cuộc thế nào
(bằng chứng là lần thứ 3 khi LB đến thăm ông đã đem ngay bản đồ chiến cuộc ra định kế)
Trong bát kì , GCL là người dc Gia Sư thươgn yêu nhất nhưng trong thời gian ấy tài năng của ông ko nổi bật bằng các sư huynh và họ đã tất yếu xuất sơn trước ông nhờ tiếng tăm và sự chọn lựa người theo Tào , Người theo Tôn , Kẻ theo Viên (có lẽ do lúc ấy GCL còn trẻ chưa ai biết tiếng)

Thế nhưng khi vừa vào chính trường GCL đã gây nhiều đột phá ở
Dũng : dám khuyên LB chia 3 thiên hạ giành thế chân vạc cùng Ngô-Ngụy , mặc dù lúc ấy LB chỉ là 1 chư hầu , có tiếng chứ ko có thực lực

Mưu : ko cần bàn , trận nào cũng mưu kế như thần với cái ngông "nhân định thắng thiên" GCL bao lần có thể gọi là "may mắn" thành công mỹ mãn

Tài : tài là ở sự dùng người cơ bản , biết dụng ai , biết bỏ ai ( tuy nhiên đây cũng là vấn đề cần bàn nhiều ở ông -sẽ nói sau)

Lược : CHính là lúc biết khi nào tiến khi nào thoái , sách lược GCL đề ra hiếm khi nào sơ hỡ ( đây cũng là vấn đề nhạy cảm-bàn sau, có rất nhiều điều khúc mắc trong này)

Trí : thừa hưởng trí tuệ của Thủy Kính tiên sinh nên khỏi phải bàn ( thiên tài 1% là thiên tài và 99% là nỗ lực - 1% là của ông còn 99% là từ học hỏi)

Anh : ko biết trong TQ chưa miêu tả ông nhưng cái khí phách toát ra từ GCL có lẽ cũng đủ chứng minh chữ anh
================================================================Phù !! mệt rồi , lần sau sẽ nói tiếp đến những cái chưa hay của GCL :D
 
Hôm nay rãnh rỗi đây , xin thỉnh giáo Vương Song (MutSu) đại nhân vài điều về luận anh hùng
Anh Hùng , ko hế có thước đo thế nào là anh hùng , chỉ cần nổi danh trong 1 trận và thêm những lời tán dương đồn đại với 1 chút thực tài , đó có thể trở thành anh hùng , nhưng thật sự , chữ anh hùng ko phải ai cũng xứng
có mấy ai dc như Dực Đức chắn Trường Bảng Ba hét lên 1 tiếng là có kẻ vỡ mật mà chết tươi
có mấy ai dc như Tôn Sách , dũng mãnh thiện chiến cũng nhờ chiêu "Sư Tử Hống"ấy mà chiến thắng ko cần đánh
có mấy ai dc như Triệu Vân trận Tương Dương Lâm kích Hạ Hầu Đôn , đưa vào bẫy lữa ( lúc ấy TV còn chưa có danh tiếng nhiều , còn HHD đã nổi như cồn khi theo Tào)
Tuy nhiên anh hùng phải có dũng có mưu , có tài có lược , có trí có anh ,
Thời tranh bá có rất nhiều nhân vật , thật lòng tại hạ thì có thể là tại hạ sẽ chọn Tào Tháo - đây là nhân vật gian hùng bậc nhất thời xưa , nhưng ...... tại hạ sẽ chọn người khác bởi .... Tào tháo quá ác đôc ko hề giống cá tính của tại hạ :D
Nhân vật mà tại hạ nói đến đây ko ai xa lạ đó chính là 1 trong Bát Kì , học trò yêu của Thủy Kính Tiên Sinh Tư Mã Huy : " Ngọa Long" Gia Cát Lượng
Thú thật GCL là biểu mẫu của quân sư thời phiến loạn , mặc dù tại hạ thần tượng Quách Phụng Hiếu nhưng dù sao GCL vẫn đáng dc nói đến hơn vì ông có rất nhiều vấn đề để bàn :cả khen lẫn chê

Ai cũng biết có lẽ do anh em ở chung từ nhỏ nên GCL ko giống tính người anh cả của mình nhiều lắm
anh em Lượng-Quân đều khá hiền lành ko màng thế sự , mặc dù xuất sơn rất trễ nhưng GCL vẫn theo dõi tình hình diễn biến chiến cuộc thế nào
(bằng chứng là lần thứ 3 khi LB đến thăm ông đã đem ngay bản đồ chiến cuộc ra định kế)
Trong bát kì , GCL là người dc Gia Sư thươgn yêu nhất nhưng trong thời gian ấy tài năng của ông ko nổi bật bằng các sư huynh và họ đã tất yếu xuất sơn trước ông nhờ tiếng tăm và sự chọn lựa người theo Tào , Người theo Tôn , Kẻ theo Viên (có lẽ do lúc ấy GCL còn trẻ chưa ai biết tiếng)

Thế nhưng khi vừa vào chính trường GCL đã gây nhiều đột phá ở
Dũng : dám khuyên LB chia 3 thiên hạ giành thế chân vạc cùng Ngô-Ngụy , mặc dù lúc ấy LB chỉ là 1 chư hầu , có tiếng chứ ko có thực lực

Mưu : ko cần bàn , trận nào cũng mưu kế như thần với cái ngông "nhân định thắng thiên" GCL bao lần có thể gọi là "may mắn" thành công mỹ mãn

Tài : tài là ở sự dùng người cơ bản , biết dụng ai , biết bỏ ai ( tuy nhiên đây cũng là vấn đề cần bàn nhiều ở ông -sẽ nói sau)

Lược : CHính là lúc biết khi nào tiến khi nào thoái , sách lược GCL đề ra hiếm khi nào sơ hỡ ( đây cũng là vấn đề nhạy cảm-bàn sau, có rất nhiều điều khúc mắc trong này)

Trí : thừa hưởng trí tuệ của Thủy Kính tiên sinh nên khỏi phải bàn ( thiên tài 1% là thiên tài và 99% là nỗ lực - 1% là của ông còn 99% là từ học hỏi)

Anh : ko biết trong TQ chưa miêu tả ông nhưng cái khí phách toát ra từ GCL có lẽ cũng đủ chứng minh chữ anh
================================================================Phù !! mệt rồi , lần sau sẽ nói tiếp đến những cái chưa hay của GCL :D
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top