Real Madrid - Proud to be Madridistas!

Uất thì thôi rồi. :((
 
haiz lại bắt đầu 1 thời kỳ mới thôi hy vọng vậy lúc mou mới đến cũng thế mà thấy xếp đội hình thế này cũng khó ăn

- - - Updated - - -

jese dứt điểm chất vãi >:) .
 
Kèo ban đầu là -1 là biết Real ko ăn được rồi :(
Mình vừa nhìn thấy là dừng đánh luôn. :-<
 
Con Bale nhìn màu bán áo cũng chả bù nổi lỗ các bác ạ. :2cool_beated:
 
cái đội hình có đô với bale đúng là ko thể đá đc mà. Giá mà để beo là phương án dự phòng, cho ben đá chính từ đầu có phải hay ko.
 
Con Bale nhìn màu bán áo cũng chả bù nổi lỗ các bác ạ. :2cool_beated:
Từ từ, vẫn còn sớm quá, bây giờ về cho chú này hành các clb tiểu tốt ở cúp nhà vua và La Liga đã. Lấy lại được phong độ thì xe đua sẽ chạy vi vu. :))
Tiếc cho Jese và Morata quá. Và nhớ Ozil :((

Bài phân tích nhanh khá hay của Dũng Phan sau trận đấu:
ĐÔI ĐIỀU CẢM NHẬN SAU TRẬN ĐẤU.

Thứ nhất là các quyết định sai lầm của HLV Carlo Ancelotti: Barca chơi hay cả trận, Real chỉ hay cuối hiệp 2. Real gần như vứt nguyên hiệp 1. Khi đội hình được đưa ra. Tôi dự đoán Pepe đá giữa. CR7 đá cắm. Ancelotti lại gây bất ngờ bằng cách cho Ramos đá giữa, Bale đá cắm. Hiệp 1 đá như gà mắc tóc. Cuối cùng, hiệp 2 phải thay cả cặp. Arbeloa tuy ko xuất sắc, nhưng là một hậu vệ cánh kiểu thuần chất nhất. Rõ ràng thích hợp với kèm Neymar. Isco dự bị, trong khi lại đẩy Modric lệch cánh. Việc phân phối bóng lại giao cho một cầu thủ chỉ biết tranh chấp như Ramos. Ronaldo đói bóng là điều có thể thấy rõ được.
Như vậy Ancelotti đã mắc tổng cộng 5 sai lầm!.

Thứ hai là những gì diễn ra ở nửa cuối H2. Khi Real đã đá rất tốt và có bàn thắng của Jese.
Chúng ta hãy quay lại một câu nói vào mùa hè tháng 8 của Ancelotti: "Tại sao cứ nhắc tới Bale khi Jese và Morata vẫn chơi rất hay”, câu nói ấy đã gián tiếp nói với ngài chủ tịch rằng, tôi không cần Bale. Ông gần như vứt cả hiệp 1 để gửi gắm với Perez rằng: Tôi cố nhét hắn ta vào rồi đấy. Kết quả thế nào chắc tất cả đã thấy. Khi Jese ghi bàn, tất cả các Madridistas hạnh phúc.
Ancelotti đã nhìn ra cái bệnh của Madrid, nhưng một người nghe lời chủ như ông đã không tác động được nhiều. Giờ dùng kịch bản trên sân để gián tiếp thay lời muốn nói.

Thứ ba là về tình huống trọng tài không cho Real hưởng phạt đền dù Ronaldo bị đẩy ngã trong vòng cấm, hay là bóng chạm tay hậu vệ Barca. Những quả penalty bị từ chối. Trọng tài sai lầm trận này, các Madridistas tức giận, nhưng các Madridistas không có quyền phủ nhận. Hãy nhớ trận đấu giữa tuần với Juventus. Đó là một phần của cuộc chơi. Và chúng ta phải chấp nhận.

Kết:

La Liga là một cuộc đua đường dài. "El Clasico" để chúng ta nhìn lại mình nhiều hơn. Để Ancelotti tìm được điều gì là tốt nhất cho Real sau đêm kinh điển này. Đó mới là điều quan trọng nhất.
 
Chỉnh sửa cuối:
Mình tiếc trái anh Maria Ozawa hơn, dek hiểu làm cc gì mà đẩy trái banh dài cả thước
Y như rằng có cơ hội mà ko tận dụng được sẽ bị counter atk :((
 
cái bài phân tích cái điểm aberloa ko đồng tình cho lắm
carjaval trừ quả để neymar đá dội vào lưới,còn lại anh này đá ổn

kì confed thấy aberloa chậm chạp bị neymar vắt mũi hoài luôn

hôm qua sai vị trí 3 tiền vệ thôi :)),thấy toàn khedira tham gia tấn công khộng,chú này công nhân thuần cmnr =))
 
Công nhận. Chẳng hiểu sao cứ có bóng là cắm đầu phất bổng lên. 90% là mất bóng. Đẩy Oezil đi là sai lầm lớn. Modric bế tắc hoàn toàn luôn. Từ tranh chấp tới phát động tấn công.

Ozil thì mấy trận siêu kinh tởm cũng có thấy làm được cái gì đâu
 
Ozil thì mấy trận siêu kinh tởm cũng có thấy làm được cái gì đâu
Xem lại đi, anh ấy assists 1 đống trong siêu kinh điển đấy bợn [-x
 
ozil đá rất hay trong các trận siêu kinh tởm,nhưng lại đá như gà mắc tóc khi đụng những đội đá kỷ luật,chặt chẽ.Mà thật ra cầu thủ nào dạng kỷ thuật hay tới đâu đụng mấy đội như thế cũng vật vờ mà thôi
 
-Bale không biết làm tường cho Ro giống anh Ben
-Bale cướp vị trí đá cánh sở trường của anh Rô,đẩy anh vào vị trí không phù hợp
-Bale làm HLV đau đầu khi giá 100tr nhưng phong độ thua xa Di Maria,cứ nhét vào là cả đội lạc nhịp.

Kết luận : Có 1 cách để giải quyết tình hình hợp lí nhất,cho Bale về đá hậu vệ trái,bộ khung bên trên duy trì như cũ.
Nhưng không ai mua 1 cầu thủ cả trăm củ về để đá hậu vệ cả,và ở vị trí đã có 2 anh cũng khá ngon rồi.
=> Quá khó cho 1 cuộc tình....
 
-Bale không biết làm tường cho Ro giống anh Ben
-Bale cướp vị trí đá cánh sở trường của anh Rô,đẩy anh vào vị trí không phù hợp
-Bale làm HLV đau đầu khi giá 100tr nhưng phong độ thua xa Di Maria,cứ nhét vào là cả đội lạc nhịp.

Kết luận : Có 1 cách để giải quyết tình hình hợp lí nhất,cho Bale về đá hậu vệ trái,bộ khung bên trên duy trì như cũ.
Nhưng không ai mua 1 cầu thủ cả trăm củ về để đá hậu vệ cả,và ở vị trí đã có 2 anh cũng khá ngon rồi.
=> Quá khó cho 1 cuộc tình....

Vừa làm 2 nháy trả lời luôn =))
 
móa đá coi đã thật , tấn công khủng khiếp ghê , đúng là sau nổi bùn thì lại có tia hi vọng :5cool_still_dreamin
Kết luận : Có 1 cách để giải quyết tình hình hợp lí nhất,cho Bale về đá hậu vệ trái,bộ khung bên trên duy trì như cũ.
thật sự hậu vệ trái củng ko đc đâu , vị trì đó macelo lun là số 1 vì chú này ăn ý với ku 7 nhất =))
 
nhìn tấn công đã mà cá nhân tớ thấy chưa mướt lắm :))
vẫn còn 1 cái gì đó bị khựng khựng!
 
Đã nói là cứ từ từ mà, Bale chưa zô khớp thôi. Trận này mới là trận chính thức thứ 3 của hắn mà :)

^ Công nhận là còn khựng vãi. Nói thẳng ra là nó hơi rời rạc :|
 
Rakitic suýt có hattrick mà goal nó chấm 3 sao :|
 
^ Cả trận hắn đá rất chán. Bàn Pen đầu tiên nhạt toẹt. \m/
 
Bale hồi đá hv trái ở Tot thọt đừng hỏi, cho xuống đấy thì đi bán muối à =))
 
[video=youtube;pkt8yXLVf9M]http://www.youtube.com/watch?v=pkt8yXLVf9M#t=17[/video]

Xabi khéo vãi,, nhìn mặt Z =))
 
Back
Top