Real Madrid - Proud to be Madridistas!

Mình thích bàn về Pepe đới :sexy: Pepe siêu cấp vô địch nhà mình chứ đùa à ,bạn nào vào đây xoắn Pepe mình bật hết :-"
Btw TBN nhân tài nở rộ rồi, ngày xưa 1 DTQG có vài anh trụ cột CLB là ghê gớm r , h TBN đến thằng dự bị cũng là trụ cột CLB , đá bật nhả ghi bàn như lên đồng :-ss ........
 
Chỉnh sửa cuối:
gần tới Euro rồi, hy vọng là anh Soldado tỏa sáng như Villa thưở nào .
 
Phải công nhận phục các bạn culi trên bongda.com thật. Cái ảnh Carvalho bị thằng lùn nó kéo tay giơ mặt ăn vạ ở sau lưng ở trận El Clasico thì đưa lên rồi bảo là cố tình giật cùi chỏ nữa chứ. Mà nếu thật thì mình cũng mong giật thật cho vỡ mặt cái thằng ăn vạ đấy đi
 
^ +1
Trên forum nó ếu có nút like nhỉ !! :|
Ko thích +rep chút nào!
 
Coentrao nghỉ 3 tuần rùi :-s
 
Thằng bựa nó lại vào đây à X_X
 
^ ai thế @@!......................
 
[video=youtube;Lt0D3wnps1E]http://www.youtube.com/watch?v=Lt0D3wnps1E[/video] .
 
Xem trận Chel tối qua thấy cầu thủ mạnh ai nấy đá tôi lại càng nể Mou, Pep và ngài râu kẽm vì đã gắn kết mấy ông sao lại làm 1. Thế mà nhiều chú trẻ trâu trên bongda và ttvh cứ "Đội hình mạnh cần gì HLV, tôi làm HLV cũng ăn được". Chắc mấy anh đó chơi FM với PES, FIFA nên thấy làm HLV dễ quá =))

2 ngày nữa là đến sinh nhật CLB rồi. Bữa đó chắc mua gói đậu phộng có logo RM ăn mừng sn quá :))
 
06/03/1902 – 06/03/2012. Real Madrid đón sinh nhật. Trong cảm giác của một “lữ khách cô độc” trên đỉnh cao La Liga cùng niềm kiêu hãnh tại đấu trường Champions League. Trong giấc mơ El Decima đầy khát khao. Trong tình yêu của những Madridistas.
Lịch sử của đoàn quân trắng ấy quá nhiều gam màu sáng tối, ngập vinh quang, không ít nỗi buồn. 110 năm là một chặng đường xuyên thế kỷ, chứng kiến hàng ngàn cầu thủ đến và đi, bao huyền thoại giã từ. Chỉ tình yêu màu áo trắng đẹp tinh khiết ấy ở lại.

Real Madrid là gì? Là biểu tượng chiến thắng của bóng đá Tây Ban Nha. Là “người khổng lồ số 1” (như lời của Beckenbauer). Là đội bóng sở hữu số lượng danh hiệu “đủ để đè bẹp phần còn lại của thế giới” (lời của một Interista).

Real Madrid là chiếc vương miện của vua Alfonso XIII, là biểu tượng FIFA Award, với dòng chữ Best Club XX Century trên cánh tay áo của đội trưởng Raul đầu thế kỷ XXI.
Real-Madrid1.jpg


Real Madrid là “mũi tên vàng” Di Stefano, là huyền thoại bất tử, là 27 danh hiệu, là 22 cú hat-trick, là 308 bàn thắng, là 5 chức vô địch C1 liên tiếp.

Real Madrid là đội bóng cùng đại kình địch Barcelona khai sinh ra trận đấu trăm năm hận thù có tên gọi “El Clásico”, có vinh quang, có thất bại, có nụ cười, có nước mắt, và tạo thành một nét văn hóa đặc sắc của xứ sở đấu bò.

Real Madrid là cú đánh gót của Guti, là cú hat-trick của “người ngoài hành tinh” Ronaldo, là cú volley của Zidane, là cú đại bác của Carlos.

Real Madrid là lối đan bóng đẹp đến nồng say trên mái tóc lãng tử Redondo. Là “mái tóc con ruồi đậu vào ngã dập đầu” của Mijatovic. Là nụ cười đẹp mà đơn độc của Mc Manaman.

Real Madrid là pha dốc bóng từ giữa sân của Puskas trong chiến thắng 7-3 trước Frankurt.

Real Madrid là ngón tay đưa lên bịt miệng ra hiệu im lặng của Raul giữa chảo lửa Nou Camp với 100.000 cules.

Real Madrid là “Quita del Buitre”, bộ ngũ Kền Kền những năm 80 của lò Castilla, tài năng dưới đôi chân Butragueno mà dang dở những danh hiệu bị lẩn tránh.

Real Madrid là 6 chiếc Cup C1 của “con chim nhỏ” Gento, là vũ khúc “Marseille Roulette” của Zidane.

Real Madrid là chiến thắng vi diệu 11-1 trước Barcelona năm 1943. Là phòng truyền thống với 31 La Liga và 9 C1/Champione League.

Real Madird là nước mắt uất hận của hàng triệu cules khi đội trưởng Luis Figo rời bỏ họ đến với Los Blancos.

Real Madrid là mồ hôi Nistelrooy, là máu của Ramos, hòa cùng nước mắt Iker trong mùa giải quả cảm 2006-2007 khi họ giành La Liga ở vòng 38.

Real Madrid là chủ tịch vĩ đại Santiago Bernabeu mà nền tảng ông xây dựng tạo nên vinh quang cho đội bóng.

Real Madrid là “Galácticos” – dải thiên hà của những siêu sao, những tinh tú của thế giới bóng đá hội tụ dưới bàn tay và khối óc của “cha đẻ” Florentino Perez. Ma mãnh, chịu chơi, tình bất tận.

Real Madrid là lặng lẽ Del Bosque, là lạnh lùng Capello, là ngạo mạn Jose Mourinho.

Real Madrid là dang dở Pavón, là tiếc nuối Makelele, là tình yêu câm lặng dành cho Kaka.

Real Madrid là hat-trick của Ivan Zamorano, là mái tóc xù của Ivan Campo, là im lặng vượt lên chính mình của Higuain.

Real Madid là phút 90 có nét cười buồn Morientes trên Stade Louis II. Là 11 năm miệt mài bên cánh trái của Carlos. Là giá trị đích thực được tìm thấy của Becks.

Real Madrid là Pichichi vĩ đại nhất mọi thời đại, là 123 bàn thắng trong 125 trận đầu tiên góp mặt: Cristiano Ronaldo.

Real Madrid là vũ đài Scotland bất tử, là quảng trưởng Cebiles ngập sắc trắng, là tinh thần Madridismo kiêu hãnh.

Real Madrid là câu hát “Hala Madrid” đầy tự hào mà những Madridistas cất cao mỗi tối đoàn quân trắng xung trận.

110 năm vinh quang pha lẫn những giọt lệ. Đơn giản, Real Madrid là tình yêu của những Madridistas.
iHala Madrid !!!! Tặng mọi người nhân dịp sinh nhật 110 năm Real Madrid .
Tác giả bài viết là 1 người mình rất quý mến :) Cám ơn anh :)
 

Attachments

  • Real-Madrid1.jpg
    Real-Madrid1.jpg
    180 KB · Đọc: 2
Higuain đối mặt còn không ăn nữa :(. Lấy lại phong độ đi đại ca :((
 
quả đấy higuain vào vừa chiếm vị trí của falcao trên top score vừa để rô đú nhà mình assist lên ngang bằng với messi và alves thì phải, phí thế
 
Vừa nói xong Higuain ghi bàn rồi kìa :))

Mà quả trước dễ hơn quả này tỉ lần thì ko chịu ăn, thân lừa ưa nặng

Với cả Varene vào thay ai thế??
 
Thay Carvalho. Lâu rồi không đá làm mấy quả ghê vãi :-s

---------- Post added at 04:49 ---------- Previous post was at 04:39 ----------

đối mặt chỉ có Benz với Di Maria biết sút vào -.- .
 
Kaka dứt điểm đẹp quá '+_+
 
a e giải đáp thắc mắc cho tớ cái ko ngủ ko ngon :)) sao tơ thấy các báo từ VN cho đến TBN đều ghi số trận đã chơi là 25 mà vòng thì vòng 26, chả nhẽ vòng 20 (vòng lượt về) chả đình công gì cũng bị hoãn như lượt đi à, mà tớ nhớ là vòng 20 có đá với malaga hay sao ý nhờ, khó hiểu thật!
 
kaka là người chơi hay nhất đêm qua :(tv)
 
Back
Top