Mình có vài dòng nhận xét về Resident Evil 4 , chỉ là ý kiến riêng thôi nhé ::)
RE4 lần này ... hình như đã chuyển từ Kinh dị sang Action Adventure rồi , không còn yếu tố kinh dị thót người như mấy tập trước .Mà thay vào đó là hành động liên tục , vác súng bắn ì xèo , còn dân làng thì la hét ầm ĩ ...trong RE4 không có nhiều những phút yên tĩnh hồi hộp ...
Màn hình và Camera theo kiểu Cinema , tạo cảm giác như đang xem 1 bộ phim vậy, nhất là các đoạn Cutscene . Nhưng có điều , người xem thì thấy đẹp, nhưng người chơi thì rất bực . Lúc đầu , mình rất khó chịu bởi camera cứ kè kè sau lưng Leon, nhưng nếu Camera lấy hình Leon từ xa thì không nói gì, nhưng camera lại đặt quá gần theo kiểu nhìn qua vai ....nên làm mất hẳn tầm quan sát bên trái, X( chình chế độ Wide Screen thì cũng không khác mấy. May mà khi nhắm bắn thì camera hướng về phía trước nên góc nhìn bên trái được mở rộng ra được 1 chút, chứ nếu giữ nguyên thì chắc ....
Nói chung, camera trong RE4 đã thay đổi hoàn toàn so với các tập trước, nhưng nếu Capcom cho phép người chơi tùy ý điều chỉnh góc camera thì sẽ hay hơn ...
Camera đã thế, điều khiển còn thảm hơn ...
Môi trường chiến đấu trong RE4 đã hoàn toàn khác so với các tập trước. Ở các tập trước, ta chủ yếu chiến đấu theo địa hình phẳng, ngang mặt, cũng có khi chiến đấu với địa hình cao hơn (hoặc thấp hơn) vị trí của mình, nhưng không đáng kể . Còn trong RE4, ta chiến đấu trong 1 môi trường rộng lớn và đa dạnng hơn rất nhiều, với các mục tiêu xa , gần, cao hơn, thấp hơn , .... chẳng khác gì 1 Game bắn súng thật sự. Môi trường chiến đấu đòi hỏi cao những phản ứng nhanh, chính xác và 1 chế độ điều khiển hợp lý để tạo thoãi mái cho Gamer trong di chuyển cũng như trong chiến đấu.
Yêu cầu là thế, nhưng điều khiển di chuyển và chiến đấu trong RE4
thật sự rất gò bó , nhiều lúc tạo cho người chơi cảm giác "lực bất tòng tâm" X( . Rất nhiều pha chiến đấu mình biết rõ vị trí của địch và cả cách xử lý tình huống , nhưng đành bất lực nhìn Leon bị "phang" chỉ vì những động tác quá lề mề, chậm chạp mà chế độ điều khiển đã áp đặt .
Tốc độ xoay người quá chậm (so với thực tế) . Mặc dù Game cho phép người chơi xoay 1 góc 180 độ . Nhưng như thế vẫn chưa đủ ::( . Game đã có chế độ nhắm bắn tự do (Zone-Targeting) thì đáng lẽ ra, Game phải có thêm chế độ Target Lock-on (cho phép Cemera lúc nào cũng hướng về đối phương), hoặc tệ lắm cũng phải có chế độ Auto-Target như trong RE3 , RE2 trước đây ::(
Nói tóm lại, điều khiển trong RE4 ==> BỰC BỘI QUÁ !! X(
Nhưng RE4 cũng có những điểm hay khiến mình rất thích .
Trước hết là chuyện xem các đoạn Cutscene . Lần đầu tiên mình phải "đề cao cảnh giác" khi xem phim . Các đoạn Cutscene buộc người xem phải ra tay can thiệp, nếu không Leon sẽ Die. Điểm này rất độc đáo và mình cũng nhiều lần để Leon Die vì phản ứng chậm + chủ quan + tư tưởng "xem phim = nghỉ xả hơi" :p
Ngoài ra , chế độ nhắm bắn tự do cũng rất thật . Tay của Leon khi nhắm bắn không trơ như người máy mà luôn rung (khiến em mình hỏi , bộ chị run hay sao mà nhắm run dữ dzậy ? ^_^) .Khiến việc sưu tập Bottle Caps cũng rất thú vị và thử thách
Replay value cũng hay, sau khi hoàn thành Game , mình vẫn còn nhiều việc để làm với RE4 .Khám phá các câu chuyện bên lề, Unlock các nhân vật, vũ khí, trang phục .
Và 1 điểm hay nữa là Đồ đạc, vũ khí, Máu đều được giữ nguyên khi chơi lại từ đầu. Vậy là công sức của ta đều còn nguyên vẹn, mình có thể cất RE4 vào tủ , sau này chơi lại .
Bỏ qua những điểm bực mình về Camera, chế độ điều khiển ... thì RE4 là 1 Game ...tuyệt... :'> . Những gì đọng lại trong mình về RE4 là 1 cuộc phiêu lưu hấp dẫn, kịch tính và lôi cuốn