--Ai chẳng biết là "anh ko đủ điểm thì anh rớt " nhưng nếu vậy thì chẳng còn ỳi để nói . Hệ thống giáo dục đc tạo ra là để giúp cho SV chứ ko phải là nhồi nhét để đánh rớt 1 SV . Trong đời đi học mấy ai ko nợ môn này , thíu điểm môn kia . Vì đơn giản " nhân vô thập toàn " , a giỏi môn này nhưng môn khác a lại yếu kém . Là người thầy a phải hiểu điều đó ,đạo đức sư phạm của 1 người thầy là ở đấy . Cậu SV ấy đã rớt và thi lại 4-5 lần ,cố hết sức nhưng vẫn ko đậu nổi , cho thấy cậu ta mất căn bản môn AV , và 2 lần thi gần nhất lại đc 4 điểm , cớ ỳi ông thây ko ban cho a ta đc cơ hội lên 5 điểm để có thể tốt nghiệp ?
Vòng tới vòng lui vẫn là đem sự yếu kém của cá nhân anh SV đổ lên đầu ông thầy?
Đem hoàn cảnh khó khăn ra lòe nhau à? Hỏi thử anh SV đó khó khăn bao nhiêu? Đứng ở hàng thứ mấy VN từ dưới đếm lên?
-- Hoặc ít ra ngay từ đầu nếu ông ây biết rõ hoàn cảnh a ta như thế thì nên dành 1 sự wan tâm đặc biệt , kèm cặp a ta hơn về môn AV . Từ 1 sự vô tâm , thờ ơ và vô trách nhiệm của mình . Chính ông thầy đã giết chết 1 cơ hội vào đời của 1 con người ,và đẩy anh ta vào đường cùng , đâm ra căm hận mình .
Các cậu thích phán bừa thế thì tớ cũng tham gia phán bừa: nhà ông thầy gia cảnh khó khăn, một mình nuôi 4-5 miệng cơm, toàn bộ tiền lương đều đổ vào tiền thuốc nuôi người thân bị bệnh nan y (ung thư chẳng hạn, vô hóa chất khối tiền :-*) => không có thời gian "quan tâm đặc biệt" cho SV nào cả
Mà nhắc cậu nhớ là anh SV kia không biết có "căm hận mình" hay không (trong ruột hắn, sao biết?) nhưng chắc chắn là có căm hận ông thầy, căm hận luôn mấy SV ngồi trong lớp, kể cả anh bạn SV Tuyến vô can bị hắn ta ấn găng tay axit vào mặt (bỏng mắt). Càng nói càng thấy giống 1 thằng nghiện hút, bị HIV, đi "trả thù đời".
Nói chung là cả 2 thằg đều sai
Còn xin fép nói riêng ngoài lề về câu nói bạn ở trên
Một người có trái tim thì không nhẫn tâm tàn hại người khác.
Vâng, khi bị hại đến mức thân tàn mà dại rồi thì tôi cũng k có trái tim để hại ng khác được nữa
Người khác hại tôi, người đó có ô, có dù, được fáp luật đen che chở
Người đó làm việc xấu nhưng không bị sao
Thế thì nếu tôi không hại ng đó thì tôi mới là người không có trái tim
Cái j cũng chỉ là tương đối thôi bạn
Đừng viết bất cứ điều j nghe như chân lý thế
Ngoài lề tí: vậy thì vẫn là tàn ác. Sự tàn ác của người khác không phải là lý do để anh tàn ác. Cái này giống như Chí Phèo tự lưu manh hóa để chống lại bọn cường hào ác bá. Nếu xã hội mà cứ mạnh được yếu thua, thì đó không còn là xã hội loài người nữa, mà chắc là quần thể thú vật :)
Câu trên tôi cho là chân lý, vì bản chất loài người là hướng thiện. Chỉ có người không có trái tim, thờ ơ trước sự đau khổ của người khác mới nỡ lòng làm điều ác. Tất nhiên nhiều khi có nhiều thứ lấn át trái tim lắm: tiền bạc, danh vọng, gái gú (

) hoặc đơn giản là... thù hận, như bạn đã ví dụ ở trên.