sợ ............ ma :-s

Status
Không mở trả lời sau này.
Bắt tay chủ topic cái :)) mình cũng sợ ma kinh khủng, bữa HBO chiếu 1408 tới lúc bắt đầu kinh dị toán hé mắt coi sub thôi chứ chả dám coi hình :)), nhưng tối ngồi dán mắt vào màn hình thì ko bị gì, tới lúc nằm xuống ngủ thì lại tưởng tượng bậy bạ rồi run cầm câp...:))
 
Mua mấy game như Silent Hill,RE về chơi ban đêm là hết sợ ngay ;;)...
RE với SH chằng bao giờ hiệu quả đâu, muốn chữa dứt cái bệnh sợ ma này thì nên chơi Fatal Frame lúc 12h đêm, lúc chỉ có một mình mình ở nhà, bật loa lớn hết cỡ, đèn đóm thì tắt hết rồi bắt đầu chơi, nếu dùng cách này thì khả năng khỏi bệnh là 60%:D khả năng bị bệnh thần kinh là 30% :devil: và khả năng chết luôn vì yếu tim là 10%:-"
 
Hồi nhỏ ko sợ ma :| nhưng từ hồi coi ma cây 1 có cảnh 1 con quỷ bật dậy cười hé hé hé ảm ảnh luôn ................. lớn lên bình thường thì ko sợ ma nhưng nếu coi phim ma hay đọc truyện ma thì lại sợ trở lại phải 2-3 ngày sau mới hết :|
 
k0 phải ai cũng có thể gặp được ma đâu. :-j
Phải là người có năng lực đặc biệt mới có khả năng đó.
Ví dụ như nhà ngoại cảm Phan T. Bích Hằng chẳng hạn.
Nếu bạn k0 phải là ai đó tương tự như nhà ngoại cảm thì sao phải sợ sẽ gặp ma nhỉ :D
 
Bắt tay chủ topic cái :)) mình cũng sợ ma kinh khủng, bữa HBO chiếu 1408 tới lúc bắt đầu kinh dị toán hé mắt coi sub thôi chứ chả dám coi hình :)), nhưng tối ngồi dán mắt vào màn hình thì ko bị gì, tới lúc nằm xuống ngủ thì lại tưởng tượng bậy bạ rồi run cầm câp...:))

Hehe.Mọi hôm đang học khuya bỗng nhiên tiếng mèo gào "Meo..meo.eo...eo....eo" sợ chết khiếp lại cộng thêm tiếng động lạ bên ngoài thế là.......đi ngủ luôn..
 
hồi trước tui đi học thêm về cỡ 7 giờ rồi ghé nhà bạn chơi đến 11h mới về,lúc đó đường vắng lắm,tui cứ đi ko suy nghĩ gì hết (sống với thực tại mà),đi được một lúc thì đột nhiên nghe tiếng sột soạt ở bụi cây,tui rất sợ và nghĩ "Chắc đây là 1 vụ thủ tiêu xác người!".Nuốt nước miếng cái ực,tui tiến lại gần đó 1 cách rón rén ko gây tiếng động.Mấy bạn biết tui thấy gì ko:1 con quỷ 2 đầu đang ăn thịt người,lúc đó nó quay lại nhìn tui,khuôn mặt nó cực kỳ dễ sợ:răng lởm chởm dài ngoằng,lưỡi thì thè ra,nước miếng chãy ròng ròng rất gớm,tóc xõa ngang vai,2 con mắt nó trắng xóa,trợn lên rất là ghê.Thấy tui cái nó chồm tới định an thịt tui luôn,tui liền xoay người đá 1 cú giò lái chí mạng vào cái mặt đầy máu của nó,nó ngã đập vào tường lăn quay ra...
Trong lúc nó chưa kịp trấn tĩnh thì tui liền móc ra 2 cây hàng giấu sẵn trong cặp,thấy tui có vũ khí con quỷ nó thận trọng hơn,nhìn tui 1 cách dò xét rồi quyết định nhảy tới chộp lấy tui,ngay lập tức tui né qua 1 bên rồi nhanh tay cầm cây hàng đập cái bốp vào đầu nó,máu nó phun ra:1 cái đầu của nó văng lên cây lá rơi xào xạt,con quỷ rú lên đau đớn rồi ngã lăn ra đất,giãy giụa 1 hồi rồi tắt thở chết ngắc,tui nhìn nó và nói "Còn 1 cái đầu mà đã chết rồi à?"và xoay người bỏ đi.
Thế là từ đó tui hết sợ ma
 
Thế sợ các loại hình kinh di như là cưa đầu người , moi ruột người , ăn thịt người , xay thịt người .....:D
Làm sao trị nhĩ ?
Hay là xem rùi tự nhũ không có thật , không có thật đâu đem cơm ra ăn ;;)

hồi trước tui đi học thêm về cỡ 7 giờ rồi ghé nhà bạn chơi đến 11h mới về,lúc đó đường vắng lắm,tui cứ đi ko suy nghĩ gì hết (sống với thực tại mà),đi được một lúc thì đột nhiên nghe tiếng sột soạt ở bụi cây,tui rất sợ và nghĩ "Chắc đây là 1 vụ thủ tiêu xác người!".Nuốt nước miếng cái ực,tui tiến lại gần đó 1 cách rón rén ko gây tiếng động.Mấy bạn biết tui thấy gì ko:1 con quỷ 2 đầu đang ăn thịt người,lúc đó nó quay lại nhìn tui,khuôn mặt nó cực kỳ dễ sợ:răng lởm chởm dài ngoằng,lưỡi thì thè ra,nước miếng chãy ròng ròng rất gớm,tóc xõa ngang vai,2 con mắt nó trắng xóa,trợn lên rất là ghê.Thấy tui cái nó chồm tới định an thịt tui luôn,tui liền xoay người đá 1 cú giò lái chí mạng vào cái mặt đầy máu của nó,nó ngã đập vào tường lăn quay ra...
Trong lúc nó chưa kịp trấn tĩnh thì tui liền móc ra 2 cây hàng giấu sẵn trong cặp,thấy tui có vũ khí con quỷ nó thận trọng hơn,nhìn tui 1 cách dò xét rồi quyết định nhảy tới chộp lấy tui,ngay lập tức tui né qua 1 bên rồi nhanh tay cầm cây hàng đập cái bốp vào đầu nó,máu nó phun ra:1 cái đầu của nó văng lên cây lá rơi xào xạt,con quỷ rú lên đau đớn rồi ngã lăn ra đất,giãy giụa 1 hồi rồi tắt thở,tui nhìn nó và nói "Còn 1 cái đầu mà đã chết rồi à?"và xoay người bỏ đi.
Thế là từ đó tui hết sợ ma

Giống Blood+ thế :devil: , thế lỡ không có hàng thi sao :-s
Có khi lễ hội Halloween người ta cải trang .
 
tại hạ chưa thấy ma nhưng tại hạ tin là có ma, dù sao thì chuyện chưa giải thích được trên đời này cũng còn nhiều, ma cũng nằm trong cái khoản đó :D tại hạ từng gặp một đứa bị nói là bị ma nhập, thằng ôn này cái mặt ngu ngu ngơ ngơ thế mà mình hỏi gì về quá khứ của chính mình là nó trả lời được cái nấy, chỉ không biết tương lai thôi :o
Năm ta 5 tuổi, cậu em trai 3 tuổi, ta nhớ mẹ trốn rồi dọa ma 2 chị em. :D Cậu em khóc ầm ầm, ta thì tay trái vừa dắt tay nó, tay phải vác nguyên cây chổi đi khắp nhà vừa đuổi ma, vừa tìm mẹ. :D Rùi 1 lần, 3 mẹ con ở phòng bên này, mẹ dọa có ông kẹ ngoài cửa sổ phòng khách bên kia, kêu nó ra xem rồi đuổi đi chứ mẹ sợ lắm. Nó im thin thít, trốn tuốt sau lưng mẹ, kêu sợ. Mẹ bảo, con trai mà sợ gì. Nó bảo con là con trai nhưng còn bé. :D Ta chẳng nói gì cả. Lặng lẳng vác cây chổi và cái ghế ra kê sát cửa sổ, trèo lên dòm ra ngoài rồi chạy vô bảo, ko có gì cả mẹ ơi. :D Rồi cái lần về quê nội, ngoại ngoài Bắc chơi cách đây khá lâu, đêm hôm khuya lắc khuya lơ ta vẫn lọ mọ theo thèng em họ nhỏ hơn mấy tuổi, 2 chị em mò ra giữa đồng không mông quạnh cắm cần câu trê. Sấm chớp đì đùng trên đầu, xung quanh tối đen như mực, chỉ có cái đèn hột vịt loe loét sáng mà ta cũng tỉnh rụi đi ton ton phía sau nó trên bờ ruộng. Nói chung, ta chả biết sợ khỉ gì từ bé đến giờ. ;))

^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^
 
hồi trước tui đi học thêm về cỡ 7 giờ rồi ghé nhà bạn chơi đến 11h mới về,lúc đó đường vắng lắm,tui cứ đi ko suy nghĩ gì hết (sống với thực tại mà),đi được một lúc thì đột nhiên nghe tiếng sột soạt ở bụi cây,tui rất sợ và nghĩ "Chắc đây là 1 vụ thủ tiêu xác người!".Nuốt nước miếng cái ực,tui tiến lại gần đó 1 cách rón rén ko gây tiếng động.Mấy bạn biết tui thấy gì ko:1 con quỷ 2 đầu đang ăn thịt người,lúc đó nó quay lại nhìn tui,khuôn mặt nó cực kỳ dễ sợ:răng lởm chởm dài ngoằng,lưỡi thì thè ra,nước miếng chãy ròng ròng rất gớm,tóc xõa ngang vai,2 con mắt nó trắng xóa,trợn lên rất là ghê.Thấy tui cái nó chồm tới định an thịt tui luôn,tui liền xoay người đá 1 cú giò lái chí mạng vào cái mặt đầy máu của nó,nó ngã đập vào tường lăn quay ra...
Trong lúc nó chưa kịp trấn tĩnh thì tui liền móc ra 2 cây hàng giấu sẵn trong cặp,thấy tui có vũ khí con quỷ nó thận trọng hơn,nhìn tui 1 cách dò xét rồi quyết định nhảy tới chộp lấy tui,ngay lập tức tui né qua 1 bên rồi nhanh tay cầm cây hàng đập cái bốp vào đầu nó,máu nó phun ra:1 cái đầu của nó văng lên cây lá rơi xào xạt,con quỷ rú lên đau đớn rồi ngã lăn ra đất,giãy giụa 1 hồi rồi tắt thở chết ngắc,tui nhìn nó và nói "Còn 1 cái đầu mà đã chết rồi à?"và xoay người bỏ đi.
Thế là từ đó tui hết sợ ma

đọc cười chảy nước mắt lun

từ h đi đâu cũng phải mang theo 2 cây hàng mới được :devil:

còn ma mẹt gì , bít là ko có nhưng ko kiềm được sợ hãi >.< , bữa mùng 1 tết lên nhà bà chị cúng kiếng dùm bả ( bả ra hà lội >.< ) , lúc đóng cửa tắt đèn hết định về thì nhớ chưa tắt đèn cầy trên lầu 3 , chỗ để bàn thờ ông già chồng bả >.< , tính bật đèn lên mà hem biết bật ở đâu h ( ông anh đi theo mở đèn >.< ) , kiu ổng bật thì ổng kiu 20t rồi còn sợ ma hả , ò í e 1 lúc , máo anh hùng nổi lên , chạy vèo lên , bước vào phòng dòm 2 cây đèn cầy cháy cháy , thổi tắt đèn cầy 1 cách nhanh ko tin nổi , quay ra dòm nguyên cái hình trên bàn thờ , tự nhiên đơ người , 4 mắt dòm nhau được ....1 s :devil:cắm đầu cắm cổ dzọt , ra khỏi phòng trượt chân "tuột" cầu thang xuống lun :((
 
bạn tui nửa đêm học mệt quá nên đi rửa mặt, soi gương tự nhiên thấy hình mình trong gương tự nhiên cười nhếch mép. Con nhỏ sợ quá ngất luôn, sau đó được vô nhà thương điên luôn :| Đấy là ảo giác hay ma trêu vậy :-/
 
lỡ lúc đó nhìn lâu hơn chút ổng cười mỉm cái thì sao nhỉ :))

Như thế này này http://www.khakha.com/cuoi/truyen-cuoi/mr-boomba-phan-9-huong-vi-thang-may/ :devil:

bạn tui nửa đêm học mệt quá nên đi rửa mặt, soi gương tự nhiên thấy hình mình trong gương tự nhiên cười nhếch mép. Con nhỏ sợ quá ngất luôn, sau đó được vô nhà thương điên luôn Đấy là ảo giác hay ma trêu vậy

Ma ám .
Mà sao vô nhà thương điên ra chưa , sao kể lại được vậy :>
 
Bình thường thì không sợ nhưng mỗi lần có ai kể chuyện ma thì lại sợ, sợ mà lại khoái nghe kể chuyện ma mới ghê :'>
 
Tớ thì không sợ nhưng đôi lúc xem phim ma cũng ớn lạnh từ đầu tới chân:'>
Nhớ hôm nào tối 11h tắt đèn nằm một mình trong phòng xem phim ma vui phết:'>, tới nhiều đoạn muốn rớt tim ra ngoài:'>
 
theo tui sợ ma chủ yếu là do trí tưởng tượng của bản thân đúng ko :-/ Mình cũng rất sợ ma dù chưa 1 lần nhìn thấy hình thù như thế nào nhưng ko hiểu sao cứ nhìn vào bóng đêm là mình lại tưởng tượng ra ma. Đặc biệt ko bao h dám xem film ma bởi xem thì ko sợ nhưng sợ nhất là xem xong mình bị ám ảnh, đến đêm lại tưởng tượng ra con ma trong film đang ở gần.
 
Nhìn hết 1 lượt bài post. :| Hình như toàn con trai. :D Kì vậy ta??? ;))

Ta chỉ bị giật mình khi bị hù thôi. Trấn tĩnh lại thì đảm bảo cái đứa hù chạy tóe khói với ta. ;))
 
Tóm lại là chẳng có ma gì đâu, tại trí tưởng tượng của mình thôi
To Daki: Nhớ nhé, mai mốt gì em hù một cái xem xem có ớn lạnh không:devil:
 
Tóm lại là chẳng có ma gì đâu, tại trí tưởng tượng của mình thôi
To Daki: Nhớ nhé, mai mốt gì em hù một cái xem xem có ớn lạnh không:devil:

Nhớ cũng chuẩn bị sẵn 2 cái má kẻo lúc đó sưng vù lên thì lại trách Sis nặng tay. #>:) Đôi lúc phản xạ nhanh quá, Sis sẽ ra tay trước khi trấn tĩnh lại đó nhóc. ;)) Chuyện này mấy thèng em Sis ngoài đời bị hoài. 8-}
 
Nhìn hết 1 lượt bài post. :| Hình như toàn con trai. :D Kì vậy ta??? ;))

Ta chỉ bị giật mình khi bị hù thôi. Trấn tĩnh lại thì đảm bảo cái đứa hù chạy tóe khói với ta. ;))

GVN 10 phần thì 8 phần là con trai, 2 phần là con gái. Vì vậy trong topic này con trai nhiều là phải... :whew:

@ All: Trong đây có ai ở đạo chúa không ????
________________
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top