So sánh Trương Phi và Lữ Bố

dogmeat nói:
Trần Cung tuy không tệ, nhưng cũng chưa tỏ rõ được cái thực tài, chưa làm cho Bố hoàn toàn tâm phục khẩu phục đến mức bỏ nhà bỏ cửa, bỏ vợ bỏ con mà nghe Cung
huynh nói câu này thì là trùng ngay cái ý của đệ, chính là tại cái bọn mưu sĩ dỏm như Trần Cung mới hại cho Bố bại đó. Đã là mưu sĩ mà bày kế chủ tướng không thèm nghe thì chẳng phải dở quá sao? như Trương Tú là cái đồ bị thịt mà gặp mưu ĩ như Giả Hủ thì nói 10 nghe 10, ấy đâu phải là tại Tú giỏi mà là vì Giả giỏi thuyết phục vậy :))
taomanhduc nói:
Bởi vậy mới nói rằng Bố còn khuya mới theo được Phi. Phi biết mình nóng tính, hữu dũng vô mưu còn Bố chỉ biết mình khoẻ mà không biết rằng chỉ khoẻ thôi sao đủ để làm việc lớn.
Phi biết mình nóng tính mà không biết kiềm chế, uống rượu nóng giận làm mất Từ Châu, đánh đập sĩ tốtđể rồi mất đầu :)) còn Bố biết mình khoẻ nên gặp địch thì xông lên, thấy tướng thì nhào tới, thể hiện cái uy dũng mà La Quán Trung tả "trong loài người chỉ có Lã Bố" thì ấy là biết mình vậy chứ có đâu như Trương Phi biết mình mà không biết sửa mình :))
 
còn Bố biết mình khoẻ nên gặp địch thì xông lên, thấy tướng thì nhào tới, thể hiện cái uy dũng mà La Quán Trung tả "trong loài người chỉ có Lã Bố" thì ấy là biết mình vậy chứ có đâu như Trương Phi biết mình mà không biết sửa mình
quả thật Lã Bố trong loài người chỉ có một, giết Đinh Nguyên để có Xích Thố, chém Đổng Trác để cướp mẹ nuôi trên đời có một còn Bố có quân sư cỡ nào cũng không bằng Điêu Thuyên. Thế nên mới nói Lã Bố trên đời có một đúng không Kê vương #>:) nêu nói vậy mà Kiwi không phục thì đành cho một nắm thóc vậy #>:)
 
wiwi nói:
huynh nói câu này thì là trùng ngay cái ý của đệ, chính là tại cái bọn mưu sĩ dỏm như Trần Cung mới hại cho Bố bại đó. Đã là mưu sĩ mà bày kế chủ tướng không thèm nghe thì chẳng phải dở quá sao? như Trương Tú là cái đồ bị thịt mà gặp mưu ĩ như Giả Hủ thì nói 10 nghe 10, ấy đâu phải là tại Tú giỏi mà là vì Giả giỏi thuyết phục vậy :))
Hây! Tú cũng đâu cướp Chân Thị là vợ của Trương Tế, tức mợ của Tú?
Cái này phải nói là, Tú không bị nữ sắc quyến rũ như Bố bị Điêu Thuyền làm cho chỉ biết đánh trận ở...
wiwi nói:
Phi biết mình nóng tính mà không biết kiềm chế, uống rượu nóng giận làm mất Từ Châu, đánh đập sĩ tốtđể rồi mất đầu :)) còn Bố biết mình khoẻ nên gặp địch thì xông lên, thấy tướng thì nhào tới, thể hiện cái uy dũng mà La Quán Trung tả "trong loài người chỉ có Lã Bố" thì ấy là biết mình vậy chứ có đâu như Trương Phi biết mình mà không biết sửa mình :))
Thế wiwi quên lời của Phi rồi à "Uống cho thoả rồi sau đó không uống được". Còn như Lã Bố, cũng chỉ là cái hạng dũng phu mà vô mưu. Nếu nói Phi không biết sửa mình, thì Bố cũng biết sửa đấy nhỉ? Vì nữ nhi mà 2 lần sạt nghiệp, quả là người biết tự sửa mình vậy :))
"Nhân trung duy Lã Bố". Quả nhiên chẳng có ai lại là đồ "Con nuôi ba họ", rồi lại "Bán cha cầu vinh" như Lã Bố. Vậy nên quả là "Nhân trung duy Lã Bố". Chẳng ai làm được điều bất nhân bất nghĩa như vậy, trừ Lã Bố :))!
 
Hây! Tú cũng đâu cướp Chân Thị là vợ của Trương Tế, tức mợ của Tú?
Cái này phải nói là, Tú không bị nữ sắc quyến rũ như Bố bị Điêu Thuyền làm cho chỉ biết đánh trận ở...
vì trước khi gả Châu Thị cho Trương Tế thì cha Châu Thị không có hứa gả cho Trương Tú :))
Thế wiwi quên lời của Phi rồi à "Uống cho thoả rồi sau đó không uống được". Còn như Lã Bố, cũng chỉ là cái hạng dũng phu mà vô mưu. Nếu nói Phi không biết sửa mình, thì Bố cũng biết sửa đấy nhỉ? Vì nữ nhi mà 2 lần sạt nghiệp, quả là người biết tự sửa mình vậy
vì rượu mà hỏng thì là thất phu, vì sắc mà hỏng thì là anh hùng, Tào Tháo tham luyến Châu Thị đến suýt chết, Lưu Bị say mê Tôn Thị đến suýt hèn, nên Bố là anh hùng vậy :))
"Nhân trung duy Lã Bố". Quả nhiên chẳng có ai lại là đồ "Con nuôi ba họ", rồi lại "Bán cha cầu vinh" như Lã Bố. Vậy nên quả là "Nhân trung duy Lã Bố". Chẳng ai làm được điều bất nhân bất nghĩa như vậy, trừ Lã Bố !
Người nay quà cáp tiền bạc cho nhau bị coi là tham nhũng, còn người xưa thì không là vì họ trả ơn nhau bằng binh khí :))
Bởi thế Lã Bố trả ơn Đinh Nguyên bằng đao, trả ơn Đổng Trác bằng kích, thì đó là đại hiếu đại nghĩa, lại không mang tiếng là hối lộ (hai ông đều là quan to :p), thật là đại trí :))
 
wiwi nói:
vì trước khi gả Châu Thị cho Trương Tế thì cha Châu Thị không có hứa gả cho Trương Tú :))
Cái này chưa chắc à nha! Cũng bởi lão La chẳng nói gì đến đoạn này cả?!
Với lại Châu Thị đẹp thế, nếu Tú không có bản lĩnh thì...:D
MÀ không biết số phận người đẹp ra sao nhỉ?
wiwi nói:
vì rượu mà hỏng thì là thất phu, vì sắc mà hỏng thì là anh hùng, Tào Tháo tham luyến Châu Thị đến suýt chết, Lưu Bị say mê Tôn Thị đến suýt hèn, nên Bố là anh hùng vậy :))
Cho nên Tào Tháo mới là gian hùng (nhưng àm gian hùng cũng có cái hay riêng của nó), Bị mới là phường giả nhân giả nghĩa, Bố mới là đồ vũ dũng vô mưu vậy.
wiwi nói:
Người nay quà cáp tiền bạc cho nhau bị coi là tham nhũng, còn người xưa thì không là vì họ trả ơn nhau bằng binh khí :))
Bởi thế Lã Bố trả ơn Đinh Nguyên bằng đao, trả ơn Đổng Trác bằng kích, thì đó là đại hiếu đại nghĩa, lại không mang tiếng là hối lộ (hai ông đều là quan to :p), thật là đại trí :))
Không hiểu:-O? Huynh bênh Lã Bố hay chửi hắn vậy?
 
Cái này chưa chắc à nha! Cũng bởi lão La chẳng nói gì đến đoạn này cả?!
Với lại Châu Thị đẹp thế, nếu Tú không có bản lĩnh thì...
MÀ không biết số phận người đẹp ra sao nhỉ
không có nên không nói, chứ không thì tội gì La không thêm mắm dặm muối: "Tú nghe thiếp yêu của mình bị Tháo lôi vào trại hú hí thì giận sôi gan, đêm cắn rách mấy cái mền nhưng không dám lên tiếng, Giả Hủ thường giặc chăn gối thấy vậy thì bèn hiến kế..." :))
Cho nên Tào Tháo mới là gian hùng (nhưng àm gian hùng cũng có cái hay riêng của nó), Bị mới là phường giả nhân giả nghĩa, Bố mới là đồ vũ dũng vô mưu vậy.
ấy vậy Tào Tháo cầm quân trăm vạn, hiếp thiên tử chế chư hầu mà còn phải cái hồng nhan, Lưu Bị tài cao chỉ cả, tướng tài quân sư giỏi, hùng binh chục vạn mà còn mắc phải cái ôn nhu, thế thì người tài càng cao thì càng dễ bị mắc cái đó, không trách Bố được :))
Không hiểu:-O? Huynh bênh Lã Bố hay chửi hắn vậy?
Dragon không thấy cái trí cái hiếu cái nghĩa của Bố sao :))
 
theo tôi thì Lữ Phụng Tiên giỏi hơn lại đa mưu nữa cái tên Phản chúa 1 phần đúng vì giết Dõng Trát là vì để chiếm được Điêu Thuyền Phải giết cha nuôi cua mình mặc khác anh ta cũng có phần giúp` dân trừ khử đi 1 tên bạo chúa . về Võ công thì ngoài Triệu Tử Long ra thì ko ai có thể 1 mình tiếp nổi 5 chiêu của LuBu......có thể nói anh ta la vô địch trong thời này ..
còn Trương Phi thì võ cong cung có thể nói la đứng thứ ba trong thời này nhung về mưu mẹo thì cho anh ta điểm 1 vì tánh nong nảy đã khiến anh phải có `1 kết cuộc ko như mong đợi . tóm lai anh ta thua Lữ Phụng Tiên . các bạn thấy điều tôi nói như thế nào
 
Bố chết vì đàn bà.Vì sao.Vì ngu.Nếu Bố mà khôn như Tử Long.Thì nhà Hán mạt vận rồi.Tại sao lại ko nói với Đổng Trác.Ông muốn Điêu Thuyền thì bỏ thiên hạ.Muốn thiên hạ thì bỏ Điêu Thuyền.Ông giao Điêu Thuyền cho tôi.Tôi giúp ông lấy thiên hạ như bỡn.Tại sao Bố ko nói như vậy.Trác cũng là thằng ngốc.Vì sao.Điêu Thuyền về với Đổng Trác thì thất tiết mất rồi.Dễ gì Trác ko.....Đem cho Bố có mất gì đâu.Trong cung có thiếu gì gái đẹp.Mà Trác đâu có tha ai đâu.(Đêm vào thông dâm với các cung nữ.Tối ngủ ở sạp rồng).còn muốn gì nữa.Thế mà ko đưa Thuyền cho Bố.Vừa lấy lòng nó.Nó hết mình giúp đoạt thiên hạ.Vậy ko tốt lắm ru.=>cả hai thằng điều ngu.
Còn Phi.Tuy nóng nảy nhưng cũng có lúc khôn.Đó là dùng mẹo bắt Nghiêm Nhan.Nếu ko biết suy nghĩ thì làm gì nghĩ ra kế.Rồi ai nghĩ kế uống rượu mua vui để chọc tiết con hổ Mã Siêu.Ko phải Phi ngu mà chỉ là quá nóng nảy để rồi hại thân mà thôi.=>Phi hơn Bố nhiều.
 
wiwi nói:
không có nên không nói, chứ không thì tội gì La không thêm mắm dặm muối: "Tú nghe thiếp yêu của mình bị Tháo lôi vào trại hú hí thì giận sôi gan, đêm cắn rách mấy cái mền nhưng không dám lên tiếng, Giả Hủ thường giặc chăn gối thấy vậy thì bèn hiến kế..." :))
Ấy nên mới chứng tỏ Bố thua cả thằng "bị thịt" như Tú. Tú có người đẹp bên cạnh, vẫn không mảy may một chút. CÒn Bố thì sao, chỉ biết hú hí thôi.
wiwi nói:
ấy vậy Tào Tháo cầm quân trăm vạn, hiếp thiên tử chế chư hầu mà còn phải cái hồng nhan, Lưu Bị tài cao chỉ cả, tướng tài quân sư giỏi, hùng binh chục vạn mà còn mắc phải cái ôn nhu, thế thì người tài càng cao thì càng dễ bị mắc cái đó, không trách Bố được :))
Nhưng Tháo, BỊ không giết cha giết chú, bỏ mặc quân cơ như Bố để rồi tán gia bại sản. Vậy nên không thể nói Bố tài ở cái này được.
wiwi nói:
Dragon không thấy cái trí cái hiếu cái nghĩa của Bố sao :))
Hiếu quá, nghĩa quá. Quả nhiên không ai bằng cái hiếu nghĩa này của Bố cả.
Giết người có ơn với mình, quả là hiếu nghĩa :))
 
To wiwi: Đệ bít thừa là huynh ý mún chửi xéo Bố rùi, đừnglàm bộ bênh nó nữa.
To Zombie: Bố đa mưu hồi nào thía????? Còn cái dzụ Bố giết Đổng để giúp dân trừ tên bạo chúa thì.....heheh. Zậy đệ hỏi huynh nghe: Tại sao Bố lại ko làm ngay lúc mình được cho Xích Thố đi, mà đợi đến lúc gặp Thuyền mới hành sự=> Bố vừa tham của, háo sắc vừa NGU
 
He he he... Tham của và hiểu sắc ai chẳng thế. Chẳng lẽ Tháo và Bị không tham của sao, không hiếu sắc sao.
Khi xưa Tề Hoàn Công chẳng hiếu sắc đó sao, vậy mà ông ta vẫn có thể xưng Bá, như vậy đủ biết tham của và hiếu sắc không hẳn là ngu.
 
Đúng là tham của hiếu sắc ko fải là ngu, vì caocao cũng háo sắc lắm chứ!!!! Nhưng cái ngu mà đệ nói ở đây ko fải do háo sắc hóa khờ, mà là NGU BẨM SINH( Tội nghiệp chắc nhà Lã ko có tiền mua muối ^^)
 
frozennheart! nói:
Đúng là tham của hiếu sắc ko fải là ngu, vì caocao cũng háo sắc lắm chứ!!!! Nhưng cái ngu mà đệ nói ở đây ko fải do háo sắc hóa khờ, mà là NGU BẨM SINH( Tội nghiệp chắc nhà Lã ko có tiền mua muối ^^)
Đúng.Hồi đó thiếu i ốt nên hoá ngu.Nghèo mà.Thấy tiền thì sáng mắt.Thấy gái hoá rồ.Vì đó giờ Bố có biết đến đâu.Vì nghèo mà.He he.Nên thấy vậy sáng mắt rồi làm bậy thôi.Âu cũng tại nhà họ Lã mà thôi(ko biết có quan hệ gì đến Lã Bất Vi ko nữa)
 
Mấy người chỉ biết có Lữ Bố thui sao theo tui thì :
Trương Phi tuy nóng tánh X( đó cũng là cái dở của nhà cầm quân nhưng cũng có nhiều cái hay lắm chứ như lòng trung quân nè, nghĩa tình huynh đệ nữa lâu lâu thì có những kế hoạch rất là hay : như giả say để chiếm thành, có tấm lòng nhân nghĩa trước sau như một. Không có gì thay đổi được .
Còn Lã bố thì thui đi tới đâu thì làm phản tới đó vì tiền mà giết cha nuôi, vì gái và ham mộng an bình mà để mất thành rùi bị chết mà một cái chết không anh hùng chút nào đúng là dũng vỏ vô mưu :skull: .
Có câu " Thà chết trên lưng ngựa, còn hơn làm kẻ cụt đầu". Trai thời chiến mà phải không :)>- Tui thấy là Trương phi là hay nhất ai mà còn lòng nào chọn Lã Bố chứ. Chắc mod cũng ủng hộ Trương Phi qua' hehehe :D
 
Huynh rhein nói chí phải hahhaa!!! Trưông Phi nhà ta đâu phải vô mưu đâu, fải ko chư vị???? ^^
 
Ai nói Phi vô mưu.Mà chỉ nóng quá rồi mất khôn mà thôi.Chứ vô mưu thì ko.Nóng quá thì lại hại thân mình.Mà ngu quá cũng hại thân mình.Ko biết làm thế nào mới được sống đê.
 
To Tào Tháo: Thì như anh Bị ấy, hễ vô trận là vác giáo......chạy trước haha! Hay là như anh Tháo dzới anh Quyền cứ hễ xém chết là có thằng nhảy dzô chết dùm ^^!!!!
 
hê hê ! lâu rồi không màn đến thế sự, nay thấy chiến tranh ngày càng ác liệt bậc trượng phu đâu thể khoanh tay đứng nhìn.
to : Đúng.Hồi đó thiếu i ốt nên hoá ngu.Nghèo mà.Thấy tiền thì sáng mắt.Thấy gái hoá rồ.Vì đó giờ Bố có biết đến đâu.Vì nghèo mà.He he.Nên thấy vậy sáng mắt rồi làm bậy thôi.Âu cũng tại nhà họ Lã mà thôi(ko biết có quan hệ gì đến Lã Bất Vi ko nữa)
Bác đừng nói vậy, thời đó đâu phải ai cũng ngu đâu bằng chứng là KM, bây giời có muối iot nhưng chắc gì đã thông minh hơn người xưa, không có những nền tảng của họ còng lâu mới có ngày hôm nay ( vì chúng ta chỉ phát triển lên thôi ). Còn nữa bác nói ai thấy sắc là không mê, thấy sắc là không ngu ( anh hùng sao qua ải mĩ nhân), chỉ có thàng khùng là chê tiền thôi. Với lại LB đâu có nghèo cũng được phong tước phong hầu đâu có kém gì ai. hê hê hê.........................................hê...................eeeeê.............................................................................. #>:) .
 
to : Đúng.Hồi đó thiếu i ốt nên hoá ngu.Nghèo mà.Thấy tiền thì sáng mắt.Thấy gái hoá rồ.Vì đó giờ Bố có biết đến đâu.Vì nghèo mà.He he.Nên thấy vậy sáng mắt rồi làm bậy thôi.Âu cũng tại nhà họ Lã mà thôi(ko biết có quan hệ gì đến Lã Bất Vi ko nữa)
Thế chứ Trác nghèo lắm sao ? Bố nghèo lắm sao ? Mấy lão vua chúa vuơng tước nghèo lắm sao ? Nếu nghèo thì lấy đâu ra quân lấy đâu ra tiền mà đem đi đánh nhau đi chém nhau ? Nhưng nếu không nghèo thì phải có muối mà ăn chứ , sao lại cứ làm việc ngu ngốc , sao cứ gây chiến tranh trong khi biết là nó chẳng có ý nghĩa gì cả ! Tại sao ?
Tóm lại là không phải là do ngu mà là do tham mà thôi ! Lòng tham xuất phát từ cái bản chất của con nguời ! Có làm gì thì tham vẫn là tham mà thôi !
Bác đừng nói vậy, thời đó đâu phải ai cũng ngu đâu bằng chứng là KM, bây giời có muối iot nhưng chắc gì đã thông minh hơn người xưa, không có những nền tảng của họ còng lâu mới có ngày hôm nay ( vì chúng ta chỉ phát triển lên thôi ). Còn nữa bác nói ai thấy sắc là không mê, thấy sắc là không ngu ( anh hùng sao qua ải mĩ nhân), chỉ có thàng khùng là chê tiền thôi. Với lại LB đâu có nghèo cũng được phong tước phong hầu đâu có kém gì ai. hê hê hê.........................................hê... ................eeeeê............................ .................................................. .
Phần lớn Gia Cát đều là hư cấu , chúng ta đâu có tận huởng được gì từ ông đâu ? Ông có giông Axtain hay Newton để lại cho chúng ta những phát kiến khoa học hay những điều mà chúng ta học tập đâu ? Ông cũng đâu phải là Tôn Tử để lại cho chúng ta 36 kế mà ngày nay không ít ngưòi sử dụng đâu ?
 
To wiwi: Đệ bít thừa là huynh ý mún chửi xéo Bố rùi, đừnglàm bộ bênh nó nữa.
lúc này chẳng tìm đâu ra một cuộc tranh luận cho ra trò, không nói nữa thì chán chết :))
Ai nói Phi vô mưu.Mà chỉ nóng quá rồi mất khôn mà thôi.Chứ vô mưu thì ko.Nóng quá thì lại hại thân mình.Mà ngu quá cũng hại thân mình.Ko biết làm thế nào mới được sống đê.
thế thì về tài chẳng thể nói Phi hơn Bố được :))
 
Back
Top