Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Ko vô mưu thì đã chẳng nghe lời tụi Trần Đăng, Khuê , bỏ ngoài tai lời nói của trần Cung rồi! Ko vô mưu thì đã chẳng đối xử với tướng tệ bạc, chỉ bit nghe vợ mà ko nghe tướng đến nỗi bị phản bội rồiLữ Bố có cái dũng đệ nhất thời Tam quốc . Thèng này chết là vì tính nó quá bất nghĩa chả ai yêu chứ ko phải nó quá đỗi vô mưu.
Vậy ư??? Vậy sao lúc sau Bố lại ngu 1 mình chống cả Tào, Lưu, Thuật mà ko liên minh với ai????Lữ Bố lúc theo lúc phản chính là cái kế tiến thoái đúng thời của anh hùng đó
Bác ngây thơ dữ vậy ? Ngây thơ thật hay làm bộ ? :hug: :hug: :hug: :hug:Ilogis nói:Lữ PĐ à thế thì yêu béng Đổng Trác, phải giết Điêu Thuyền để cướp tình nhân chứ. Gòi bác thế nào có ai quan tâm đâu sao cứ nghĩ người khác giống mình![]()
#
#
Tôi có nói ở trên LÀ XIN ĐỪNG NHẦM VỚI MẤY THẰNG BẾ ỎNG ẸO ỌT ẸT.Ilogis nói:( xin đừng nhầm với mấy thằng bế õng ẹo ọt ẹt , bế chính hiệu có vợ con đàng hoàng .. mà vẫn cứ bế là bế thoai ) .
Thằng họ Đổng vừa già vừa xấu, nếu LB pê-đê thật thì nó cũng phải biết chọn "người đẹp" chứ. Cũng có mấy thằng con trai-con gái nó đều khoái đất,Ilogis nói:Lữ PĐ à thế thì yêu béng Đổng Trác, phải giết Điêu Thuyền để cướp tình nhân chứ. Gòi bác thế nào có ai quan tâm đâu sao cứ nghĩ người khác giống mình![]()



!Trả lời thô thiển.Dragon of South nói:So sánh thô thiển.
Thử hỏi quân của Phi so với Bố là như thế nào? Cứ cho là ngang nhau đi, thì khi quân tan vỡ, làm sao Phi có thể ngăn lại cho nổi? Nên nhớ, sau này Bố bị Tào Tháo vây, lính ra hàng hay chạy trốn, Bố cũng có làm được cái quái gì đâu? Trương Phi lại là người thừa hành lệnh, làm sao tự do bằng Lã Bố là người đích thân cầm quân được? Dẫn chứng của Dogmeat chỉ cho thấy họ Lã tài trí hơn thằng Lưu tai heo mà thôi!
, thế thì tại sao quân của Phi lại bị vỡ??? Nếu Phi hơn Bố thì Phi đã hạ gục Bố trước khi quân nhà mất tinh thần mà bỏ chạy. Nếu Phi trí hơn Bố thì phải dặn một thằng messenger báo cho Lưu Bị đi chặn đánh quân tập hậu chứ. Bố đánh với Phi, vừa đánh vừa chỉ huy 3 đạo quân giáp công, vừa đánh vừa dử, vậy mà vẫn không bị phân tâm, đủ thấy võ của Bố hơn của Phi nhiều lắm. Trương Phi ngu si, cứ tưởng thế là hay, thành ra bị đánh đòn vào đít lúc nào không biết.Thế à, người đại tướng thì cần gì phải đông quân. Xin trích ngay lời của Sep khi nói về Trương Liêu ra đây nhé: "800 kỵ binh đánh bại 10 vạn quân của Viên Thiệu, khét tiếng bến Tiêu Diêu khiến cho trẻ con nước Ngô đang đêm đái dầm nghe đến tên Trương Liêu cũng phải nín."great_sephiroth nói:Thấy Dogmeat đưa ra dẫn chứng tệ quá nên xen vào:lol:
Cầm 2 vạn quân thì có thể dùng 1 vạn rưởi đánh trước mặt, 5000 đi tập hậu, chứ có 3000 quân thì có ứng cứu cách nào cũng sao mà cứu nổi, thế mà cũng đem ra so với sánh, chú DOS thế mà cũng bảo ngang nhau được, buồn cười quá đi mất.

Í hình như là 10 vạn quân Tôn Quyền mà, chứ hình như Tiêu Diêu đâu ở phía bắc ^^"800 kỵ binh đánh bại 10 vạn quân của Viên Thiệu, khét tiếng bến Tiêu Diêu khiến cho trẻ con nước Ngô đang đêm đái dầm nghe đến tên Trương Liêu cũng phải nín."
Oái! thế còn câu này là của thằng nào nói ra thế:Về sau, quân của Bố hàng Tào rất nhiều, nhưng Bố cũng không bỏ của chạy lấy người như Quan Vũ, Bố không lên núi làm sơn tặc như Trương Phi, đủ thấy Bố là con người đàng hoàng chính trực, thà chết chứ không làm chuyện gì hổ thẹn với lương tâm.
:lol:Bố có cả thành Từ Châu to đùng, còn Bị có cái Tiểu Bái cỏn con, Bố cự binh với Tào, Lưu còn đủ quân, đã đủ chứng tỏ quân Bố đông hơn Bị rất nhiều, còn 2 vạn, 3 ngàn là Sep nói cho có hình tượng để dễ hiểu thôi.Hơn nữa, con số 2 vạn 3 nghìn ấy là do Sep bịa ra, chứ trong TQ thì nào có nói đến.
Việc quân là hệ trọng, nặng tựa núi Thái Sơn, thế nên ko có viên tướng nào ko muốn lấy nhiều đập ít, giành ưu thế cho mình, chỉ cùng cực bất đắc dĩ mới phải lấy ít địch nhiều, lấy yếu chống mạnh. Bố và Phi cùng là hai thằng trâu bò, sao sánh được với Trương Liêu mà đòi lấy 1 địch 10, bởi thế nên thằng nào nhiều quân hơn, thằng đó tất sẽ thắng. Bố nhiều quân hơn, Bố thắng là dĩ nhiên, chẳng phải tài ba gì, cứ thử lúc Bố vừa bại ở Bộc Dương, chạy đến nương nhờ Lưu Bị, mà Lưu Bị khởi hết binh mã trong quận ra đánh Bố xem thử Bố chạy đường nào?:lol:Bây giờ hỏi Dogmeat, Dogmeat bị 4 thằng quây đánh, ba thằng đằng trước, 1 thằng lẻn đánh đằng sau, liệu Dogmeat có dùng một tay đỡ trước, một tay phòng sau được ko?:lol:Thế à, người đại tướng thì cần gì phải đông quân. Xin trích ngay lời của Sep khi nói về Trương Liêu ra đây nhé: "800 kỵ binh đánh bại 10 vạn quân của Viên Thiệu, khét tiếng bến Tiêu Diêu khiến cho trẻ con nước Ngô đang đêm đái dầm nghe đến tên Trương Liêu cũng phải nín."
Như thế đã đủ về chuyện 2 vạn 3 nghìn của Sep chưa???
! kẻ sống phải biết nhịn cái nhục trước mặt đi, để rồi sau này có thời cơ thì mới báo thù chứ
? Chứ đâu nhỉ thằng họ Lã kia, phải cúi đầu xin tha mạng
?
Trận đánh Viên Thiệu khác, trận Tiêu Diêu khác.Í hình như là 10 vạn quân Tôn Quyền mà, chứ hình như Tiêu Diêu đâu ở phía bắc ^^
Bàn: :lol:to Sep : nói 1 câu sai mà khiến được lão làng vào giúp sức, ấy người xưa nói :" Thỉnh tướng không bằng khích tướng" đó đa
Cái chuyện 10 vạn quân của ai, Dogmeat ko care, chỉ là trích dẫn chính câu nói của Sep để phản bác lí luận của Sep thôi:lol:frozennheart! nói:Í hình như là 10 vạn quân Tôn Quyền mà, chứ hình như Tiêu Diêu đâu ở phía bắc ^^
Tướng bại trận, đầu hàng người thắng cuộc là chuyện thường tình, có gì mà FH toáng lên thế. Có ai chê Trương Liêu hàng Tào Tháo, Cam Ninh hàng Tôn Quyền, Hoàng Trung hàng Quan Vũ, Nghiêm Nhan hàng Trương Phi không? Chịu thua, tâm phục khẩu phục, cam tâm quy hàng, đó là quý lắm vậy. Chứ với sức lực của Bố, nếu muốn một mình bỏ chạy lên núi làm giặc cỏ thì có ai cản nổi. Hàng Tào đâu phải là việc hổ thẹn với lương tâm :p FH về nhà xem lại trình độ lí luận đi rồi hẵng ra đây cãi nhau.frozennheart! nói:Oái! thế còn câu này là của thằng nào nói ra thế:
_Hay là ông tha mạng cho tôi. Tôi làm phó tướng, ông làm chủ tướng,.....
Hay là đệ lộn thằng nói câu này là Trần Cung?
Lính của LuBu thì thằng Phi đánh không xuể, thế thì lính của Trương Phi thì chỉ dám đứng ngoài xem LuBu múa kích chắc? Cử ra một thằng lính kị, một tên bộ tướng để đưa tin, chẳng có gì là không được. Có chăng chỉ là do Phi ngu quá, có nghĩ ra nổi là Bố dùng binh tập hậu đâu, ha ha ha. Nếu ko phải là thằng ngu như Trương Phi, mà thay vào đó là Gia Cát Lượng, thì liệu quân Lưu Bị có bị tập hậu hay không #Dragon of South nói:to Dogmeat : bó tay cho bác luôn! Lính đánh đã không xuể, thì làm sao mà báo cho Lưu Bị gấp được. Hạ gục Lã Bố? Lúc đánh với lã Bố thì quân tấp hậu đã đánh tan quân Lưu Bị rồi, mà như vậy thì quân của Trương đã tan tác cả, làm sao mà điều khiển?
. Đọc lại đoạn trích xem có phải Bố điều khiển cả 3 mặt không? hay Dos đọc cũng không hiểu? Cho Cao Thuận, Trương Liêu cầm đầu cánh quân bên kia, nhưng mọi mệnh lệnh điều hành thì đều do Bố sắp sếp hết, ai như Trương Phi, chỉ biết đâm đầu húc vào tường ha ha ha.Dragon of South nói:moi đâu ra cái chuyện Bố điều khiển cả 3 đạo quân vậy? Thế nó giao cho 2 thằng Trương Liêu và Cao Thuận cái gì vậy?
Ai cũng biết câu "Quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn", nhưng chẳng có ai như Trương Phi, lâm trận thì hèn nhát bỏ trốn, làm cướp núi, làm giặc cỏ. Đã làm giặc cướp đường mà còn đòi anh hùng cái gì? Để trả thù thì có thể phải chấp nhận nhịn nhục, nhưng đã làm trò hèn hạ ( cuớp của giết người) thì đừng vỗ ngực tự xưng là anh hùng.Dragon of South nói:Còn việc lên núi ấy hả? Chắc Dogmeat chưa nghe câu "Anh hùng mười năm báo thù chưa muộn" rồi! kẻ sống phải biết nhịn cái nhục trước mặt đi, để rồi sau này có thời cơ thì mới báo thù chứ
?
Đọc lại bài Dogmeat trả lời FH đi rồi về nhà ngẫm nghĩ thêm 3 ngày 3 đêm, sau đó hẵng ra đây để bàn cãi tiếp.Dragon of South nói:Chứ đâu nhỉ thằng họ Lã kia, phải cúi đầu xin tha mạng?
Dogmeat chỉ là thằng hèn nhát, thư sinh trói gà ko chặt, đâu phải là Lã Phụng Tiên oai hùng, thấy 4 thằng tiến đến thì Dogmeat phải thi hành Tẩu Kế ngay chứ ngu gì #great_sephiroth nói:Việc quân là hệ trọng, nặng tựa núi Thái Sơn, thế nên ko có viên tướng nào ko muốn lấy nhiều đập ít, giành ưu thế cho mình, chỉ cùng cực bất đắc dĩ mới phải lấy ít địch nhiều, lấy yếu chống mạnh. Bố và Phi cùng là hai thằng trâu bò, sao sánh được với Trương Liêu mà đòi lấy 1 địch 10, bởi thế nên thằng nào nhiều quân hơn, thằng đó tất sẽ thắng. Bố nhiều quân hơn, Bố thắng là dĩ nhiên, chẳng phải tài ba gì, cứ thử lúc Bố vừa bại ở Bộc Dương, chạy đến nương nhờ Lưu Bị, mà Lưu Bị khởi hết binh mã trong quận ra đánh Bố xem thử Bố chạy đường nào?:lol:Bây giờ hỏi Dogmeat, Dogmeat bị 4 thằng quây đánh, ba thằng đằng trước, 1 thằng lẻn đánh đằng sau, liệu Dogmeat có dùng một tay đỡ trước, một tay phòng sau được ko?:lol:
. Chứ nói chuyện 3,4 thằng quây đánh một, sao ko kể đến 3 thằng ấy hội đồng anh Lubu, hay 6 đại tướng của Tào Tháo cũng phải hội đồng với LuBu? Đánh với LuBu thì có thằng nào dám đánh 1 chọi một? Trương Phi đụng hàng một đối một với LuBu mấy lần, có lần nào đủ cơ thủ hoà không? Hay là đụng lần nào co giò chạy lần đấy? Sau đó lại vác lí do rượu say, quân ít ra để bào chữa? sao không nói béng rằng sức yếu nên thua cho nhẹ người #
:lol:Còn bàn làm gì nữa, xấu hổ nó thêm ha ha ha :lol:great_sephiroth nói:DoS nói:to Sep : nói 1 câu sai mà khiến được lão làng vào giúp sức, ấy người xưa nói :" Thỉnh tướng không bằng khích tướng" đó đa
Bàn: :lol:
Dogmeat kém hình tượng quá.Dogmeat chỉ là thằng hèn nhát, thư sinh trói gà ko chặt, đâu phải là Lã Phụng Tiên oai hùng, thấy 4 thằng tiến đến thì Dogmeat phải thi hành Tẩu Kế ngay chứ ngu gì . Chứ nói chuyện 3,4 thằng quây đánh một, sao ko kể đến 3 thằng ấy hội đồng anh Lubu, hay 6 đại tướng của Tào Tháo cũng phải hội đồng với LuBu? Đánh với LuBu thì có thằng nào dám đánh 1 chọi một? Trương Phi đụng hàng một đối một với LuBu mấy lần, có lần nào đủ cơ thủ hoà không? Hay là đụng lần nào co giò chạy lần đấy? Sau đó lại vác lí do rượu say, quân ít ra để bào chữa? sao không nói béng rằng sức yếu nên thua cho nhẹ người