Dragon of South nói:
Là ai vậy? Nếu là clone của Dogmeat thì thật không hay chút nào
Không phải clone của Dogmeat, Dogmeat chẳng bao giờ thèm làm clone làm gì cho mệt người, vô tích sự. Có điều DS nói cũng khá, thành ra Dogmeat ko muốn đụng vào.
Dragon of South nói:
Quân bị vây không có nghĩa là sẽ bị thua, Đoạn Soái biết điều đó chăng? Đoạn Sái chắc cũng không biết là đánh trận như thế nào nhỉ? Quân đan xen nhau hỗn loạn, mà quân Bố nhiều hơn, chẳng lẽ lại không cho quân bao vây bốn phía? Nếu không thế, thì Bố quả là đại ngu vậy.
Bài trước Dos có bảo Dogmeat về chơi DW thì biết bao vây như thế nào. Dogmeat hỏi lại là Dos đã chơi phe Tào Tháo ở trận Trường Bản chưa? Lúc thằng Lưu Bị bỏ chạy thì chặn nó lại có dễ không? Dos nếu muốn vác game ra cãi nhau thì cũng nên chơi game ki kĩ một tí trước khi vác ra chớ.:lol: Có phải là cứ đông quân là bao vây được đâu? Nếu vây được thì cần đếch gì phải chia quân ra đánh tập hậu nữa??? Dos chắc chắn chưa bao giờ thử các Game Total War nhỉ. Hay là về ngẫm lại Binh Pháp của Tôn tử nữa đi, rồi ra đây cãi tiếp về bao vây, về bày binh bố trận. :p
Dragon of South nói:
Phi là tướng dưới quyền, Bị là người ra quyết định mà cũng là anh của Phi. vậy nên Phi hoàn toàn tin tưởng vào Bị, điều đó có gì là sai? Nếu Phi biết được kế của Bố, thì quân của Bố cũng đông hơn quân của Bị. Tuy mất tính bất ngờ, nhưng vẫn nắm được khả năng chiến thắng. Điều đó thật không phải là sai.
Vì Bị là anh nên Phi lúc nào cũng tin tưởng tuyệt đối à? Sao mù quáng thế? Không lẽ nó chỉ vào bãi phân...Chocobo (Wiwi đâu rồi nhỉ:lol:) mà bảo ngon thì Phi cũng bốc lên...nhắm rượu à??? Nếu Phi biết được kế của Bố thì ắt hẳn đã không đâm đầu ra đánh như thế. Nếu biết trước, sao ko để cái trại không người đèn đuốc sáng choang, Bố vào đến nơi biết có phòng bị, há chẳng phải rút về ngay sao??? Còn nếu quân của Bố thực đông như kiến cỏ,
"mất tính bất ngờ nhưng vẫn có khả năng chiến thắng" thì Bố cần đếch gì phải cuớp trại ban đêm nữa

, cứ ùa quân vào đánh ngầu là xong, chia binh, tập hậu làm qué gì cho nặng đầu. #

DOS càng nói lại càng thêm sơ hở.:lol:
Dragon of South nói:
Tất nhiên là không phải lúc giữa chiến trường, mà là lúc xuất quân. Nhưng ai nói là Bố vừa điều khiển ba quân vừa đánh trận vậy?
Thế cứ bảo một thằng ngu cầm binh đi đánh tập hậu, thế là xong à? Nhỡ đạo tập hậu bị thằng tai to đánh cho tan tác, rồi chính thằng tai to lại tập hậu lại Bố thì sao? Đánh nhau tuy ác liệt, nhưng thông tin bao giờ cũng phải thông suốt. Biết tin quân mình đánh tập hậu sắp có kết quả thì đằng trước phải ráng mà oánh tiếp, nếu lộ kế hoạch thì phải tìm cách mà rút lui, chứ ai như Trương Phi ngu dốt, cậy có thằng dệt chiếu đưng sau lưng là tít mắt lên, chẳng biêt trời đất gì nữa cả.
Dragon of South nói:
Nói câu cuối rõ kém cỏi. lần thứ nhất là chỉ có mỗi Tào Báo rượt, nhưng thằng này cũng hưởng nguyên cây kích mà xuống suối vàng. Lần thứ hai là quân bị tan, lần thứ ba cũng thế.
Sai rồi, nếu ko phải do Bố đánh thì làm sao mà Phi cong đít bỏ chạy, thảm hại đến mức thằng Tào Báo còn khinh thường #

. Thử hỏi Dos, nói rằng "lần thứ 2 quân Phi bị quân Bố đánh tan, lần thứ 3 cũng thế", vậy ko phải rõ ràng tài dùng binh của Phi còn thua Bố xa lắc xa lơ ư???
Dragon of South nói:
Dogmeat nói Phi lâm trận bỏ chạy là hèn nhát. Vậy Dragon mới hỏi lại là ai cong đít chạy ở thành Trường An. Vậy thì ta đang bàn về hành động của cả 2 người trong 1 hoàn cảnh, chứ đâu như Đoạn Soái kia so sánh rất là khập khiễng vậy!
Bố đúng là rút lui khỏi Trường An thật, để vợ con ở lại thật, nhưng trước khi đi chẳng phải Bố đã dặn dò mẹo mực cẩn thận lại cho thằng bộ tướng, để đưa vợ con vào chỗ an toàn sao? Nếu như lúc ấy Bố bỏ chạy mà lại đưa theo cả vợ con đi theo, Thôi, Dĩ kéo đến thì sức đâu mà lo nổi. Đằng này, Bố lại thân làm mổi nhử cho quân Thôi, Dĩ đuổi, còn vợ con thì đi đường khác, tránh hết khỏi tai nạn, thế chẳng phải là Bố suy nghĩ rất thấu đáo sao??? Ai như Phi, đã cong đít là cong đít hẳn, còn nghĩ gì được đến anh em??? #
Dragon of South nói:
Quân bị vây không có nghĩa là sẽ bị thua, Đoạn Soái biết điều đó chăng? Đoạn Sái chắc cũng không biết là đánh trận như thế nào nhỉ? Quân đan xen nhau hỗn loạn, mà quân Bố nhiều hơn, chẳng lẽ lại không cho quân bao vây bốn phía? Nếu không thế, thì Bố quả là đại ngu vậy.
Quả thật, Dos chẳng biết gì về dàn quân đánh trận. Ra trận, cho dù là nhiều đánh ít hay ít đánh nhiều, điều tối quan trong bao giờ cũng phải là formation, là cự li, là đội hình. Thế người ta mới phải tập đội hình, đội ngũ, thế người ta mới phải vắt óc ra để nghĩ ra các loại trận Bát Quái, trận Trường Xà.... Quân đội chứ có phải là bầy kiến đâu mà đánh hỗn loạn, bu vào một chỗ. Bó tay thật. Dos nên bớt DW đi, mà thay vào đó là những trò Strategy, như Total War, RoTK, có tí chiến thuật hơn rồi hẵng ra đường mà ti toe về bày binh bố trận. Cứ đông hơn là bao vây 4 phía à ? thế thì lập trại làm gì, hàng rào làm gì? Cái cửa trại há để làm cảnh chắc? Quân địch đi không lọt vào trong trại, thì làm sao mà bao vây? Nói lại lần nữa, nếu đông hơn và bao vây được, thì còn đánh tập hậu làm qué gì cho mất thời gian????? Thất vọng quá, Dos à
Dragon of South nói:
Truyện ghi rõ thế nào, xin trích dẫn cho rõ, chứ đừng lấy cái này để lấp cái khác, hay theo dân gian là "cả vú lấp miệng em" đó #
Còn vụ Cổ Thành, thì DOS mỗ trả lời như sau: Lưu Bị vẫn đường đường là Tả Tướng Quân, là tướng triều đình. Trương Phi thuộc Lưu Bị, cũng là tướng triều đình. Tướng đi mượn lương, mà quan huyện lại không nghe, ấy là chống lại triều đình, đuổi đi là phải. Về tình về lý đều hợp nhau cả
Dos càng nói càng nhí nhố, Dogmeat đọc mà phát bực cả mình.
Thứ nhất:Lưu Bị là tả tướng quân chứ có phải Trương Phi đếch đâu.
Thứ 2: Cứ là Tả tướng quân thì được đi mượn lương ở chỗ khác à? Luật lệ nào ghi như thế?
Thứ 3: Trương Phi là bộ tướng của Lưu Bị, chức danh đếch có gì, thử hỏi ai mà tin tưởng được.
Thứ 4: Cho dù là luật nhà Hán viết rằng:"Thái thú phải cấp lương cho Tả Tưóng Quân", thì khi Phi đi mượn lương ( nói đúng ra là đi "xin đểu" lương), thì chiếu chỉ của triều đình đâu, lệnh bài đâu? Nên nhớ, lúc ấy Phi là thằng cướp núi, đi xin đểu lương thực thì liệu có ai cho không?
Thứ 5: Xin đểu không được thì giở trò cướp luôn thành của người ta, rõ là hành động cướp của giết người, thế mà Dos còn bô bô là không làm hại người hiền, nực cười quá.