Stats của Player - Các player vào add skill - Các player mới đăng kí vào điểm danh

Status
Không mở trả lời sau này.
Sau khi được Dugi xóa hủ tục mê tín dị đoan. Nhân dân toàn thành An Đông đã được hưởng thái bình thịnh trị. Bỗng đâu Thứ sử An Đông từ trần, triều đình tuyển chọn nhân tài để điều về làm An Đông thứ sử.

 
hơ HTL mới hoàn thành quest nên xin về đây làm thứ sử , ko biết thế nào
PS: sửa cái stat giùm , mà Thứ sử có làm task hay ko hay là chỉ viết report thôi
 
Thành chưa có người thì Thứ sử vẫn phải làm task như thường. Sau khi có thêm người thì có thể giao việc làm task cho người dưới quyền.
Có cái ấn của thứ sử đó. đưa thêm vào hình cho đẹp.

Lập report trước đi rồi sẽ có event.
 
bây giờ đã set lên thứ sử chưa để tui edit lại cái sign vậy , còn report thì bắt đầu từ hôm nay phải ko +_+
 
ok, nếu 0 ai giành làm thì HTL có thể làm. có thể lập 1 topic thành mới như kiểu mẫu.
Còn ai muốn tham gia giữ gìn trật tự thì check xem cái topic này có bao nhiêu bài chat chit rồi report vào topic phản ánh
 
vậu dùng topic này rồi del mấy bài kia đi ko được à , hay là phải lập 1 topic mới
 
Nghe đồn ở đông bắc tây bán cầu có một ngôi làng rất xinh xắn, giữa ngôi làng có một ngôi nhà cũng rất xinh xắn, trong ngôi nhà có một cô gái lại càng xinh xắn. Không những rất xinh cô gái này còn có tài thơ phú, hội họa.
Tiếc rằng cô đã bị một con quỷ bắt đi.
Đã bao chàng trai đi cứu cô gái mà đều không thấy quay trở về


Demon.jpg
 
thế nữ hiệp cứu mỹ nhân có dc ko ?
Mà sao thấy cô ta giống mình quá !!
haha
 
Òa , đang đóng ở An Đông , cũng thuộc vùng phía Tây , nghe tin đâu đó có yêu quái làm loạn Du liền cưỡi Lưỡng châu thần câu rong ruổi khắp nơi nghe ngóng tin tức , ngoài ra phái hộ vệ Tiểu Yến giả dạng thường dân thâm nhập thực tế điều tra xem con gì mà dám ngon vậy , dám bắt cóc con gái trước mặt bổn Thừa Tướng :))
 
Hiện nay vì bận điều tra việc ở Thành Đô nên Sai không thể đến được nhưng vẫn muốn tham gia quest nên sai lính bận thường phục đến gần nơi cô gái bị bắt để do la tin tức
 
Sai đang bị trọng thương phải tĩnh dưỡng ở Thành Đô , làm quest thế nào đc o.O .Còn tên cái topic ý là quest này dành riêng cho Frozenheart để ổng mau lên point đuổi kịp mấy pa kia chứ ko phải là cứu frozenheart đâu :)) .TMD del giumg bài này nha .
 
Ặc ặc, Tây bán cầu là ở đâu vậy????? Đừng nói là..Anh, hay Mỹ đó T_T
Đây nói Băng Tâm đang ở Tấn Dương, đã 10 đêm liền được báo mộng về một mỹ nhân bị quỷ dữ bắt đi. Sang đến ngày thứ 11, do có linh cảm rằng người thiếu nữ này nhất định cól iên hệ gì đó đến mình, BT liền xin Korangar 1 tháng phép, rồi lên đường rong ruổi tìm hiểu về mỹ nhân lạ mặt kia....
To TMD: Huynh đài làm ơn cho tại hạ biết "Bả" (Nhỏ con gái đó) ở làng nào đi, cụ thể vô!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
 
Mỹ nhân đó chẳng phải ai xa lạ chính là người yêu Phạm Lãi khi xưa, được Ngọc hoàng thượng đế cho đầu thai trở lại.
Băng Tâm vừa đi vừa hỏi thì được biết, con quỷ có một sức mạnh phi thường (war = 45) nhưng lại khá ngu dốt (int = 5). Nó bắt cô gái này về hiện đang nhốt trong một tòa lâu đài lộng lẫy có tất cả 15 tầng.
laudai%20ando.jpg

Các bạn hãy đến gạp nó, đừng đánh nhau với nó vì nó mạnh lắm.
Nó sẽ hỏi các bạn một số câu hỏi. Trả lời đúng sẽ lên được 3 tầng, sai bị xuống một tầng.
Người đẹp đang ở tầng cao nhất.


Tất cả các player mới đều tham gia không riêng gì Băng Tâm nhé.
 
Băng Tâm sau khi dò hỏi, liền phi ngựa ngay đến tòa lâu đài ấy (Ở Ấn Độ lận XA QUÁ T_T), rồi đứng trước cổng, chờ đợi một cuộc thử thách của đời mình....
 
Tiểu Kiều nghe nói ở phía tây bắc bán cầu có con quỷ dữ lộng hành nên cũng khăn gói hành trang lên đường , 1 phần ví muốn giết chết con quỷ kia , 1 phần cũng vì thương tình cho số kiếp nàng Tây Thi đầu thai lại đau khổ thế này .Ta biết sức mình còn yếu , nhưng cũng muốn đến đó 1 chuyến , vì biết đâu người mà ta cất công tìm kiếm bấy lâu nay cũng là 1 trong số anh hùng ra đi và chưa thấy trở về kia .
 
Câu trả lời những người tham gia PM cho TMD nhé.

Câu 1:
Có hai cha hai con cùng đi câu cá, mỗi người câu được 1 con, nhưng khi về tới nhà chỉ có 3 con, tại sao?

Câu 1 là để dành cho các vị anh hùng lên được đến tầng 3. Chắc không ai lại không lên được đúng không.

Câu 2:
- Một nhà thông thái bị một ông vua xứ Bát bắt vì tội coi thường thần linh. Ông ta bị xử tội chết.
Trước khi chết, nhà vua cho phép nhà thông thái nói một câu duy nhất. Với điều kiện: Nếu nói đúng thì sẽ bị treo cổ, nếu nói sai thì sẽ bị chặt đầu.
Vậy nhà thông thái đã nói câu gì để thoát chết?

Câu 2 này nếu trả lời đúng sẽ lên đến tầng 6 nếu trả lời sai sẽ bị rơi xuống tầng 2.
Các câu tiếp sẽ đăng sau.
 
Câu 2 hình như trước đây có trong đề thi của Festival GC , lão Tào edit kẻo có người đc lên tầng 6 miễn phí đó :D .Các thí sinh vui lòng khoan làm câu 2 để đợi TMD ra câu khác nhé :D .
 
hì hì tham gia chơi nhe
câu 1. .... PM đã PM
câu 2 : đang chờ ra câu khác :))
 
Câu 1: PM rồi--->Dễ
Câu 2: Tại hạ nghĩ là nó.....dễ hơn câu 1!
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top