Game RPG đầu tiên chơi là Seal of evil, đánh dấu cho quãng đời gắn với RPG của mình.
Thứ nhất :Nói chung là RPG ngày càng phản ánh giống với cuộc sống, nó cung cấp cho ta nhiều cách lựa chọn để giải quyết một vấn đề. Mỗi lựa chọn sẽ đi đến 1 hệ quả khác nhau. Điều này trong cuộc sống khó hoặc gần như không thể thử nghiệm được. Bởi vậy, khi làm 1 quest có nhiều option mình luôn save làm nhiều bản rồi thử từng phương án một. Qua đó cũng đúc rút được vài kinh nghiệm cho cuộc sống thực
Thứ 2 là cảm giác được sống trong 1 thế giới khác, rời xa 4 bức tường nhà nhỏ bé để hoà mình vào thế giới rộng lớn trong game. Mình thích cảm giác leo lên một ngọn núi cao rồi phóng tầm mắt ra xa như trong Gothic. Sự thư giãn trong khi cưỡi ngựa vừa săn nai, gấu, sư tử như trong Oblivion. Cảm giác âm u lạnh lẽo trong Titan Quest. Ngắm mặt trời lặn rồi lại mọc trong game. Tất cả giống như 1 thế giới thứ hai mà ta là chủ.Từng cảnh đời, từng số phận của các NPC trong game cũng giúp hiểu thêm về cuộc sống.
Cảm giác thích thú khi ngắm 1 món đồ mới hunt được.Cảm giác phấn khích khi đụng boss, bị nó giết, load, giết lại nó. Mình có thể ngồi lúc lâu chỉ để ngắm từng đường nét trên bộ giáp của char.
Cuối cùng RPG là game giúp mình có thêm nhiều từ vựng nhất, vừa chơi vừa học. Có nhiều người sẽ nói là nhảm nhưng với mình thì nó là như thế
PS : quên mất, từ trước đến h chưa chơi một game RPG theo lượt nào nên không biết kiểu đó có gì thú vị nữa không.
Thứ nhất :Nói chung là RPG ngày càng phản ánh giống với cuộc sống, nó cung cấp cho ta nhiều cách lựa chọn để giải quyết một vấn đề. Mỗi lựa chọn sẽ đi đến 1 hệ quả khác nhau. Điều này trong cuộc sống khó hoặc gần như không thể thử nghiệm được. Bởi vậy, khi làm 1 quest có nhiều option mình luôn save làm nhiều bản rồi thử từng phương án một. Qua đó cũng đúc rút được vài kinh nghiệm cho cuộc sống thực
Thứ 2 là cảm giác được sống trong 1 thế giới khác, rời xa 4 bức tường nhà nhỏ bé để hoà mình vào thế giới rộng lớn trong game. Mình thích cảm giác leo lên một ngọn núi cao rồi phóng tầm mắt ra xa như trong Gothic. Sự thư giãn trong khi cưỡi ngựa vừa săn nai, gấu, sư tử như trong Oblivion. Cảm giác âm u lạnh lẽo trong Titan Quest. Ngắm mặt trời lặn rồi lại mọc trong game. Tất cả giống như 1 thế giới thứ hai mà ta là chủ.Từng cảnh đời, từng số phận của các NPC trong game cũng giúp hiểu thêm về cuộc sống.
Cảm giác thích thú khi ngắm 1 món đồ mới hunt được.Cảm giác phấn khích khi đụng boss, bị nó giết, load, giết lại nó. Mình có thể ngồi lúc lâu chỉ để ngắm từng đường nét trên bộ giáp của char.
Cuối cùng RPG là game giúp mình có thêm nhiều từ vựng nhất, vừa chơi vừa học. Có nhiều người sẽ nói là nhảm nhưng với mình thì nó là như thế
PS : quên mất, từ trước đến h chưa chơi một game RPG theo lượt nào nên không biết kiểu đó có gì thú vị nữa không.


. Cảm thấy Thik J-rpg hơn vì đơn giản là dễ chơi hơn so với rpg và cốt truyễn rõ ràng dc trình bày như 1 bộ phim .Nói chung là rpg, j-rpg , w-rpg đều ok đối với mình . FPS thì thui , pó tay hic
lúc đầu nhìn người khác chơi thấy hay hay, mình cũng ra hàng vác đĩa về cài và chơi, riết rồi ghiền, đến bây giờ vẫn còn chơi, nhiều khi lỗi Win hay nâng cấp HDD luôn giữ mấy cái file save-game vào USB, sau đó cài game lại, copy save-game ra rồi cứ thế mà chơi tiếp. Chưa bao giờ xài hack, cheat hay trainer gì đấy trong game Diablo

