@ACX: trận này ACX tính sao đây có gì pm hoặc nói qua ym nhé, đừng để như lần trước.
uh, nhưng mà nếu có pm cũng ko kịp nữa, dạo này ít online, cũng có khi 1 cách 1 ngày mới lên đây được vì vậy ko nắm rõ tình hình lắm để Pm
@TT: nói thưởng sao ko thấy thưởng
Tiếp cái nào, giờ ACX bên phe Ô Hoàn nên nắm được thời gian Ô Hoàn di chuyển --> có thể post ra tại đây là Ô HOàn như thế nào, còn nội tình thì có dịp thuận tiện post luôn

:
Đây nói về Công Tôn Hiển, nghe tin quân mình bị bại trận ở Tấn Dương lòng cảm thấy tức tối liền khởi 5000 binh còn lại (tất nhiên là quân của ổng rồi

) dọc đường CÔng Tôn Hiên có thu nhặt được tàn quân của hắn, số lượng quân binh giờ đã lên đến 7000.Lực lượng bao gồm:
Thống Soái(tự phong:o): Công Tôn Hiên
Tiền bộ tien phong: .....
Tả quân: ..... (cái này TT cho thôi ^^)
Hữu quân:.....(2)
Trung Quân: Công Tôn Hiên+......(+ ai thì nhờ vào TT :P)
Hậu quân: ACX +.....(vì có lẽ Công Tôn Hiên sẽ ko tin tưởng lắm mà cho cầm nhiều quân nên để ở hậu quân :p và cho thêm 1 người đi theo cho an toàn)
- 2000 kỵ binh
- 3000 bộ binh
- 2000 cung thủ
sắp xếp ra sao thì tùy thuộc vào trọng tài, ACX chia vi trí vậy cho đỡ rắc rối chia nhiều tính nhiều -> mệt ^^
@general Yinjang: cố tìm cách nào bắt lính chứ mua lính tốn xiền
Kế hoạch của ACX: (ko biết kế sách rõ ràng của quân Ô Hoàn như thế nào vì hậu quân chỉ vận lương nên ko nắm rõ lắm về kế hoạch đó :p) nhưng ít ra thì làm tướng cũng có ít nhiều quân đi theo ^^ (quân tải lương chắc cũng ko nhiều)
- trong trường hợp có quân:
+Khi 2 bên giao tranh, ACX sẽ bất thình lình chém phăng cái đầu của tên tướng cùng mình tải lương, sau đó giơ đầu hắn lên và thuyết giáo thuộc hạ của hắn, nếu ai ko hàng thì giết ngay, và lúc đó khi thấy đầu chủ tướng bị cắt rồi thì có lẽ chúng chẳng còn lòng dạ nào mà đánh nữa (rắn mất đầu) sau đó ACX sẽ xua quân đốt lương để cho quân của Công Tôn Hiển ko có lương mà đánh, và kết cuộc sẽ ko được tốt cho hắn :)
+ Sau khi đốt lương, ACX sẽ cùng đội quân mình mới có được cùng với quân Tấn Dương 2 mặt giáp công, điều này sẽ khiến quân Công Tôn Hiển khó khăn.
+ chờ kết quả từ TT ^^
- Trường hợp ko có quân:
+ ACX sẽ mời tên tướng theo mình 1 bữa tiệc, khi cảm thấy hắn ngà ngà say, ACX sẽ rủ hắn cùng đi dạo, và khi ko còn ai thì sẽ giết phăng hắn đi. Quay lại cho một mồi lửa, thế là xong
+ Nếu cái trên ko thực hiện được thì đêm đó ACX sẽ cho 1 mồi lửa làm cháy hết lương của chúng....
+ Ko có quân dễ chết quá

+ cuối cùng là ngồi đợi kết quả vậy ^^