mufan
Mr & Ms Pac-Man
Mufan có thư gửi Korangar đại nhân :
Từ lâu đã nghe danh Korangar đại nhân vốn là hào kiệt trong bậc hào kiệt, Tại hạ vô cùng ngưỡng mộ. Ngặt vì vừa được tấn phong làm Thứ Sử Trường An, công việc bề bộn nên chưa thể đến diện kiến, mong đại nhân bỏ qua.
Lại nghe Thừa Tướng Du Vân vừa có thư đến nhờ đại nhân mang quân sang giúp tại hạ, thật hổ thẹn. Tại hạ cũng biết sơ tình hình Tấn Dương vừa trải qua 3 cuộc chiến với rợ ô hoàn, binh lựuc còn yếu nên không dám phiền ngài, chỉ là hiện nay quân Liêu quá mạnh, mà tại hạ thì lựuc bất tòng tâm.
Nghe đồn dưới trướng đại nhân có 1 người thần vũ không ai sánh kịp, đương là đệ nhất Trạng Nguyên Triều Hán, tại hạ cũng vô cùng ngưỡng mộ. Nếu được, chỉ dám mời Vị Trạng Nguyên ấy quá bộ đến Trường An thì đã bằng thiên binh vạn mã.
Còn một chuyện nữa, thật là xấu hổ, tại hạ là Thứ sử Trường An, nhưng trong phủ hiện chẳng còn bao nhiêu ngân lượng, ko thể chiêu mộ binh lính được. Nếu ngài ko phiền, tai hạ xin vay của Tấn Dương một ít ngân lượng.
Hai việc trên ko biết đại nhân có thể đáp ứng được chăng ? Nếu được tại hạ muôn vàn cảm tạ. còn chẳng như điều đó quá sức của Tấn Dương, tại hạ cũng chẳng dám làm phiền, cũng ko trách đại nhân, chỉ mong có ngày được cùng đại nhân mạn đàm chuyện thế sự.
Mufan kính thư.
Từ lâu đã nghe danh Korangar đại nhân vốn là hào kiệt trong bậc hào kiệt, Tại hạ vô cùng ngưỡng mộ. Ngặt vì vừa được tấn phong làm Thứ Sử Trường An, công việc bề bộn nên chưa thể đến diện kiến, mong đại nhân bỏ qua.
Lại nghe Thừa Tướng Du Vân vừa có thư đến nhờ đại nhân mang quân sang giúp tại hạ, thật hổ thẹn. Tại hạ cũng biết sơ tình hình Tấn Dương vừa trải qua 3 cuộc chiến với rợ ô hoàn, binh lựuc còn yếu nên không dám phiền ngài, chỉ là hiện nay quân Liêu quá mạnh, mà tại hạ thì lựuc bất tòng tâm.
Nghe đồn dưới trướng đại nhân có 1 người thần vũ không ai sánh kịp, đương là đệ nhất Trạng Nguyên Triều Hán, tại hạ cũng vô cùng ngưỡng mộ. Nếu được, chỉ dám mời Vị Trạng Nguyên ấy quá bộ đến Trường An thì đã bằng thiên binh vạn mã.
Còn một chuyện nữa, thật là xấu hổ, tại hạ là Thứ sử Trường An, nhưng trong phủ hiện chẳng còn bao nhiêu ngân lượng, ko thể chiêu mộ binh lính được. Nếu ngài ko phiền, tai hạ xin vay của Tấn Dương một ít ngân lượng.
Hai việc trên ko biết đại nhân có thể đáp ứng được chăng ? Nếu được tại hạ muôn vàn cảm tạ. còn chẳng như điều đó quá sức của Tấn Dương, tại hạ cũng chẳng dám làm phiền, cũng ko trách đại nhân, chỉ mong có ngày được cùng đại nhân mạn đàm chuyện thế sự.
Mufan kính thư.
. 

. 
( thay vì làm Q thì luyện kiểu này còn hay hơn
)