Tấn Dương - Hán

Status
Không mở trả lời sau này.
mufan nói:
Mufan vừa đặt chân đến Tấn Dương, đi thăm thú mộtt vòng cho thỏa chí mấy tháng bị giam trong thành Chang An.
Chà, quả thật Tấn Dương cực kì phồn thịnh, dân chúng yên ổn làm ăn, nơi nơi đều hết lòng ca ngợi công đức thứ sử Koranga và chư tướng, rất đáng cho Chang An học tập. Mufan thầm nghĩ, quả ko hổ danh là Korangar, hèn gì thành này nhiều tướng tài thế, hóa ra là do thứ sử có sức thu hút cực kì lớn ^^, cả mình cũng bị thu hút rồi ^^. Nghĩ thế mufan bỏ ít tiền mua ít quà rồi nhằm hướng phủ thứ sử đi đến, định bụng xin thứ sử chỉ giáo. Nhân tiện thăm thú các danh tướng ở Tấn Dương mà mình ngưỡng mộ đã lâu ^^.

MU Fan vừa đến cửa phủ thì thấy một thư sinh trắng trẻo, mặt đẹp như ngọc (=))) đang chờ sẵn. MU Fan còn chưa kịp lên tiếng (choáng :D) thì thư sinh đã nói: "Phải chăng ngài la MUFan, tại hạ Song Nhi (=))) được lệnh thứ sử chờ ngài ở đây đã lâu" (Song Nhi kêu chưa có việc làm nên tạm thời đi ngoại giao vậy :)). Mà không hiểu TTL đánh trận xong đi đâu roài)

Thành Tấn Dương là nơi địa linh nhân kiệt, không thua đất Thành Đô là mấy. Hào kiệt, anh tài thường xuất hiện tại đây.
Hạ tuần tháng Bính Tý năm Kỷ Tỵ (11-189), bầu trời trong xanh, gió thổi nhè nhẹ bỗng nổi cơn giông, cát bụi mù mịt. Nhưng đặc biệt là cơn giông này xuất hiện rất nhanh và biến mất cũng rất nhanh. Nhanh đến nỗi nếu ai đang ngủ trong nhà sẽ không nhận thấy được sự có mặt của nó.
Trời trở lại trong xanh như trước, gió lại nhè nhẹ thổi.
Không hiểu sao sau đó xuất hiện một bài vè.

Kỷ Tỵ lụi tàn
Trời vàng đi ngủ
Đến năm Canh Ngọ
Trời chuyển về Nam

Bài vè này không biết ý tứ của nó ra sao nhưng không khỏi làm Hán Đế giật mình. Thánh chỉ truyền gọi các cận thần vào nghị luận, cuối cùng nghi ngờ đất Tân Dương có người sẽ làm phản vào năm Canh Ngọ.
Thứ sử Tân Dương nghe tin cũng giật mình theo, gọi các cận thần thân tín cùng thương nghị.

Không biết Thứ sử Tấn Dương và các quan ở Tấn Dương giải thích bài vè này như thế nào.

Lão TMD này như ép mình làm phản hay sao =)). Theo bản đồ thì phía Nam là mấy thành của Liêu đó, bài này chắc ứng với việc Clan làm phản lập nên Liêu quốc, không liên quan gì đến Tấn Dương cả =))
 
Mufan được SN tiếp đón lấy hết sức làm vinh hạnh, cùng SN đàm luận đủ mọi chuyện rất hợp ý, được SN giới thiệu đủ thắng cảnh Tấn Dương. Sau vào yết kiến Korangar, cực kì ngạc nhiên khi thấy KO còn rất trẻ, quả là tuổi trẻ tài cao. Sau 10 ngày ở Tấn Dương, mufan học hỏi được rất nhiều điều, song do đang bận việc công nên đành từ biệt SN và thứ sử KO để tiếp tục lên đường sang Kinh đô Lạc Dương.
 
:D ặc, TTL vừa từ AN ĐÔNG trở về, ko dám chậm trễ lập tức vào bái kiến đại nhân KORAN, tình hình thì chắc SN cũng đã abó cáo rồi nên sau khi làm vài chén trà, chào hỏi thêm vài câu vì lâu ngày mới gặp lại TTL liền nói: để đại nhân phải lo nghĩ là lỗi của tại hạ, chẳng qua vì từ AN ĐÔNG đến TẤN DƯƠNG phải mất 3 ngày đường nên giờ mới về tới, mong đại nhân thông cảm, sẵn việc nghe lời đồn, tại hạ có ý như thế này, việc TD làm phản là hoàn toàn ko có cơ sở, ngay khi Hung Nô đánh Hán, AN ĐÔNG tối nguy cấp, Lạc Dương phải cử binh chi viện, kinh đô bỏ trống, nếu lúc đó muốn phản, Tấn Dương chỉ việc bắt tay với khăn vàng, dụ chúng đánh gấp Hổ Lao Quan, còn ta thì cứ thong thả mà tiến, nội nhật trong 1 tháng, Hoàng Đế đã ko còn ngai mà ngồi, vậy mà chúng ta vẫn ko làm vậy dốc hết binh lực cứu giúp AN ĐÔNG, thế nay Hoàng Đế lại vì mấy câu đồng dao đó mà nghi ngờ Tấn Dương thì thật là cạn nghĩ vậy, biết đâu đó là kế gian của giặc như khi xưa Mã Tốc vu cho Tư Mã Ý vậy, chi bằng nay mong đại nhân KORAN viết 1 phong thư cho SUNRAN thừa tướng trình bày lẽ lợi hại sau đó nhờ thừa tướng nói giúp cho hoàng thượng yên lòng, thừa tướng và chúng ta có giao hảo tốt, thế nào ông ấy cũng giúp mình, còn câu đồng dao kia thì đại nhân KORAN nói đúng ý tại hạ đó :D .


PS: mà đại nhân đừng sai tại hạ đi nha, mới đi về tới mệt quá, ko muốn lại phải vòng lên LD ngay đâu, vả lại việc này chỉ có đại nhân làm mới xong.
 
Mufan đang khăn gói chuẩn bị lên đường thì thấy một tráng sĩ anh dũng đang phi ngựa tiến về Tấn Dương, đến gần mới biết hóa ra là TTL- đương kim trạng nguyên, quả là thần dũng phi phàm, đúng là người mufan ngưỡng mộ từ lâu. mufan bèn quay ngựa lại đi cùng TTL 1 đoạn, trên đường 2 người bàn luận ko dứt. Về đến Tấn Dương, nghe TTL báo cáo thứ sử, mufan nói :
- được học hỏi nhiều ở Tấn Dương, lại kết giao được với KO đại nhân, SN và TTL thật vượt ngoài lòng mong đợi, nay tại hạ cũng thuận đường lên Lạc Dương, sẵn sàng đưa thư giúp và sẽ nói tốt về Tấn Dương trước Thừa Tướng và hoàng thượng.
 
Nghe tin Tấn Dương sắp phản Hán phục Liêu , Liêu vương lấy làm mừng lắm , nay gửi sứ giả cùng lụa là châu báu , sang để kết thân và mong rán gà cùng kết liên minh :lol: .Tiện có mufan thứ sử ở đây hay là chúng ta cùng nhau bàn kế lật đổ đại hán , thống nhất text game ..Chẳng hay ý các vị ra sao ??
 
Tấn Dương kêu không có event. Nay cho event lại không sử dụng là sao???
 
Nghe tin thừa tướng đến thăm Tấn Dương. Mọi người trong thành nô nức trang hoàng phố xá chuẩn bị chào đón thừa tướng.

@thứ sử koran : ta nên nhân dịp này tóm luôn thừa tướng rồi đánh úp kinh đô đi =)). SN có skill tower. Thứ sử có định xây tháp cung kô.
 
Đây nói Hoài Băng Tâm, đương lúc đang nghỉ phép nhưng vẫn nghe được bài vè lạ nọ, biết được rằng huynh Korangar đang bị nghi ngờ tạo phản, dù ở...Ấn Độ cũng cố viết 1 phong thư gửi về Tấn Dương, thư rằng:
"Gửi Korangar huynh,
Đệ được nghe trong Tấn Dương dạo gần đây có xuất hiện một bài vè, phỏng theo sự việc cơn giông chợt xuất hiện rồi chợt biến mất tại thành ta, và Hán Đế khi nghe bài vè thì lại nghi rằng ta đang có mưu đồ làm phản. Nhưng theo ý tại hạ, thì cơn lốc ấy xuất hiện chỉ chứng tỏ rằng trong Tấn Dương ta ắt đang tồn tại một nhân tài có khả năng xoay chuyển càn khôn, tài đức vẹn toàn, có thể sẽ là một danh tướng đánh bại Hung Nô chinh phục Đại Liêu, cũng có thể sẽ là một hiền sĩ với những kế sách giúp Hán Triều ngày một vững mạnh. Tuy nhiên cơn lốc ấy xuất hiện ngắn ngủi cũng có nghĩa là anh hùng ấy không sống được lâu, tiếc thay, tiếc thay...
Còn về bài vè, nói thật, riêng tại hạ thì chỉ nghĩ rằng một bài vè thì chẳngn ó lến được chi cả^^! Nhưng cũng có thể nó có chút ít ý nghĩa, chẳng hạn như: "Hết năm Kỷ Tỵ, trong triều sẽ có biến, sang năm Canh Ngọ, một người có tư8ớng Đế Vương sẽ xuất hiện ở Phương Nam, mưu đồ bá nghiệp" chăng?
 
Về việc đánh Lạc Dương thì ACX thiết nghĩ giờ chưa phải lúc, bởi vì tuy đánh được Lạc Dương nhưng dễ chừng tướng tá bên đó ko đánh để chiếm lại chắc, và lực lượng Tấn Dương hiện giờ chưa thể đánh được, còn nếu Korangar muốn đánh thì ACX xin nhận làm tiên phong (có move mà ;)))

Thành Tấn Dương là nơi địa linh nhân kiệt, không thua đất Thành Đô là mấy. Hào kiệt, anh tài thường xuất hiện tại đây.
Hạ tuần tháng Bính Tý năm Kỷ Tỵ (11-189), bầu trời trong xanh, gió thổi nhè nhẹ bỗng nổi cơn giông, cát bụi mù mịt. Nhưng đặc biệt là cơn giông này xuất hiện rất nhanh và biến mất cũng rất nhanh. Nhanh đến nỗi nếu ai đang ngủ trong nhà sẽ không nhận thấy được sự có mặt của nó.
Trời trở lại trong xanh như trước, gió lại nhè nhẹ thổi.
Không hiểu sao sau đó xuất hiện một bài vè.

Kỷ Tỵ lụi tàn
Trời vàng đi ngủ
Đến năm Canh Ngọ
Trời chuyển về Nam

Bài vè này không biết ý tứ của nó ra sao nhưng không khỏi làm Hán Đế giật mình. Thánh chỉ truyền gọi các cận thần vào nghị luận, cuối cùng nghi ngờ đất Tân Dương có người sẽ làm phản vào năm Canh Ngọ.
Thứ sử Tân Dương nghe tin cũng giật mình theo, gọi các cận thần thân tín cùng thương nghị.

Không biết Thứ sử Tấn Dương và các quan ở Tấn Dương giải thích bài vè này như thế nào.

Nhân thấy có bài vè trên, ACX được lệnh từ thứ sử cử đi điều tra vụ này (cho làm việc tí nghỉ mệt lâu oài)....
.... cả buổi đi tìm hiểu cũng ko cho ra kết quả gì, ACX bèn cùng đám lính vào quán trà giải khát tí (quán trà này co thể có gà ;)), dị ứng ko uống rượu được :'>)....
TT cho event nào đánh lộn tí xíu để kiếm chút điểm war :p
 
He he , chưa đầy 1 ngày DV đã có mặt nơi Tấn Dương , vì trong thành khá yên ổn nên việc đi lại ko mấy khó khăn , đột nhiên ở đâu trên phố có mấy em mặc mày như hoa đứng hát những câu kì lạ mà còn phát tờ rơi đầy đường nữa , DV bèn lấy 1 tờ coi thử và tá hỏa :))
Kỷ Tỵ lụi tàn
Trời vàng đi ngủ
Đến năm Canh Ngọ
Trời chuyển về Nam
chưa hỉu có ẩn ý gì nên chưa nói dc gì hết :)) biết đâu là Hoàng Thượng năm nay thích ngủ ngày , còn sang năm sẽ vi phục xuống phưông Nam xuất tuần :))
 
Coi xong thừa tướng DV liền rảo bước về phủ thứ sử để bàn bạc với ko rán gà về chuyện này ... tình cờ bắt gặp sứ giả của Liêu vương vừa từ phủ đi ra thì ....
 
phù, Thừa Tướng có xe đi nhanh quá, mufan đổi theo mãi giờ mới đến nơi. Vừa đến Tấn Dương thấy Thừa Tướng mặt mày tím tái có vẻ ko vui, mufan bèn hỏi, thừa tướng đem chuyện thấy sử giả Liêu vương từ phủ KO bước ra kể lại một lượt, mufan nghe vậy liền nói :
- KO đại nhân là người nhân nghĩa, việc này hẳn có ẩn tình... Theo ngu ý của tại hạ, Tấn dương tuy ko gần Giang Châu nhưng cũng ko cách Vũ Lăng là mấy, người Liêu ở đây cũng khá nhiều, hoặc chăng là bọn Liêu bày kế ly gián, Thừa Tướng cẩn trọng kẻo trúng kế giặc. Tại hạ thấy Tấn Dương tuy ko thuộc nhà Hán, nhưng là một thành tự trị tốt, Ko đại nhân thương dân như con, coi trọng lễ nghĩa, chư tướng dưới trướng người nào người nấy đầu là bậc anh hùng, quyết ko thể theo giặc được. Xin thừa tướng suy xét.
 
Kỷ Tỵ lụi tàn
Trời vàng đi ngủ
Đến năm Canh Ngọ
Trời chuyển về Nam
chưa hỉu có ẩn ý gì nên chưa nói dc gì hết biết đâu là Hoàng Thượng năm nay thích ngủ ngày , còn sang năm sẽ vi phục xuống phưông Nam xuất tuần
Ta với Ko là bạn nên ko có ý nghi ngờ đâu , bi giờ tiếp tục đi tuần tra điều tra coi tên nào đưa ra bài vè độc địa li gián tình cảm bạn bè :))
Sang An Đông gặp HTL bàn chuyện này thêm mới dc
 
l_Clan_XIII nói:
Coi xong thừa tướng DV liền rảo bước về phủ thứ sử để bàn bạc với ko rán gà về chuyện này ... tình cờ bắt gặp sứ giả của Liêu vương vừa từ phủ đi ra thì ....

Ai cho ra mà ra. Korangar thu hết vàng bạc châu báu của Liêu gửi, còn sứ giả thì xẻo mũi cắt tai đuổi về #>:)

Ai muốn làm Tào Tháo, Viên Thuật thì cứ viêc, Korangar này quyết trung thành với nhà Hán thôi :D
 
Mufan biết ý Ko đại nhân và thừa tướng Du Vân ko có hiểu lầm, vui vẻ mời 2 vị 1 bữa tiệc, lấy 100 G vừa được thưởng ra làm tiệc luôn nha. Ba người ngồi đối ẩm mấy ngày rất hợp ý, sau đó Du Vân có việc sang An Đông, còn mufan hay tin nHm đại nhân đến Chang An đành nhanh chóng từ biệt hai vị , lật đật chạy về Chang An tiếp đón nHm.
 
đang ngồi trong quán trà thì thấy 1 tên bị cắt tai, xẻo mủi lủi thủi chạy thì ACX bèn ra lệnh cho mấy tên lính bắt hắn lại, cho hắn 1 ít dầu hắc với lông gà :'> rồi thả hắn đi (tất nhiên mấy thứ trên phải dính vào người hắn rồi =))

Nhân tiện cho hỏi cái KO, thu được bao nhiêu gold từ tên sứ giả vậy :'>
 
Chiếu chỉ
Trẫm thấy thứ sử Tấn Dương là korangar một lòng trung thành với trẫm nay sắc phong cho korangar làm Thẩm Hình viện sĩ - Đại an phủ sứ - Thứ sử Tấn Dương đứng hàng Tam Phẩm.
Khâm thử.
 
Liêu Vương nghe tin Ko rán gà giết sứ giả thì lấy làm bực mình , ai đời lại chém sứ giả bao giờ ....Liêu Vương liền gửi thư đến vua Hung Nô có ý muốn hợp binh trong vài tháng tới để tiến đánh nhà Hán ....
@ TMD : ông điều khiển phe Hung nhé ,cho Kor tăng fame nữa chứ thăng chức ko thì hơi kỳ ;))
 
Kor muốn tăng chỉ số thì phải đánh nhau thôi, chứ tự nhiên làm sao tăng được. Hán Đế thấy Kor trung thành nên phong chức thôi.
 
TaoManhDuc nói:
Chiếu chỉ
Trẫm thấy thứ sử Tấn Dương là korangar một lòng trung thành với trẫm nay sắc phong cho korangar làm Thẩm Hình viện sĩ - Đại an phủ sứ - Thứ sử Tấn Dương đứng hàng Tam Phẩm.
Khâm thử.

Tạ ơn hoàng thượng =)). (Thế mà chả cho tí gold nào, chức cao cũng có được lương đâu =)))

Liêu Vương nghe tin Ko rán gà giết sứ giả thì lấy làm bực mình , ai đời lại chém sứ giả bao giờ ....Liêu Vương liền gửi thư đến vua Hung Nô có ý muốn hợp binh trong vài tháng tới để tiến đánh nhà Hán ....

Giết đâu, mới xẻo mũi cắt tai + tí dầu hắc lông vịt (Cái này công của ACX =))) thôi mà.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top