Thật ra xem bản nào, thích bản nào thì người nào người đấy tự quan tâm lấy. Chả ai bắt ép được. Cái chính là mình thấy cứ hễ đụng đến bộ này là y như rằng lấy bản 86 ra. Khổ lắm, đúng ra người bình luận, đánh giá, cảm nhận khác nhau thì giọng văn với nội dung ít nhiều phải khác nhau. Thế mà đi đâu rồi cũng
dập khuôn kiểu "đôi mắt biết nói".
Nghe lần đầu tiên: ok. Lương Triều Vĩ nhìn mắt cũng có thần, nhìn thấy vui vui.
Nghe lần thứ hai: ....bắt đầu nghệt mặt ra rồi.
Nghe lần thứ ba: chán.
Nghe lần thứ tư: thôi, thích "biết nói" thì "biết nói", chả buồn quan tâm.
Nghe đến lần thứ năm thì mình ngứa mồm quá mới phải hỏi: "tại sao giống nhau dữ vậy?"

.
Quan trọng hơn nó là bản 86. Ở đây thời gian chứng minh được 1 cách rất hoàn hảo. Bởi nói 86 chứ VN dễ phải 90-92 mới có phim xem. Thời này thì tiệm mướn băng cũng chưa được nhiều. VN phần đông vẫn nghèo. Nhưng đùng 1 phát, đến tầm 95, tiệm băng mọc lên như nấm. Tivi, đầu máy lậu từ TQ nhiều bất ngờ. Đời sống dân VN cũng dần tăng lên --> Phim ảnh phong phú, chọn lựa nhiều. Cho nên đến 95 mà đi xem cái phim 86 đấy cũng bắt đầu hơi lạ lạ rồi đấy ....

.
Và chắc chắn dễ phải 99,99% rằng những người đem phim này dạo gần đây để so sánh thì thời đó (90-95) tầm 10 tuổi là cùng. 10 tuổi thì làm quái gì biết nổi Lương Triều Vĩ có "đôi mắt biết nói". Thế thì rốt cuộc chỉ có cách là xem gần đây. Khi mà đủ lớn để biết Lương Triều Vĩ là bác nào và thế nào là nội dung hay hoặc thế nào là "đôi mắt biết nói".
Nhưng: gần đây mà xem được cái phim 86 đấy thì cũng phải nể.
Cho nên mình mới bảo:
10 người thì hết 8 thằng adua rồi. 2 người còn lại "cảm" phim thật thì tất nhiên có ai nói gì đâu

.
Chỉ ngại nhất là thật ra chả biết cái vẹo gì. Thấy người ta nói thì cũng bắt chước nói theo :(. Nghe riết nhức cả đầu :-S.
(tất nhiên đây chỉ là chủ quan cá nhân

).
__________________________
Anyway, bản 2009 mình "drop" từ đâu tập 30 hay 31 32 gì đấy. Đến giờ cũng chả buồn quan tâm. Dân chúng bảo rằng 10 tập đầu chán. Chứ mình thấy 10 tập đầu thế mà hay. Vợ chồng Trương Thúy Sơn hay, diệt tuyệt nhìn vô đối. Kỷ Hiểu Phù cũng có lúc nhìn trông "cute" lắm đấy. Cảnh đẹp, ko bị trùng lặp. Lợi hại nhất là cái ngôi nhà trên hồ của bác thầy thuốc. Blablabal.
Xong anh Trương Vô Kỵ "lớn" thì cũng có vài chị cute/beautiful bên cạnh.
Chị An Dĩ Hiên thì ngày xưa mình cũng thấy ok. Nhưng vào phim này nhiều khi phải nói 1 cách khó nghe rằng: " Nhiều lúc em nhìn chị, em chỉ thấy chị thể hiện ra nét...dâm tặc, lẳng lơ :(. Đôi mắt của chị nhiều lúc nhìn kì quá, làm em ngứa tiết, em drop luôn cả phim

)
Còn tự nhiên quăng "phim lẻ" vào là ý nói:
[spoil]phim bộ nó thời lượng rất cao.
Lead-actors tất nhiên quan trọng. Nhưng cảnh vật, bố trí và support-actors cũng có đất diễn nhiều lắm. Cho nên
phim hay dở thế nào cũng không hẳn chỉ vì vài phút của các lead-actors. "Phim lẻ" thì chỉ tầm 1 tiếng. Quá lắm là 2 tiếng. Thời buổi này hiếm phim 3 tiếng lắm. Nên lead-actors mà ko ngon, lạng quạng người ta xem 5mins rồi nghỉ luôn

.
Do đó, diễn viên khác nhau rất xa. Và thực tế là actor phim lẻ, 1 năm chỉ cần 1 phim có khi sống lâu, sống thọ bằng actor phim bộ làm cật lực...10 năm, 1 năm phải vài ba phim.[/spoil]